Bạn đọc nêu những câu hỏi khó

(Dân trí) - “Việc gì cũng để người dân phát hiện mới xử lý, vậy trách nhiệm của chính quyền tới đâu? Các ban bệ, phòng quản lý môi trường, đô thị,... lập ra để làm gì?”

 
Dưới lớp đất mỏng là những thùng phuy được chôn giấu.
Dưới lớp đất mỏng là những thùng phuy được chôn giấu.

Báo Dân trí đã đăng 4 bài điều tra, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc về việc từ khi Công ty CP Nicotex Thanh Thái sản xuất thuốc trừ sâu ở xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy - Thanh Hóa) và các xã lân cận, dân ở đây chết trẻ vì bệnh ung thư nhiều bất thường, nên đã nhiều lần gửi đơn lên xã, huyện, Công an môi trường, Sở TNMT, Phòng TNMT và các cơ quan quản lý trên những lần về kiểm tra đều kết luận “không có ảnh hưởng môi trường từ phía công ty”.  Sự thật chỉ phơi bày khi do kết luận của phía cơ quan chức năng như vậy, người dân bức xúc đã chặn xe nghi chở thuốc trừ sâu của Công ty và trèo vào khuôn viên công ty này đào bới và phát hiện ra được nhiều thùng phuy (nhiều thùng đã hoen gỉ, nhiều thùng cùng bao bì còn mới) ở phía sau khuôn viên công ty có mùi thuốc sâu bốc lên nồng nặc. Không chỉ dân xã mà dân thành phố Thanh Hóa cũng sốc về việc này:

 

 “Không biết rồi môi trường không khí, đất nước khu vực dân cư sẽ ảnh hưởng lớn thế nào nữa đây? rồi tương lai của người dân nơi đây sẽ gánh hậu quả thế nào...” phan thành thanhbka.phm@gmail.com

 

“Thật kinh sợ khi hàng vạn người dân thành phố Thanh Hóa cũng ăn nước từ sông Mã. Chính quyền thiếu sự giám sát, quản lý đã xảy ra sự việc nghiêm trọng...” trong chién trongchienknth@yahoo.com.vn
 

Trước vụ việc đó, bạn đọc đặt câu hỏi vì sao các cơ quan chức năng quản lý môi trường rất đầy đủ các ban bệ, nhưng họ lại không biết, không nghe, không thấy, không làm gì cả:

 

“Việc gì cũng để người dân phát hiện mới xử lý, vậy trách nhiệm của chính quyền tới đâu? Các ban bệ, phòng quản lý môi trường, đô thị,... lập ra để làm gì?” – Mhuong maihuongkt2001@yahoo.com

“Kiểm tra nhiều lần vẫn không phát hiện? toàn kiểm tra trên bàn thì sao phát hiện. Chỉ có người dân thì mới phát hiện ra thôi” Trần Nam ngokham2005@yahoo.com
 

 “Vẫn chỉ là người dân bị dồn nén bung ra, rồi đến nhà báo... chẳng thấy những người, những cơ quan phát hiện ra điều gì cả. Đừng nói là họ báo cáo sai nên chúng tôi không biết gì nhé, vì nói thế là tự nhận mình chỉ ngồi một chỗ...rồi nghe báo cáo... Cảm ơn báo Dân trí. Đề nghị báo tiếp tục theo sát vụ việc, người dân chỉ biết trông chờ vào quý báo nữa thôi.” nguyengiang thainguyengiang@gmail.com

 

Một câu hỏi khó nữa bạn đọc tiếp tục đặt ra  khi ông GĐ công ty CP Nicotex Thanh Thái đề nghị người dân chỉ chỗ chôn chất thải độc hại (!?).. Người dân đã chỉ vị trí khai quật mà ông giám đốc Cty này đã thừa nhận là có chôn 360 kg thuốc trừ sâu và tự góp tiền thuê máy múc vào đào nhưng lực lượng chức năng không cho đào:

 

“Tại sao công an lại làm vậy nhỉ, có sự bao che ở đây rồi chứ.” - Vũ Văn Tiến tienvchm@gmail.com

 

Qua đó, bạn đọc không thể không nhìn lại toàn bộ diễn biến của vụ việc:

 

“Công ty này đã có lâu rồi, ý kiến người dân đã nhiều rồi, tuy nhiên khi CƠ QUAN CHỨC NĂNG vào kiểm tra thì đều kết luận... vẫn an toàn, không gây ảnh hưởng môi trường(!!!) Còn về việc người dân chết trẻ vì bệnh ung thư CƠ QUAN gì đó cũng “mới nghe” gần đây thôi” (?) ... vị trí mà GĐ Cty thừa nhận là có chôn 360 kg thuốc trừ sâu, thì lực lượng CHỨC NĂNG không cho đào, nhiều vị trí người dân dùng máy dò phát hiện và đánh dấu vẫn chưa được khai quật, nếu Cty Thanh Thái và công an không đào, người dân sẽ tự đào để kiểm tra. (hết trích ...và cũng hết ý luôn!)” Thái Dúi thaidui@yahoo.com.vn
 

Bạn đọc nổi giận trước câu trả lời rất vô cảm, vô trách nhiệm của ông Phạm Quốc Bảo - Chánh văn phòng huyện Cẩm Thủy: “... Nếu việc ảnh hưởng quá nghiêm trọng sẽ đề nghị di rời công ty đi nơi khác”:

 

“bỏ 1 lọ thuốc trừ sâu vào giếng nước đã bị kết án giết người. ở đây mang bỏ cả trăm, cả ngàn nghìn lít thuốc trừ sâu vào sông, suối mà chỉ bị di dời thôi sao?! sao không khởi tố nhỉ ?” lê trung kiên vtbdongnama@gmail.com

 

“... Có dấu hiệu vi phạm thì cho di dời để người dân chỗ di dời chết thay sao...” Nguyễn Thái Minh ha_thanh_3436@yahoo.com

 

Từ đó, bạn đọc hoài nghi không chỉ về trình độ mà còn cả về phẩm chất đạo đức của cán bộ trong các cơ quan chức năng quản lý môi trường ở đây:

 

“Qua vụ việc này, ta thấy các cơ quan chức năng liên quan hoặc là không có năng lực hoặc là đã được bôi trơn để làm ngơ.” thetruong thetruonghl@yahoo.com
 

Bạn đọc chỉ mặt thêm một địa chỉ của nhà máy cũng đang gây ô nhiệm môi trường tương tự:

 

“Tôi từng là công nhân của công ty này, được biết đây là 1 trong những công ty thành viên chuyên sản xuất thuốc sâu của Tổng công ty Nicotex thôi. Ngoài ra tất cả các xưởng khác thuốc sâu đều được chôn ngay tại công ty như: CÔNG TY CP NICOTEX ĐÔNG THÁI Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Mong quý báo làm rõ để không gây tổn hại tới môi trường!” hieu tam hieutam90tb@gmail.com

 

Bạn đọc mong muốn:

 

“ Phải trừng trị thật nặng những kẻ trước đây đi kiểm tra đã cố tình làm trái để cho công ty này lấy đó làm bình phong, tiếp tục chôn lấp chất độc hại, coi thường tính mạng cộng đồng gây ô nhiễm lâu dài cho dân cư nơi đây.” hung trinh.hung94@yahoo.com
 

“Có nên kiểm tra lại các báo cáo về môi trường có sự xác nhận của các cơ quan chức năng không? Đừng để người dân mất niềm tin vào các cơ quan quản lý!” Phạm Văn Bảo thinhlongnho@yahoo.com

 

Và lo lắng:

 

“Tai hại thật. một đất nước đang trên đường công nghiệp hoá mà xử lý rác thải, rác thải độc hại theo cung cách như thế này thì liệu đến lúc Việt Nam đã trở thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá, con người có còn đất mà sống nữa không ? Tương lai sẽ ra sao?” Dương Văn Toàn duongvantoan.hatinh@gmail.com
 
Nguyễn Đoàn (tổng hợp)