Bạn đọc viết:

Đổi giờ học: Phụ huynh học sinh THPT rối bời

(Dân trí) - Chúng tôi rất đồng tình với bài viết này. Thực lòng tôi nghĩ, có lẽ tất cả những ai có con đang học THPT đều đang rất rối bời. Các cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn, tâm sinh lý diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi người lớn phải sát sao thường xuyên.

Đổi giờ học: Phụ huynh học sinh THPT rối bời - 1
Tan học khi trời đã tối (ảnh: Nguyễn Hùng) 
 

Nhưng với việc đổi giờ như hiện nay, các cháu có một buổi trưa rất dài sinh hoạt trong trường (thường 11 giờ tan ca sáng do học thêm) và tự lang thang tại trường, hoặc xung quanh trường đến tận 14 giờ 30. Ai sẽ quản các cháu?
 

Trước đây sáng các cháu học thêm Anh văn và các môn thi đại học (điều này là không thể không có với cách giáo dục của Việt Nam hiện nay), tối tự học bài ở nhà. Nay các cháu lang thang vào buổi trưa rất mệt mỏi, nên sau 8h30 tối các cháu chắc không còn đủ sức để ôn bài .

 

Chúng tôi thật sự không biết trả lời cho con thế nào khi con một mực hỏi rằng: Các con có làm tắc đường đâu mà các bác bắt các con phải chịu thế này?

 

Chúng tôi cho rằng, nếu cứ phải thực hiện theo khung giờ học mới  thì việc nhà trường có nên có sự linh động hay cứng nhắc tuân thủ, cũng là điều đáng để đưa ra bàn bạc và cân nhắc. Cần làm sao cho con em chúng ta có được nếp sống ổn định, để chúng có thể trưởng thành và phát triển một cách toàn diện nhất.

 

Hồng Hà 

email:  hanth@vietinbank.vn