Xin chia sẻ nỗi đau với gia đình em Hoà

“Tôi xin sẻ chia nỗi đau này với gia đình em Hòa. Mong cơ quan có chức năng có hình phạt thật thỏa đáng với tên tài xế bất nhân, vô lương tâm này” - Bạn đọc Nông Đức Chính phẫn nộ khi đọc về vụ tai nạn thương tâm của em Nguyễn Thanh Hoà.

Không chỉ bạn Nông Đức Chính, mà hàng nghìn độc giả khác cùng mong muốn gửi những lời sẻ chia, những suy nghĩ từ tận đáy lòng đến gia đình em Nguyễn Thanh Hoà.

 

Chúng tôi xin trích đăng một vài ý kiến trong đó:

 

Bạn đọc: KTS. Nguyễn Nhật Nam 

 

Thật là đau xót cho gia đình em Hòa. Đọc bài mà tôi cảm thấy sao mà con người nhẫn tâm quá! Cho dù là nghề nghiệp gì thì cũng cần có lương tâm nghề nghiệp chứ, nhất là nghề tài xế, nay đây mai đó, sống chết trên trên những cung đường! Không thể chấp nhận một tài xế như vậy, tôi nghĩ cần phải truy tố trách nhiệm hình sự đối với tài xế đã gây ra tai nạn này. Cần xử nghiêm khắc để hạn chế tình trạng này tiếp diễn, gieo rắc nỗi kinh hoàng trên xa lộ cũng như gieo vào lòng người những nỗi đau mất mát quá lớn! Thật là thương tâm quá! Và cuối cùng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình em Hòa, hi vọng sự công bằng của luật pháp sẽ xoa dịu nỗi đau mất con của cha mẹ em! 

 

Bạn đọc: Minh Xuân 

 

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em Hòa. Đồng thời tôi cũng vô cùng phẫn nộ với hành động vô nhân tính của lái xe 54Y-2559. Đây thực sự là một vụ giết người. Mong sao các cơ quan chức năng xét xử nghiêm minh để làm gương cho nhiều người khác. 

 

Bạn đọc: Nguyễn Hải Ninh 

 

Tôi vô cùng phẫn nộ với hành vi tàn độc của tên lái xe tải đã kéo em Hòa đi đến 3 km mà vẫn nói là không biết! Tôi cũng là lái xe nên tôi biết chắc một điều là tên lái xe tải kia đã quá dã man khi cố tình phóng đi như vậy. Tôi đề nghị pháp luật phải xử lý nghiêm để răn đe những tên tài xe vô nhân tính.

 

Bạn đọc: Oni 

 

Tôi đọc mà không thể ngừng rơi nước mắt, thương cho em nhỏ vô tội, thương cho gia đình em đã mất đi đứa con, nếu tên tài xế máu lạnh kia có chút nhân tính, có lẽ em đã không chết thảm như thế. Những loại người vô lương tâm như thế này cần phải được pháp luật xử lí nghiêm minh, đây không phải là ngộ sát mà là cố ý giết người.

 

Bạn đọc: Tự Tâm 

 

Thật khủng khiếp! Gã lái xe xứng đáng bị những hình phạt cao nhất của pháp luật. Hành vi trên thể hiện sự coi thường pháp luật và gây ra nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng gia đình em học sinh cũng như sự ám ảnh trong lòng người dân và bạn đọc. Tôi mong chờ một bản án thích đáng và hy vọng điều đó sẽ đem lại chút niềm tin cho gia đình cháu Hoà và nhân dân.

 

Bạn đọc: Trần Phương 

Đau đớn quá, xin được chia buồn cùng gia đình và cầu mong cho linh hồn em được siêu thoát. Riêng về phần gã tài xế mất tính người kia cần phải trừng trị thích đáng về hành vi vô nhân tính của mình. 

 

Bạn đọc: Nesta

 

Thật không kìm lòng được khi đọc tin này. Lương tâm con người ở đâu? Gã tài xế này phải bị trừng phạt thích đáng. Dù gã có bị xử bắn thì cũng không đau đớn bằng những gì mà cậu học trò nhỏ bé phải gánh chịu. Cậu bé còn mặc đồng phục học sinh thế mà… tôi thật sự phẫn uất.  

 

Bạn đọc: Xuân Tịnh 

 

Thật khủng khiếp! mấy tháng gần đây luôn xảy ra những cái chết thương tâm cho các học sinh do cánh tài xế “điên” gây ra. Họ cố tình giết chết các em với suy nghĩ đền tiền là xong. Tôi mong Luật pháp có phán xét công minh và đưa ra những bản án thích đáng để không gây phẫn nộ cho dân chúng!

 

Bạn đọc: TNTC 

 

Tôi là một độc giả thường xuyên của Dân trí, nhưng tôi chưa khi nào gửi lời bình luận cả. Thế nhưng lần này khi đọc được bài báo về vụ tai nạn của em Hoà, tôi không thể không bức xúc nên mới viết ra những cảm nghĩ của mình.

 

Thật không biết phải nói sao cho số phận của em Hòa, đau lòng quá. Đau cho em, cho những bậc làm cha mẹ, thân nhân của em nữa. Nhưng càng thấy thương em thì lại càng phẫn nộ với cái tên tài xế nhẫn tâm kia. Thật, hắn còn không bằng cầm thú, pháp luật phải dành cho những “con thú” này một bản án thật thích đáng để răn đe những người khác. Như thế mới mong không còn những chuyện kinh hoàng như thế diễn ra nữa. Xin thật lòng chia buồn cùng gia đình em Hòa.

 

Bạn đọc: Bông 

 

Ám ảnh...kinh khủng. Đọc đi đọc lại mà thấy kinh khủng và ghê tởm. Cùng đồng loại với nhau mà sao có nhiều người đứng trước cái chết của đồng loại mà lạnh lùng và thản nhiên đến thế. Hãy trừng trị thích đáng ông tài xế đó, nếu là người thân của ông ta bị vậy hỏi ông ta có đau đớn không? Thương cho cậu bé. Mong linh hồn cậu được yên nghỉ.  

  

Bạn đọc: Thanh Tâm 

 

Đọc xong bài viết trên tôi không kìm nổi xúc động thương xót đối với em Hòa cũng như hiểu được nỗi đau xót người thân của em phải chịu đựng. Trong cuộc sống có rất nhiều cái mất mát nhưng cái mất mát như vậy là một sự mất mát đau đớn nhất. Có nhiều cái chết khác nhau nhưng cái chết như vậy là cái chết thảm thương và đau đớn nhất. Tôi xin chia buồn cùng gia đình em Hòa và mong Cơ quan công an xét xử đúng tội với loại người vô lương tâm mất tính người. Để phần nào an ủi được nỗi đau của gia đình em Hòa và giảm được sự bức xúc đối với người đọc chúng tôi. 

 

Bạn đọc: Vũ Liên Phương 

 

Tôi đọc bản tin mà tim như bị bóp nghẹt lại. Không thể tưởng tượng được sự nhẫn tâm của người lái xe đó, không còn là con người nữa khi biết đang kéo lê một đứa trẻ dưới gầm xe mà vẫn cố chạy để thoát tội, gây ra cái chết thảm cho cháu Hòa. Mong các cơ quan chức năng hãy xử lý thật nghiêm để răn đe kẻ khác, để ngăn chặn thảm cảnh kinh khủng như thế không xảy ra.

 

Không có gì thay được mạng sống của con người, không có gì đau bằng nỗi đau của cha mẹ mất con! Xin được chia buồn cùng gia đình ông Tài, cầu mong cho cháu Hòa an nghỉ.