Bao công dành dụm, bão lũ qua lại xác xơ

(Dân trí) - Bão chồng bão, lũ chồng lũ…thiên nhiên đã khắc nghiệt lại càng khắc nghiệt hơn…Cứ vậy thì dù người dân miền Trung có chịu thương chịu khó, cắn răng chịu khổ cực và dành dụm thế nào cũng làm sao khá lên nổi. Bão lũ liên miên, gánh miền Trung chẳng thể nào bớt nặng…

Nước mênh mông tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh...
Nước mênh mông tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh...
 

Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ

 

Ai chẳng muốn cuộc đời mình luôn bình yên, êm ả, tránh được sóng gió bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhưng người miền Trung dù muốn dù không cũng buộc phải quen với những cơn đỏng đảnh của  thời tiết với mức độ tàn khốc ngày càng gia tăng, tình cảnh có lẽ rất đúng với câu ví: kiếm củi ba năm, thiêu một giờ để rồi lại khiến bao người từ tay trắng làm nên cơ đồ trở lại cảnh tay trắng!!!

 

 “Miền Trung năm nào cũng phải sống chung với bão lũ”!- FinalDevil:  anhhung1303@gmail.com:

 

“Quê hương tôi đó, đã 7 năm rồi kể từ cơn bão năm 2006, quê tôi lại chịu một một cơn bão mạnh như vậy. Bao nhiêu năm bà con làm ăn dành dụm để chỉ 1 giờ cơn bão tràn qua là xác xơ, hoang tàn hết cả. Thương quá bà con quê mình, mong hãy cố gắng lên...”- Trịnh Thị Kim Trang:  trangtrinhqn1991@gmail.com

 

“Chẳng hiểu ra làm sao mà bão lụt hoài, dân đã nghèo càng nghèo thêm. Thời tiết khắc nghiệt thế này, dân sống ra sao và phát triển thế nào được, khi chưa kịp ổn định thì bão lụt lại tới rồi?” - Diep:  mrdiep93@gmail.com

 

“Tang thương khắp những miền quê…. Thương lắm miền Trung ơi, chưa kịp sửa chữa được gì đã lại bị bão lũ cuốn đi hết!!!” - Hồ Hải:  hohaibk1992@gmail.com

 

“Mưa to quá bà con ơi! Ở Nghệ An chúng tôi giờ đang chịu những cảnh tượng khắc nghiệt lắm. Mưa to, lũ lớn kiếm gì ăn đây? Cô lập hết... Mì tôm chẳng có, ló (lúa) chưa xay, đi vay gạo không được, sắn, khoai chìm nghỉm hết... Nhưng mấy người nói do đập thủy điện, hồ chứa thì theo tôi là chẳng hiểu gì. Không có thủy điện thì lấy đâu ra điện mà dùng ở những vùng quê nghèo mà điện (như than củi đây này) chả sáng lên nổi. Mà không có hồ chứa thì lưu lượng nước lũ về chứa vào đâu? Người còn chạy chẳng kịp nữa thì còn được nhà chắc? Theo tôi, tội nặng nhất là do  khai thác vàng và cát sỏi bừa bãi. Đề nghị các cấp chính quyền chú trọng hơn công tác quản lý sông và đê điều, không để nhiều vi phạm xảy ra như thời gian qua nữa” - Võ Đình Huỳnh:  emailtinhyeu195@gmail.com

 

“Hiện tại Thanh Chương quê tôi cũng vậy nè. Xã Thanh Hà Lúc 11h30 trưa  nay (16/10) mình đi học về nước còn chưa ngập ruộng, vậy mà tới 3h chiều thì đường lớn cũng sắp ngập rồi. Qua đêm nay có lẽ sáng mai sẽ không đi đâu được nữa, hiện tại là một đồng nước mênh mông mà nước vẫn chảy xiết, lên quá nhanh. Vùng trong đã không thể đi ra phía ngoài được kể từ chiều nay rồi, nước chảy xiết và dâng nhanh nên bà con đang lo chạy lũ. Cực khổ ghê, thương lắm quê mình vừa một trận lũ xong giờ lại lụt nữa rồi. Bà con đói là phải thôi” - Mai Linh:  mailinh@mail.com

 

“Đô Lương mình giờ mà cũng ngập thế này rồi cơ ư!!!” - Phan Hải:  thanhhaigt84@yahoo.com

 

“Đô Lương nhà tui, huhu, hi vọng nước rút mau!” - Vũ Minh Nguyên:  jnheart@yahoo.com

 

“Thương mảnh đất  Quảng Bình…” - Võ Lý:  voly89@gmail.com

 

“Lũ tàn phá vùng quê tôi Quảng Trạch,  năm nào quê tôi cũng hứng chịu thiên tai. Vùng đất đã nghèo còn nhiều thiên tai!” - Le Thanh Hai:  lthai69@gmail.com

 

“Bao giờ dân tôi mới hết khổ? Đất Mẹ ơi, ai hiểu thấu lòng con nơi xa xứ…” – Phạm Huy Bình: binhpham.humg@gmail.com

 

“Ôi quê tôi....:(( vất vả - nghèo khó lại thêm khó nghèo. Ông trời răng để mưa rơi nhiều rứa? Năm mô cũng lũ năm mô cũng lụt. Thương dân quê Hà Tĩnh…” - Bùi Lạc:  builac1510@gmail.com

 
... tại Đô Lương, Nghệ An 
... tại Đô Lương, Nghệ An 
 

Giữa mênh mông biển nước

 

Bao nhiêu nước mắt đã và vẫn tiếp tục chảy vì nỗi đau chung của miền Trung năm nào cũng tái diễn. Miếng cơm  manh áo được cả nước tiếp tục sẻ chia, bàn tay lại nắm lấy bàn tay… Nhưng cũng còn đó nhiều câu hỏi trăn trở, lo lắng cho miền Trung vẫn đang chờ lời đáp…

 

“Thật khốn khổ! Nhìn về miền Trung mà đau thắt ruột gan… Mong cả nước hãy cùng nhau nhường cơm sẻ áo cho miền Trung...” - Cháu ngoan Bác Hồ:  binhdieumy@gmail.com

 

“Đọc tin bão lũ mà lại ứa nước mắt… Có những lý do là tại trời, nhưng có cũng cả nguyên nhân tại con người. Ai chịu trách nhiệm cho những nỗi thống khổ này, hay là người dân chỉ biết ngửa mặt kêu trời...” - Le Hung:  lkehungqtd@gmail.com

 

“Tuy không sống nơi đây, nhưng tôi đến đây làm việc thường xuyên và hiểu về con người nơi đây một cách chân thực nhất. Họ lam lũ, chịu thương chịu khó và tính cách thì rất thuần...Trong năm nay miền Trung đã phải gánh chịu nhiều mất mát: sự ra đi mãi mãi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, rồi những mất mát cả về con người và vật chất suốt những tháng qua.....Tôi không biết nói gì nữa....Dù là đàn ông nhưng vẫn thấy nghẹn ngào không nói lên lời......Hay chia sẻ nếu có thể cho miền Trung yêu thương...” – Hoang Long An sinh:  hoanglongansinh@gmail.com

 

“Nhìn thấy dân phải khổ mà đau lòng rơi lệ. Không biết những ai cứ thẳng tay tàn phá thiên nhiên có biết hậu quả này do mình gây nên không? Cả bao nhiêu dự án treo nữa, nếu lấy tiền đó cứu giúp dân thì có thực tế hơn không? A DI ĐÀ PHẬT!” -  Nguyễn Quang Tuyến:  quangtuyen101187@gmail.com

 

 “Cũng người dân miền Trung, dù mình không sống ở ngoài quê nữa nhưng khi nghe tin bão ập tới trong tâm  khảm mình cũng rất lo. Thương cho các bà, các mẹ và cả những em nhỏ quá…. Con xin chia buồn cùng người dân miền Trung yêu dấu” - Yen Tram:  yentram1991@gmail.com

 

“Hầu như tất cả gỗ của ngoài Bắc này đều lấy từ miền Trung ra, lượng gỗ để chế biến ở miền Bắc vẫn đang dần được chuyển từ vùng cao và miền Trung về… nên bà con không thể tránh được bão lũ. Năm nay và chắc cả sau này nữa, người miền Trung cứ phải gánh chịu bão lũ thôi. Có ai để ý tới điều này để có biện pháp giúp dân không?” – ToanTV:  vantoanfriend@gmail.com

 

“2 cơn bão số 10, 11 liên tiếp hoành hành ở miền Trung, đã gây thiệt hại liên tục với đồng bào ta cả về tính mạng và tài sản, nhất là với những người nông dân nghèo ở nông thôn... Những cảnh ngập do lũ bên bờ sông Gianh, tỉnh Quảng Bình thật là thương tâm! Thương người như thể thương thân, chúng ta hãy tham gia tích cực các hoạt động cứu trợ để giúp đồng bào ta ở những vùng bão lũ nhé!” - Thanh Bình:  thanhbinhvu22@gmail.com

 

“Biết bao năm rồi, bao thế kỷ rồi, miền Trung vẫn phải oằn mình gánh chịu mất mát, thương đau. Bao giờ cho đến bao giờ trên đôi vai cha không còn nặng nỗi ưu tư, trăn trở, trên bước chân mẹ không còn lầm lũi, lấm lem...???” - Quynh Anh:  minhanh293@yahoo.com

 

“Cả nước hãy chung tay hành động vì đồng bào miền Trung” - Hoang Sinh:  hoangsinhk42x2@gmail.com
 
... tại Quảng Bình
... tại Quảng Bình

 

Miền Trung đó lại chìm trong mưa lũ với bao tiếng gọi khắc khoải, buốt nhói lòng…

 

Kiều Anh