Truyện tranh sex len lỏi vào cả trường Đại học

Vừa qua, các báo và truyền hình phản ánh rất nhiều về tình hình truyện tranh sex, bạo lực, phản giáo dục. Tôi đã thực sự rất lo lắng!

Con trai tôi hiện đang học trường ĐH Bách khoa Hà Nội - một trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước. Vừa rồi, cháu có về nhà chơi mấy hôm, khi cả nhà đang xem tivi - chương trình thời sự phản ánh về vấn nạn truyện tranh phát hành tại Việt Nam, bỗng cháu nói rằng trong thư viện trường cháu có một quán cho thuê truyện rất to, các truyện mà tivi và đài báo phản ánh là có nội dung không lành mạnh, ở quán cho thuê truyện này đều có cả. Cháu và các bạn cùng phòng với cháu vẫn hay thuê về đọc.

 

Cháu nói với tôi rằng, nội dung của truyện thực sự không đến mức quá "thiếu lành mạnh" như trên tivi phản ánh và đài báo cứ làm quá lên. Tuy nhiên, với cảm nhận của người mẹ, trước những dòng thông tin đó, tôi cũng đã đi tìm hiểu về các loại truyện tranh xuất bản gần đây và bị sốc thực sự. Các bộ truyện tranh này vẽ hết sức lộ liễu các cảnh "quan hệ nam nữ". Ngoài ra, còn có các loại truyện hình vẽ rất bạo lực và rất đáng sợ.

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Do quá lo lắng, tôi đã gọi điện cho con trai mình và cấm cháu không được đọc truyện tranh nữa. Tuy cháu đã hứa với tôi, nhưng tôi vẫn thực sự lo lắng. Bây giờ, hầu hết các cháu đều ở trọ xa gia đình, không có sự quản lý, chỉ bảo của bố mẹ, nếu phải tiếp xúc với những luồng văn hoá nguy hại đó, ít nhiều  cũng bị kích thích.

 

Tôi thiết nghĩ, một trường đại học lớn như ĐH Bách khoa Hà Nội, liệu có thiếu kinh phí đến mức phải cho một quán cho thuê truyện tranh bậy bạ hoạt động ngay trong thư viện của trường như vậy không?

 

Thư viện - nơi các cháu đến để tìm tòi sách báo, tư liệu học tập lại có một quán cho thuê truyện với những quyển truyện sex, bạo lực như vậy có nên không? Nếu trường thực sự thiếu kinh phí, thì trường có thể kêu gọi phụ huynh đóng góp thêm tiền, hoặc tăng học phí, chúng tôi cũng không có ý kiến gì.

 

Tuy nhiên, khi thiếu kinh phí, trường lại đem những quyển truyện tranh với nội dung không lành mạnh đó ra kinh doanh với các cháu thì thật là phản giáo dục. Tôi nghĩ, điều này vừa làm giảm danh tiếng của trường, vừa làm các cháu sinh viên bị những luồng tư tưởng xấu tác động vào trí tuệ, tâm hồn.

 

Đài báo và truyền hình dã đưa tin về tình hình truyện tranh như vậy tôi nghĩ trường ĐH Bách khoa Hà Nội nên sớm có biện pháp kiên quyết xử lý sự cố đó, không gây tác hại xấu đến sinh viên.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Một phụ huynh sinh viên 

 

LTS Dân trí - Thật bất ngờ khi đọc ý kiến phản ảnh trên đây. Thế mới biết việc kinh doanh những ấn phẩm phản văn hóa đã có sức “cám dỗ” ghê gớm để có thể len lỏi vào cả quán sách nằm ngay trong khuôn viên Thư viện của một trường Đại học lớn hàng đầu đất nước!

 

Không biết sự phản ảnh nói trên có thật sự chính xác không? Nhưng dù sao đấy cũng là lời cảnh báo đối với các trường đại học rằng truyện tranh sex và bạo lực không chỉ cám dỗ và làm băng hoại đạo đức cũng như lối sống của lứa tuổi học sinh phổ thông mà cả với lứa tuổi sinh viên, làm cho các cô cậu trên dưới đôi mươi cũng mê mải đốt thời gian qua những câu chuyện và những hình ảnh kích động tình dục và bạo lực. Vì vậy, các trường đại học nên nghiêm cấm các quán sách trong khuôn viên nhà trường không được phép bán những loại truyện tranh phản văn hóa như vậy.