“Đọc bài về bé Sam, tôi không cầm được nước mắt”

“Đọc bài viết tôi thấy mắt mình cay cay. Không biết vì thương Sam hay vì trời Hà Nội sầm sập cơn mưa khi tác giả ra về” - độc giả Nguyễn Thị Hạnh (hanhnguyen156@gmail.com) tâm sự sau khi đọc bài “Mũi tiêm định mệnh và cái chết của em bé 3 tuổi” của tác giả Nguyên Đức.

Chị Hạnh viết: “Tôi mong muốn những người có trách nhiệm sẽ trả lời thỏa đáng cho bố mẹ Sam, cho những người trong gia đình bé và cho cộng đồng để như người ta vẫn nói “Sau cơn mưa trời lại sáng”!”.

 

Không chỉ chị Hạnh, hàng trăm độc giả khác cùng mong muốn gửi những lời sẻ chia, những cảm xúc đến gia đình bé Nguyễn Viết Minh (bé Sam). Dưới đây chúng tôi xin trích một vài ý kiến trong số đó:

 

NTN (Email: khongbietnhieu@yahoo.com)

 

Đọc bài viết này tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi cũng là một bà mẹ, nên tôi hiểu nỗi mất mát khi phải mất đi đứa con yêu. Xin chia buồn với gia đình chị Phương Thảo. Xin cầu chúc cho linh hồn bé Sam được yên nghỉ.

 

VMT  (Email:  01102008@gmail.com)

 

Trước hết, cho tôi được chia buồn cùng anh chị. Nỗi đau mất con thì chỉ có những người làm cha mẹ mới thấu hiểu. Hy vọng tôi có thể chia sẻ với anh chị phần nào. Tôi có 2 cháu trai, đứa bé út gần 1 năm cũng cấp cứu bệnh viện gần 3 tháng từ lúc ra đời, cũng may cháu sống sót và khôn lớn hàng ngày.

 

Nhưng có con cấp cứu ở bệnh viện thì mới thấu hiểu nỗi khổ ải của người nhà bệnh nhân và sự chăm sóc của các bác sỹ. Có người tốt và sâu sắc nhưng có người thì lạnh lùng, thiết bị thì lạc hậu. Nếu chúng tôi rời mắt khỏi cháu thì có lẽ số phận của nó cũng như Sam bây giờ. May mắn, những lúc khẩn nguy chúng tôi đều may mắn phát hiện và có những mối quan hệ với bác sỹ rất tốt. Con tôi cũng được các Y tá cho máu đến 2 lần. Ôi, chẳng biết nói gì hơn. Vượt qua nỗi đau mất con, Anh chị đã làm được một việc nhân đạo, vượt qua nỗi đau để chia sẻ những khó khăn với những gia đình có cùng hoàn cảnh. Cám ơn anh chị vì tấm lòng độ lượng và bác ái đó. Cầu chúc cho anh chị sớm vượt qua nỗi đau, cầu trời phù hộ độ trì cho cháu.

 

Nguyễn Thảo Anh (Email: thaoanhnguyen_85@yahoo.com)

 

Tôi thành thật chia buồn cùng gia đình anh Tấn và chị Thảo.Rất mong tác giả của bài viết sớm tìm ra lời giải thích thỏa đáng để đòi lại công bằng cho cháu Sam cũng như những bệnh nhân khác. Bởi vì qua thực tế tôi thấy rằng hiện tượng các bác sỹ, y tá tại các bệnh viện làm việc tắc trách, phân biệt đối xử với bệnh nhân không phải là ít. Tôi không phủ nhận vẫn có rất nhiều các bác sỹ tận tâm, nhiệt tình, lương y như từ mẫu. Tuy nhiên vẫn còn những “con sâu làm rầu nồi canh”.

 

Tôi vẫn thường ra vào các bệnh viện ở Đà Nẵng để khám chữa bệnh cho mình cũng như cho người thân,thực trạng mà tôi thường thấy đó là: Ở những khoa như Tai-mũi-họng số lượng bệnh nhân ít hơn các khoa khác nên bệnh nhân thì ngồi chờ hàng giờ mà không thấy bóng dáng bác sĩ. Còn những phòng siêu âm, điện tim thì đến giờ làm việc mà vẫn khôn thấy bác sĩ đâu. Tại phòng khám thì dù có số thứ tự nhưng chỉ cần có quen biết thì ngay lập tức sẽ đc ưu tiên khám trước ngay... Bởi vậy tôi rất mong Bộ Y tế nên có những biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn những tình trạng trên, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

 

N.T.Nga (Hà Nội) (Email: n_nga@yahoo.com)

 

Tôi cũng là một người mẹ có con nhỏ. Đọc bài viết về bé Sam tôi đã không thể cầm được nước mắt. Xin chia buồn với gia đình anh chị và cảm ơn những gì anh chị đang cố gắng mang lại cho các cháu nghèo bị bệnh tim. Vượt qua nỗi đau đã là vô cùng khó khăn, mà anh chị vẫn còn có thể vì nỗi đau ấy làm thêm điều thiện, chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng anh chị đâu.

 

Linh Chi  (Email: chime02803@yahoo.com)

 

Thật đau lòng, thật xót xa.Tôi đã rớt nước mắt khi đọc bài viết này, tôi cũng là một người mẹ nên thấu hiểu được nỗi đau đớn tột cùng của anh chị, mong anh chị sớm vượt qua được sự mất mát này… Nhìn di anh của cháu cười tươi không ít bạn đọc cảm thấy quặn lòng.

 

Mong rằng những người liên quan đến việc khám cho cháu Minh phải có câu trả lời thỏa đáng để gia đình cháu Minh được nguôi ngoai phần nào. Cảm ơn nhà báo Nguyên Đức, cám ơn Dân trí đã lấy lại công bằng cho gia đình bé Sam và cho mọi người biết....

 

Carol  (Email: carol_qeen@yahoo.com)

 

Tôi đã sụt sùi khóc khi đọc bài báo này. cháu sam cũng trạc tuổi cháu tôi, hồn nhiên và đáng yêu lắm !! Tôi chưa có cảm giác làm mẹ, tôi chỉ đang mang bầu nhưng có lẽ tôi cảm thấu được nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ này! Bệnh viên ở Việt Nam vẫn còn thái độ hách dịch, đối xử với bệnh nhân với thái độ ban ơn... Thương cháu quá, cô cầu mong cho cháu an nghỉ trên thiên đàng.

 

Nguyen Thu Minh (Email: mthu2909@yahoo.com.vn)

 

Cầu chúc cho linh hồn bé Sam được siêu thoát. Thật xót xa, đáng trách những vị bác sỹ thiếu lương tâm. Sự khó chịu, cáu bẳn, quát mắng bệnh nhân còn rất nhiều ở hầu như các bệnh viện. Bao giờ tình trạng đó mới chấm dứt??? Chúc anh chị mau chóng vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Chúc bé Sam có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn trên thiên đường... 

 

Minh Đức (Email: commando0618@gmail.com)

 

Tôi rất buồn và cảm kích trước hành động của anh Tấn, chị Thảo. Cháu Sam sẽ rất tự hào về gia đình mình. Chúc anh chị sớm thực hiện đc mục tiêu của mình.

 

Dantri.com.vn