Bất hạnh mang tên “Đỗ Việt Khoa”

(Dân trí) - Phút huy hoàng của người hùng Đỗ Việt Khoa vụt loé lên vào mùa hè năm 2006 đã sớm vụt tắt. Một loạt bất hạnh đã theo nhau đến với thầy giáo chống tiêu cực này dai dẳng trong suốt hai năm qua và không biết sẽ còn tiếp tục đến bao giờ...

Tồi tệ hơn, chưa năm nào trong suốt hơn 10 năm đứng lớp, những ngày đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người thầy - Ngày Nhà giáo Việt Nam, lại đến với thầy Khoa như năm nay khi cả nhà thầy giáo Đỗ Việt Khoa nơm nớp trong nỗi lo bị... “hành hung”! Vào tối 14/11, khi đang xem TV tại nhà thì bảo vệ trường THPT Vân Tảo Trần Văn Xường xông vào nhà chửi bới, doạ nạt rằng “người đương thời” Đỗ Việt Khoa nay chỉ là “người hết thời” và nếu còn “thích chọc ngoáy thì sẽ giết cả nhà”!

 

Nhớ lại hè năm 2006, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, lần đầu tiên trong ngành giáo dục, một giám thị dũng cảm đứng lên tố cáo những tiêu cực liên quan đến gian lận thi cử tại Hà Tây như một “quả bom” gây chấn động dư luận lúc bấy giờ - Giám thị đó chính là Đỗ Việt Khoa. “Quả bom” phát nổ cũng trùng với ý tưởng chống tiêu cực của tân Bộ trưởng Bộ GD& ĐT, thời thế tạo anh hùng, thầy giáo Đỗ Việt Khoa lập tức tiếng vang như cồn cùng với bước phát triển như bão của cuộc chiến “Hai không”...

 

Cùng với thời gian, cuộc vận động “Hai không” đã tạo được một dấu ấn đáng kể và được dư luận xã hội ghi nhận là thành công. Nhưng thân phận của thầy giáo Đỗ Việt Khoa thì ngược lại, càng ngày càng rơi vào bế tắc trong suốt 2 năm qua.

 

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT một năm sau chiến thắng vang dội của năm 2006 đó, giám thị Đỗ Việt Khoa bị lập biên bản 3 lần và suýt bị kỷ luật! Cả khi thầy giáo Đỗ Việt Khoa tự đứng ra ứng cử Quốc hội khoá XII. Ngay tại ngôi trường mà anh đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để giữ cho “trong sạch”, số phiếu tín nhiệm anh nhận được từ đồng nghiệp chỉ là... 0! Xót xa hơn cả là chuyện con gái anh suýt nữa không được nhận vào lớp 6 vì bố chống tiêu cực...

 

Nếu như năm 2006, rất nhiệt huyết, hăng say, thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã viết nhiều bức tâm thư, với những lời tha thiết: “Về phía cá nhân tôi, càng chứng kiến sự bao che, chậm chạp của lãnh đạo, tôi càng quyết tâm chống tiêu cực”. Thì bây giờ, mong muốn duy nhất của thầy giáo Đỗ Việt Khoa chỉ là: “Xin hai chữ bình yên thôi!”.

 

Đoàn Trần