Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Pakistan: 4 năm sau bất ngờ về gia thế nhà chồng

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Ly hôn và tự mình nuôi con, chị Trang ngỡ sẽ cô đơn đến già nhưng lại bén duyên với người chồng quốc tịch Pakistan. Chẳng những yêu thương vợ, người chồng còn có gia thế "khủng" khiến chị rất bất ngờ.

"Anh ấy quá đẹp trai"

Ký vào tờ đơn ly hôn khi con trai đầu vừa tròn 1 tuổi, chị Trần Thùy Trang (38 tuổi, quê tại Lào Cai) gạt nước mắt, nghĩ về ngày tháng chông chênh sau này.

Cảm xúc hỗn độn, chị Trang đã phải kiềm nén để kiếm tiền nuôi con. Thời điểm đó, chị gửi con cho bố mẹ trông giúp, rồi xin làm nhân viên bán hàng ở siêu thị. Phải mất một thời gian dài, mẹ đơn thân mới cân bằng và tạm ổn định tâm lý.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Pakistan: 4 năm sau bất ngờ về gia thế nhà chồng - 1

Đám cưới viên mãn của mẹ đơn thân người Việt và chồng Pakistan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

 Thấy con càng lớn nhưng kinh tế không đủ lo, chị Trang quyết định sang Nhật lao động để có cuộc sống mới. Lúc đó, con của chị chỉ mới 3 tuổi.

"Cuộc sống nơi đất khách quê người vất vả, nhưng may mắn có con bên cạnh. Tôi lấy đó làm động lực để cố gắng", người mẹ đơn thân nói.

Dù tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm chị Trang luôn cần một bờ vai của người đàn ông để nương tựa. Trong lúc lướt ứng dụng hẹn hò, chị có cơ hội gặp anh Tallal Ahmed (37 tuổi, người Pakistan).

Trò chuyện một thời gian và nảy sinh tình cảm, cả hai hẹn gặp mặt rồi cứ thế tiến tới chuyện yêu đương. Cả hai cùng sinh sống và làm việc tại Nhật, nhưng lại ở 2 thành phố khá xa. Vì vậy, cặp đôi thường xuyên trò chuyện qua điện thoại mỗi ngày. Sau 1 tháng yêu nhau, cả hai quyết định về chung một nhà.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Pakistan: 4 năm sau bất ngờ về gia thế nhà chồng - 2

Chị Trang cảm kích khi anh Tallal chấp nhận hoàn cảnh đặc biệt của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

 "Lúc đầu gặp, tôi ấn tượng vì anh quá đẹp trai lại còn vui tính, thân thiện. Tôi cũng trình bày rõ hoàn cảnh của mình và được anh vui vẻ chấp nhận. Ngày hẹn đầu tiên, tôi đã mang con theo, anh cũng đối xử với bé như con ruột khiến tôi rất cảm kích", chị Trang bộc bạch.

Hay tin cặp đôi đến với nhau, gia đình hai bên không cấm cản mà ngược lại rất ủng hộ. Theo chị Trang, với phong tục của người Hồi giáo, việc kết hôn với phụ nữ đã ly hôn là điều đáng trân trọng. Chồng cũng dạy cho chị nhiều điều cần tránh, mặc dù gia đình chồng không quá hà khắc với cô.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Pakistan: 4 năm sau bất ngờ về gia thế nhà chồng - 3

Chứng kiến gia cảnh nhà chồng giàu có, chị Trang không khỏi bất ngờ nhưng cũng không mấy bận tâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhà chồng ở biệt thự 1.000m2

Vì sức khỏe gặp vấn đề, chị Trang gặp khó khăn trong việc có thai tự nhiên. Những lần thụ tinh ống nghiệm gặp thất bại, chị Trang rất hụt hẫng nhưng may mắn luôn có chồng cạnh bên.

"Tôi từng dự định quay về làm mẹ đơn thân nhưng anh rất kiên nhẫn, động viên tôi không bỏ cuộc. Nhờ hai vợ chồng chân thành nên đã thành công có được thêm một bé gái", người mẹ chia sẻ.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Pakistan: 4 năm sau bất ngờ về gia thế nhà chồng - 4

Cả hai có bé Miu là con gái chung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi con gái tròn 1 tuổi, cả hai đã tổ chức đám cưới sau 4 năm sinh sống như vợ chồng. Đám cưới diễn ra khá cầu kỳ ngay tại quê nhà của anh Tallal, kéo dài 3 ngày theo phong tục của người Hồi giáo.

Lần đầu về nhà chồng, chị Trang ngỡ ngàng khi chứng kiến gia đình anh sống trong 2 căn biệt thự diện tích hơn 1.000m2. Đây là căn biệt thự cao 3 tầng, gồm nhiều thế hệ sống cùng nhau.

Bất ngờ về gia thế "khủng" của nhà chồng, nhưng chị Trang vốn không quá bận tâm về hoàn cảnh của người mình yêu.

"Chúng tôi đến với nhau quá nhanh nên không có nhiều thời gian tìm hiểu rõ. Chồng là người giản dị, luôn chăm chỉ kinh doanh để phát triển công ty. Bản thân tôi cũng tự làm việc, không phụ thuộc vào ai nên chẳng quan tâm chuyện anh giàu hay nghèo", chị Trang nói.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Pakistan: 4 năm sau bất ngờ về gia thế nhà chồng - 5

Gia đình nhà chồng luôn vui vẻ và chấp nhận con trai riêng của chị Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

 Với tính cách thẳng thắn, gần gũi của người mẹ một con này, anh Tallal cũng xúc động khi thấy vợ thay mình quán xuyến nhiều việc trong gia đình. Trang cũng chưa từng đòi hỏi nên anh thấy tin tưởng và trân trọng vợ.

Bước đến năm thứ 9 của hôn nhân, chị Trang thừa nhận có nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau vì những khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, vì tình cảm quá lớn, cả hai đã bình tĩnh lắng nghe và hài hòa cùng nhau.

"Tôi nghĩ tình yêu cũng dựa vào nhân duyên. Duyên đến thì vui vẻ, đi thì hoan hỉ. Chúng ta cứ cố gắng sống thật tốt, sẽ có người phù hợp ở bên cạnh mình", chị Trang chia sẻ.