Đá sớm vòng 15 V-League:

Hải Vân không dung tình huynh đệ

<P><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Ở vào thế buộc phải nói không với “tình huynh đệ”, đội bóng sông Hàn đã thắng giòn giã 4-0 một chiến thắng vừa đủ đưa thày trò HLV Phan Thanh Hùng vượt mặt H.Thanh Hoá để leo lên ngôi nhì bảng xếp hạng.</SPAN></P>

Đà Nẵng xung trận với sự thận trọng đến bất ngờ, vắng Phan Thanh Phúc (chấn thương), HLV Thanh Hùng bố trí Thanh Hưng án ngữ ở hành lang phải, trong khi đó cặp tiền vệ trung tâm Hồng Minh-Rogerio đá thấp hơn mọi khi và chỉ chăm chăm lo phòng ngự, ở tuyến trên một mình Almeida “đơn côi” giữa hàng thủ đội khách. Sự “chủ động” của đội chủ nhà khiến không ít khán giả ít ỏi có mặt trên sân Chi Lăng liên tưởng đến một “vở kịch” sắp được diễn?!

Trong khi đó, đội khách H.Huế xuất quân với 2 sự thiếu vắng đáng kể, hậu vệ trái Cửu Phú (bị thẻ phạt) cộng với tiền đạo Trọng Trung (bị ốm) buộc HLV Đoàn  Phùng phải “liều” khi để Ngô Việt Anh lót cánh trái, còn ở hàng công tiền vệ Tuấn Tú được đôn lên đá cặp cùng Opara.

Lịch đấu và kết quả vòng 15
V-League PV Gas 2007

Sự hưng phấn của đội khách thể hiện khá rõ với  miếng đánh vỗ từ 2 cánh. Tuy nhiên trước hàng thủ được tổ chức tốt và lối đá không ngại va chạm khiến các cầu thủ trẻ đến từ Cố đô không thể tận dụng được sự “ưu ái” của đội chủ nhà.

Sau khoảng hơn 15 phút đầu nhường sân,  phút thứ 18, cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với Đà Nẵng khi Quang Tuấn có quả tạt sắc lẹm từ cánh trái, hậu vệ trẻ Ngọc Luận lóng ngóng phá bóng không dứt khoát, rất nhanh Almeida ập vào đối mặt với thủ môn Ulrich, đáng tiếc cú sút ngay sau đó của anh lại đi chệch cột  dọc. Được lên dây cót sau cú vồ hụt đó, đội chủ nhà bắt đầu tỏ rõ ưu thế của mình. Phút 22, Hồng Minh bất ngờ đi bóng từ trung lộ vượt qua sự truy cản của toà tháp Marcelo, 1 nhịp chỉnh bong, cầu thủ gốc xứ Thanh tung ra cú sút căng như kẻ chỉ gạ gục thủ môn Ulrich, 1-0 cho Đà Nẵng.

Càng đá càng hưng phấn, 3 phút sau mành lưới của H.Huế tiếp tục rung lên lần thứ 2. Lại là cú tạt bóng từ cánh trái, thủ môn Urich chỉ có thể bay người cản phá sau cú đánh đầu cận thành của Almeida chứ không thể cú đệm bóng ngay sau đó của Quang Tuấn.

Bị thua chóng vánh 2  bàn, HLV Đoàn Phùng  quyết định rút thủ môn Urich ra nghỉ để tung tiền đạo tân binh Wilcox vào sân. Không còn gì để mất, đội khách ào lên tấn công. Và trong lúc H.Huế còn đang mải miết tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, thì một lần nữa họ phải nhận thêm bàn thua thứ 3.

Phút 43, đường chuyền vượt tuyến của Văn Mẹo đã loại bỏ hoàn toàn hang thủ đội khách tạo điều kiện thuận lơị để Almeida lừa qua Ngọc Luận trước khi tung ra cú sút như búa bổ nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Đà Nẵng.

Sau giờ nghỉ, mặc dù rất quyết tâm, nhưng trước lối đá rắn và không ngại va chạm của đội chủ nhà, các cầu thủ H.Huế dường như đã chấp nhận số phận. Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng cuộc chơi. Tiền vệ Rogerio tiếp tục là nỗi khiếp đảm đối với hàng thủ đội khách. Phút thứ 75 tỷ  số suýt được nâng lên 4-0 cho Đà Nẵng khi cú sút cực mạnh của tiền vệ mang áo số 16 này lại đập trúng chân thủ môn Mai Đức Hạnh.

Nhưng cuối cùng, H.Huế vẫn phải nhận tiếp thêm bàn thua. Phút 87, một sai lầm chết người của hậu vệ Đông Phương đã “giúp” Rogerio cụ thể hoá thành bàn thắng với cú sút trái phá ngay sát vòng cấm, đồng thời ấn định thắng lợi thuyết phục 4-0 cho Đà Nẵng.

Khán giả sông Hàn đã được mãn nhãn, với họ 3 điểm là điều cần thiết để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi B.Bình Dương. Còn với H.Huế, 8 bàn thua sau hai trận đấu, con đường trở lại “ao làng” với họ là không thể cưỡng.

Cùng lúc đó, hai "tân binh" khác là H.Thanh Hoá và Đồng Tháp cưa điểm 0-0 trong một trận đấu khá buồn tẻ trên sân Thanh Hoá. Với kết quả này, Đà Nẵng đã đoạt vị trí thứ 2 từ tay đội bóng xứ Thanh.

Hồng Bảo