Phố Đỗ Đức Dục:

Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người

Hàng chục những cái “bẫy” chết người được giăng khắp nơi từ vỉa hè cho đến lòng đường phố Đỗ Đức Dục (Từ Liêm, Hà Nội). Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

 

Bạn đọc: Văn Chương
 

Là con đường bao quanh phía sau của Trung tâm hội nghị Quốc gia, nơi rất nhiều hộ dân sinh sống, thế nhưng gần đây, trên con đường này, xuất hiện khá nhiều cống không nắp đậy nằm ngay ở dưới lòng đường và trên vỉa hè.

 

Theo quan sát của chúng tôi, thì trong vòng 400 mét đường đã có khoảng hơn 20 hố cống không nắp đậy. Hoặc nếu có nắp cũng chỉ mang hình thức tạm bợ. Hơn nữa, nhiều cống còn bị biến thành nơi chứa rác. Cứ mỗi khi mưa xuống, mùi hôi thối bốc lên từ cống khiến những ai qua ai cũng cảm thấy rùng mình.

 

Anh Nguyễn Hoàng Diệp, một người dân trọ trên phố Đỗ Đức Dục bức xúc: “Mấy hôm trước trên con đường này có một thanh niên do không quan sát nên đã bị ngã xuống cống. May mắy là cậu ta chỉ bị thương ngoài da vụng mặt và bụng. Sau đó được người dân đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương cho khỏi bị nhiễm trùng”.

 

Theo bác Phạm Thị Tươi, một người dân sinh sống gần đó cho biết cũng đã có không ít vụ tai nạn xảy ra do sa phải hố cống không nắp đậy.

 

Bên cạnh anh Điệp, bác Tươi thì chị Nguyễn Thu Hương, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng trên con phố này cũng đưa ra ý kiến: “Có rất nhiều người dân buôn bán, học nhảy ngay cạnh những chiếc cống không nắp đậy. Trời thì tối mà đèn lại không bật, nên các hố cống có thể “nuốt” người dân bất cứ lúc nào. Cũng có nhiều lần công an giao thông đi kiểm tra nhưng không hiểu vì sao các hố cống không được xử lí và tình trạng hàng rong vẫn được bày bán tràn lan”.

 

Không chỉ dừng lại ở những hố cống không nắp đậy mà vỉa hè, lòng đường phố Đỗ Đức Dục còn bị biến thành nơi “trưng bày” vật liệu xây dựng. Hàng chục đống cát, gạch ngói nằm ngổn ngang trên vỉa hè và dưới lề đường. Người đi bộ bị “cướp” mất lối đi đành phải xuống lòng đường đi cùng các phương tiện giao thông.

 

Hiện nay, người dân trên phố Đỗ Đức Dục đang ngóng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết triệt để tình trạng trên, để những chiếc “bẫy” không còn rình rập người dân mỗi khi ra đường.
 
Dưới đây là chùm ảnh những cái “bẫy chết người” trên đoạn đường Đỗ Đức Dục:
 
Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người - 1

Chỉ cách nhau chưa đầy 1 bước chân mà có đến 2 cống không nắp đậy.

Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người - 2
Những chiếc “bẫy” người được “ngụy trang” bằng là khô.

Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người - 3


Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người - 4
Hầu hết những chiếc nắp cống đều xiêu vẹo thế này.

Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người - 5


Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người - 6
Do không có nắp đậy nên chúng trở thành hỗ rác.

Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người - 7
Vỉa hè thành nơi “trưng bày” vật liệu xây dựng.

Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người - 8
Những chiếc cống có độ sâu 2-3 mét như thế này là cãi bẫy có thể gây chết người.

Cứ 20 mét đường, 1 “bẫy” chết người - 9

Những đống gạch xếp chênh vênh thế này có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.