"Chàng trai vàng" Olympic Toán quốc tế chia sẻ bí quyết học giỏi Toán

(Dân trí) -“Toán học là môn mang tính chất tìm hiểu và khám phá, vì thế người học toán nên học môn này với sự thoải mái hơn là coi việc học như một nhiệm vụ nặng nề”, chủ nhân của tấm Huy chương Vàng Olympic Toán (IMO 53) Đậu Hải Đăng chia sẻ với <i>Dân trí</i>.

Với thành tích 1 huy chương (HC) Vàng, 3 HC Bạc và 2 HC Đồng, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2012 (IMO lần thứ 53) đã xuất sắc vượt qua nhiều đoàn mạnh để đứng thứ 9 trong tổng số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là thành tích đáng tự hào và là bước tiến vượt bậc so với năm ngoái khi đoàn Việt Nam chỉ đứng hạng 31, đồng thời đánh dấu sự trở lại của “dải đất hình chữ S” trong Top 10 tại một kỳ IMO. Người giành tấm HCV là Đậu Hải Đăng, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.
 
Với vẻ bẽn lẽn và thậm chí có chút “ngố” đặc trưng của một dân chuyên Toán điển hình, chàng trai gốc xứ Nghệ Đậu Hải Đăng  không giấu niềm vui khi góp phần vào thành tích của đoàn Việt Nam.
 
“Em thấy bất ngờ vì trước khi thi không nghĩ mình có thể đoạt HCV. Em rất vui và tự hào vì được đóng góp vào thành tích của đoàn Việt Nam. Cả 6 thành viên trong đoàn đều cố gắng hết sức mình và chúng em rất vui khi giúp Việt Nam trở lại Top 10 ở đấu trường IMO.

Cho dù mức điểm nhận giải không thay đổi nhiều nhưng so với đề thi năm ngoái, đề năm nay có 4 bài dễ đối với học sinh Việt Nam (gồm 2 bài đại số và 2 bài hình học). Đó cũng là một lý do khiến cho kết quả của đoàn năm nay cao hơn”, Đăng nói.

Đậu Hải Đăng và gia đình (ảnh: Infonet)

Đậu Hải Đăng và gia đình (ảnh: Infonet)

Ngoài giờ học, Đăng tiết lộ cậu thường dành thời gian thư giãn, nghe nhạc, xem phim giống như các bạn đồng trang lứa hay đi dạo quanh công viên Nghĩa Đô gần nhà. Đặc biệt, chàng trai này còn sở hữu “tài lẻ” là chơi đàn Organ rất cừ. Hồi nhỏ, Đăng từng giành giải Nhất cuộc thi tài năng học sinh các tỉnh phía Bắc.

Đăng cũng cho biết, dù phải trải qua quãng đường hàng nghìn km và điều kiện thời tiết hoàn toàn trái ngược so với Việt Nam nhưng nhờ sự đón tiếp chu đáo của nước chủ nhà và sự giúp đỡ của đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, các thành viên trong đoàn đều cảm thấy thoải mái trước khi bước vào cuộc thi. Tại khách sạn, ban tổ chức mở một phòng giải trí gồm rất nhiều trò chơi đủ loại dành cho các thí sinh. Tại đây các đoàn có cơ hội giao lưu với nhau. Ngoài ra, các thí sinh còn được đi thăm quan công viên nước cả ngày để xem hải cẩu và cá heo biểu diễn.

 

Từng là cậu bé hiếu động với không ít trò nghịch ngợm của thủa “nhất quỷ, nhì ma…” và sẵn sàng “tranh luận đến cùng”, tới mức bị bố cho là “hay cãi” nhưng lớn dần, Đăng ngày một trở nên điềm tĩnh, như tư duy cần có của một dân chuyên Toán. Ấn tượng về Đăng trong mắt các thày cô ở trường chuyên ĐHSP Hà Nội là cậu học trò “trầm ngâm, kín đáo nhưng luôn gây bất ngờ bởi cách giải Toán thông minh, độc đáo khiến ngay cả giáo viên cũng phải ngỡ ngàng”.

 

Bộc bạch mình đến với Toán học hết sức tự nhiên và không phải do gia đình định hướng, Đăng khẳng định mình sẽ tiếp tục theo đuổi môn học này, mà chiếc HCV Olympic chính là động lực để cậu thêm cố gắng. “Em đến với môn Toán cũng hết sức tự nhiên, chủ yếu là do em thấy hứng thú với môn học này qua các bài giảng trên lớp của thầy cô, chứ thực ra không phải do gia đình định hướng. Em sẽ tiếp tục học Toán hoặc những ngành có liên quan nhiều đến Toán”.

 

Khi được hỏi về tấm gương GS Ngô Bảo Châu, người làm rạng danh Việt Nam với giải thưởng Toán học danh giá Fields, chàng trai xứ Nghệ chia sẻ: “Cũng như mọi người Việt Nam, em rất kính trọng và ngưỡng mộ giáo sư Ngô Bảo Châu. Giải thưởng Fields là một giải thưởng rất cao quý mà phải mất rất nhiều thời gian Việt Nam mới có một người đạt được.

 

Trong tương lai, em cũng mong muốn được đi du học, nhưng trước mắt sẽ tiếp tục học trong nước. Hiện em đã nộp hồ sơ xin tuyển thẳng vào khoa Toán của ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học Tự nhiên, và Khoa học máy tính của ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)”.
 

Kỳ thi Olympic toán quốc tế lần thứ 53 diễn ra tại thành phố Mar del Plata của Argentina, thu hút sự tham dự của 548 thí sinh đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, đoàn học sinh Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương đồng.

 

HCV duy nhất thuộc về Đậu Hải Đăng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

 

3 HCB thuộc về Nguyễn Hùng Tâm học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Phương Minh, Nguyễn Tạ Duy (đều là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, trường ĐH Sư phạm Hà Nội).

 

Còn 2 HCĐ thuộc về Lê Quang Lâm học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa và Trần Hoàng Bảo Linh học sinh lớp 11 Trường THPT Năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM.
 
6 chàng trai đội tuyển Olympic Toán Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

 6 chàng trai đội tuyển Olympic Toán Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

 
Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ 9 toàn đoàn, chỉ xếp sau Hàn quốc (1), Trung Quốc (2), Mỹ (3), Nga (4), Thái Lan (5), Canada (5), Singapore (7) và Ailen (8).

 

Được biết, ngoài bằng khen của Bộ GD-ĐT, học sinh đạt huy chương Vàng sẽ nhận được tổng cộng 25 triệu đồng giải thưởng, huy chương Bạc nhận được 17 triệu đồng, và huy chương Đồng nhận được 12 triệu đồng.

 
M.H