Thu tiền thế này thì thất học, bỏ học là đương nhiên

Gia đình cán bộ công chức, với đồng lương và giá cả như hiện nay thì còn không chịu nổi huống chi các gia đình nông dân và các thành phần khác, việc thất học, bỏ học tôi nghĩ là điều đương nhiên.

  

Người gửi: Trần Quang Thạch

Tôi rất hoan nghênh phản ảnh của báo Dân trí, và sự vào cuộc của cơ quan chức năng một cách kịp thời. Song để chấn chính công tác các khoản đóng góp của học sinh các cấp đề nghị các cơ quan chức năng, cụ thể là bộ giáo dục chỉ đạo các tỉnh, thành, các huyện triển khai một đợt kiểm tra, thanh tra cụ thể.

 

Thú thật tôi có 2 cháu năm nay vào học lớp một và mầm non, nhưng cảm thấy quả tải vì các khoản thu đầu năm, không phải là 1,2 triệu mà còn cao hơn nhiều vì đây là trường “chuẩn quốc gia”. Đối với những gia đình cán bộ công chức, với đồng lương và giá cả như hiện nay thì đã không chịu nổi, huống chi các gia đình nông dân và các thành phần khác, việc thất học, bỏ học tôi nghỉ là điều đương nhiên.

 

Người gửi: Ngô Thanh Tùng

 

Tôi nghĩ không phải một trường tiểu học Minh Phú có những khoản thu không đúng qui định như vậy, mà còn rất nhiều trường khác cũng như vậy. Tôi thiết nghĩ Sở Giáo Dục và Đào Tạo nên lập nhiều đoàn thanh tra liên ngành đi kiểm tra hơn nữa.

 

Người gửi: H - Vũ

 

Phòng giáo dục huyện Phú Xuyên phê bình và kiểm điểm sâu sắc với lãnh đạo trường Phú Minh có phải là quá nhẹ và coi như không có gì gọi là kỷ luật!

 

Kỷ luật như vậy giống như tôi lúc còn học cấp 2, cấp 3 bị viết bản kiểm điểm rồi hôm sau lại bình thường. Một bản kiểm điểm có là gì đối với tôi và có là gì đối với lãnh đạo trường Phú Minh. Tại sao không kỷ luật mà lại làm như vậy?

 

Người gửi: Lê Thị Minh Anh

Tôi rất bức xúc, mặc dù tôi cũng là người Phú Xuyên, cũng đã từng học 12 năm ở đây, tôi quá hiểu cái phương thức giáo dục đó. Tôi khẳng định 1 điều là không phải chỉ có trường tiểu học Phú Minh, mà còn có rất nhiều trường khác có những khoản thu vô lí như vậy.

 

Tuy sát nhập vào Hà Nội nhưng mức sống của người dân ở đây đại đa số còn rất thấp, có thể không một ai tin rằng ở Hà Nội mà lại có cảnh gia đình 1 người mẹ nuôi 2 đứa con, 1 đứa học đại học ở Hà Nội, 1 đứa học lớp 11 ở quê chỉ với mức thu nhập không đến 20nghìn/ngày. Vậy mà vẫn bị loại ra khỏi danh sách hộ nghèo chỉ vì những lí do rất ngớ ngẩn, chỉ vì sợ mất thành tích.

 

Trường học cũng chỉ lo chạy theo thành tích, có thành tích gì thì phô trương cho thật to, đấy lần này sai rõ ràng mà chỉ kiểm điểm, thật quá vô lí.

 

Tôi đề nghị Bộ GD&ĐT phải xử lí nghiêm minh đối với lãnh đạo trường tiểu học Phú Minh đồng thời thanh tra cả các trường khác, để cho phụ huynh yên tâm, dư luận cũng đỡ bất bình. Những người vô đạo đức đó không đáng để dạy dỗ con em chúng tôi.