“Vũ điệu sân cỏ 2009”: Tình yêu bóng đá hòa cùng nhiếp ảnh

Với các phóng viên ảnh thể thao, thắng thua không phải chuyện quá quan trọng. “Canon – Vũ điệu sân cỏ” đã trở thành sân chơi quen thuộc để trau dồi thêm kinh nghiệm, chia sẻ các cảm nhận khác nhau về góc nhìn của mỗi người...

Sau 6 tháng song hành cùng giải V-League và hạng Nhất, cuộc thi ảnh thể thao “Vũ điệu sân cỏ” 2009 đã khép lại với các phóng viên ảnh thể thao  

“Vũ điệu sân cỏ 2009”: Tình yêu bóng đá hòa cùng nhiếp ảnh - 1
 
Trong số 70 tác giả gửi ảnh tham dự cuộc thi năm nay có tới hơn một nửa là các phóng viên ảnh thể thao của các báo. Số còn lại là của các tác giả không chuyên về ảnh thể thao thuộc Hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành trong cả nước, người hâm mộ.

Cuộc thi “Canon - Vũ điệu sân cỏ” đã trở thành sân chơi để các phóng viên ảnh thể thao trau dồi thêm kinh nghiệm, chia sẻ cảm nhận khác nhau về góc nhìn của mỗi người. Từ đó học tập được cái hay, tìm sự sáng tạo cho mình...

Đam mê nhiếp ảnh và theo nghiệp nhiếp ảnh thể thao đã 14 năm, tác giả Quang Nhựt, phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam, là người đã có “số vốn” kha khá các giải thưởng của cuộc thi sau 2 năm theo sát sân chơi này chia sẻ: “Cùng một pha bóng nhưng mỗi tác giả lại có góc nhìn riêng. Với tôi, những khoảnh khắc thu hút tôi bấm máy không chỉ có pha làm bàn mà là cảm xúc trên gương mặt cầu thủ sau bàn thắng ấy.”

Tác giả Dư Hải, phóng viên ảnh thể thao kỳ cựu của báo Thể thao TP Hồ Chí Minh, tác giả có số lượng giải thưởng nhiều nhất cũng cùng chung nhận định: “Các pha thi đấu chỉ đứng vị trí thứ 3 khi tôi quyết định lựa chọn khoảnh khắc bấm máy. Góc máy lạ, ấn tượng và thể hiện được cảm xúc của con người trên sân cỏ mới là những tìm tòi thực sự. Cuộc thi là cơ hội hữu ích cho chúng tôi kiểm tra trình độ tay nghề và khả năng lựa chọn khoảnh khắc đẹp để bấm máy.”

“Vũ điệu sân cỏ 2009”: Tình yêu bóng đá hòa cùng nhiếp ảnh - 2

Với một nhiếp ảnh gia thì sáng tạo mới là yếu tố quyết định, bóng đá nơi của cảm xúc thăng hoa là nguồn sáng tạo lớn cho các tác giả. “Canon - Vũ điệu sân cỏ 2009” trở thành nơi để giãi bày tình cảm, thể hiện tình yêu và cái nhìn độc đáo hơn là vai trò của một cuộc thi.

Những tác giả không chuyên cũng đến với cuộc thi với những cảm nhận riêng. Những tác giả đến từ các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp...các thành viên của hội CĐVĐồng Tháp, Ninh Bình... cũng chọn cách chia vui với chiến thắng của đội nhà bằng việc gửi ảnh tham dự cuộc thi sau mỗi vòng đấu. Tình yêu với đội bóng Đồng Tháp đã mang về giải khuyến khích ở vòng đấu cuối cho tác phẩm “Niềm vui chiến thắng” của tác giả Trần Thanh Hiếu, giảng viên trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Còn rất nhiều những khoảnh khắc hòa quyện giữa tình yêu bóng đá với tình yêu nhiếp ảnh trong hơn 800 bức ảnh gửi về tham dự cuộc thi. “Canon - Vũ điệu sân cỏ 2009” đã khép lại tốt đẹp khi hoàn thành sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp bóng đá và cổ vũ các tài năng nhiếp ảnh thể thao khắp trên cả nước.

Lê Sơn