"Gã khổng lồ" Nhật Bản dễ dàng hạ UAE

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, Nhật Bản dễ dàng hạ gục Các tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) với tỷ số 3-1. Với kết quả này, đội tuyển xứ mặt trời mọc đã vươn lên đầu bảng và khiến 2 suất tại Tứ kết chỉ còn là cuộc đua “tam mã” giữa Việt Nam, Qatar và Nhật Bản.</P>

Quả đúng như dự đoán, Nhật Bản đã thể hiện trình độ cao hơn hẳn các nhà ĐKVĐ vùng Vịnh UAE và một chiến thắng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cú đúp của tiền đạo Takahara và một bàn của Nakamura đã giúp ĐT xứ Mặt trời mọc có được chiến thắng 3-1 qua đó vươn lên tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm (VN bằng điểm nhưng kém hơn về số bàn thắng).

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Nhật đã dồn sang phần sân đối phương với những tình huống phối hợp ít chạm, nhanh và rất nhịp nhàng giữa các tuyến. Trong khi đó, mải lùi sâu về sân nhà để chống đỡ, UAE chỉ có thể tung ra một vài pha tấn công rời rạc và nhanh chóng bị dập tắt bởi hàng thủ chơi có tổ chức của Nhật Bản.

 

Tuy nhiên, cũng phải sau 20 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Ivica Osim cũng có được bàn mở tỷ số. Phút 22, nhạc trưởng Shunsuke Nakamura, bằng nhãn quan chiến thuật tinh tường của mình đã mở đường chuyền không chê vào đâu được để Takahara nhanh nhẹn băng lên đánh đầu tung lưới thủ thành Majed Nasser. 1 – 0 cho Nhật Bản.

 

"Gã khổng lồ" Nhật Bản dễ dàng hạ UAE - 1

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ áo xanh. (ảnh: Việt Hưng)

 

Khi những điều chỉnh chiến thuật của BHL UAE ngoài sân còn chưa kịp đưa ra, sự lỏng lẻo của các tiền vệ phòng ngự một lần nữa đã khiến lưới của Majed Nasser phải rung lên. Phút 27, sau một nhịp khống chế bóng khéo léo, Takahara khẳng định vai trò chân sút số một ĐTQG bằng cú dứt điểm ngay từ vạch 16m50 đưa bóng găm thẳng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.

 

Không dừng lại ở đó, ngày tồi tệ đối với HLV Bruno Metsu vẫn chưa kết thúc khi phút 42, thủ môn Nasser vụng về phạm lỗi với Yasuhito Endo và từ chấm phạt đền, Nakamura không gặp chút khó khăn để khép lại hiệp một với tỷ số 3-0.

 

Sang hiệp hai, dù chắc chắn nắm chắc một vé…về nước, các cầu thủ vùng Vịnh vẫn quyết tâm tìm kiếm bàn thắng và họ cũng tìm được đường vào khung thành thủ môn kỳ cựu Kawaguchi. 

 
Clip bàn thắng trong trận Nhật Bản - UAE. (Theo VTC)

Phút 66, tiền vệ Ahmed Mubarak mạnh dạn cầm bóng và chọc khe chuẩn xác để tiền đạo vừa vào thay người Saeed Alkas xỉa bóng chân trái đầy kỹ thuật rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

 

Mặc dù những phút còn lại, Nhật Bản chủ động giữ bóng chắc nhằm kìm hãm sức tấn công của đối phương và chỉ sử dụng những pha chồng cánh nhuần nhuyễn nhưng cũng đủ sức khiến hàng thủ UAE phải lao đao. Dù vậy sau 90 phút, cả hai đội vẫn không thể ghi thêm bàn thắng nào và 3-1 nghiêng về Nhật Bản cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

 

Thất bại này đồng nghĩa với việc UAE chính thức nói lời chia tay chóng vánh với Asian Cup 2007. Và với 4 điểm giành được, Nhật Bản đã vô tình đẩy Việt Nam vào thế khó khi trong trận cuối cùng, 3 đội còn lại (ngoại trừ UAE) buộc phải tìm kiếm một trận thắng để tự quyết định tương lai của mình.

 

Xếp hạng bảng B sau lượt đấu thứ 2

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Nhật Bản

4

2

1

1

0

4-2

2

Việt Nam

4

2

1

1

0

3-1

3

Qatar

2

2

0

2

0

2-2

4

UAE

0

2

0

0

2

1-5

 

Trong khi đó tại bảng A, Australia trong lần đầu tiên dự Asian Cup 2007 đã tiếp tục gây thất vọng khi bất ngờ thất bại 1-3 trước ĐT Iraq.

 

Ngay từ phút 23, tiền vệ Nashat Akram đá phạt hiểm hóc và trong khi hậu vệ Australia chững lại thì bóng từ từ nảy đất rồi đi thẳng vào lưới thủ thành kỳ cựu Mark Schwazer mở tỷ số cho Iraq.

 

Phải sang hiệp hai, đội trưởng Viduka mới giúp Australia cân bằng thế trận bằng cú bật cao đánh đầu chính xác. Dù vậy khi niềm vui đối phương vừa mới được nhen nhóm, Iraq đã nhanh chóng dập tắt khi Hawar Mohammed xâm nhập vòng cấm và tung cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2 - 1.

 

"Gã khổng lồ" Nhật Bản dễ dàng hạ UAE - 2

Iraq thành công trước một Australia quá rời rạc. (Reuters)

 

Và mải tập trung với bài tấn công đơn giản tạt cánh đánh đầu, Australia lần thứ 3 phải trả giá 4 phút trước khi kết thúc trận đấu. Phút 86, cú sút xa của Hawar Mohammed bị trung vệ Australia chặn lại nhưng rất may Karrar Jassim có mặt kịp thời ấn định chiến thắng 3 - 1 cho Iraq.

 

Thậm chí phút cuối cùng của trận đấu, hậu vệ Lucas Neill nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân khiến Australia vùng vẫy chiến đấu trong bế tắc với 10 người trên sân. Chỉ vẻn vẹn 1 điểm sau 2 lượt đấu, khả năng đi tiếp vào Tứ kết của Australia trở nên rất khó khăn trong khi Iraq kịp kiếm được 4 điểm để mở rộng cơ hội cho chính mình.

 

Xếp hạng bảng A sau lượt đấu thứ 2

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Iraq

4

2

1

1

0

4-2

2

Thái Lan

4

2

1

1

0

3-1

3

Australia

1

2

0

1

1

2-4

4

Oman

1

2

0

1

1

1-3

  

Clip bàn thắng trong trận Iraq - Australia. (Theo VTC)

Vũ Phong