Bạn đọc viết:

Hãy công bằng đánh giá!

(Dân trí) - Không nên mang tư tưởng Việt Nam là cửa trên để đánh giá... Bản thân tôi là người rất yêu đội tuyển U23 và mong U23 giành được huy chương vàng, nhưng mong mọi người hãy có cái nhìn công tâm và thực tế.

Hãy công bằng đánh giá! - 1
Cổ động viên VN tại Gelora Bung Karno, Indonesia (ảnh: Ngọc Cương)

 

Năm nay U23 VN không có được những con người xuất sắc như ở kỳ Sea Games trước, trong khi đó U23 Indo lại quá mạnh.

 

Vì vậy, thất bại đã được những người thường xuyên theo dõi bóng đá như tôi nhận ra từ trước vòng bán kết. Do đó chúng tôi chỉ buồn chứ không trách HLV hay các cầu thủ. Các bạn chắc còn nhớ hình ảnh Bửu Ngọc cổ bị đau như vậy mà vẫn cố gắng đứng dậy thi đấu và vẫn rất xông xáo trong những phút còn lại. Thành Lương quấn băng trắng trên đầu vẫn thi đấu hết mình, xứng đáng là đội trưởng trên sân.

 

Các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực hết sức mình, hết khả năng của mình rồi. Trong thời điểm đó các cầu thủ trụ cột đã nỗ lực hết mình, hết sức và biết không xoay chuyển được tình thế nên HLV thay các cầu thủ mới là điều đương nhiên. Các bạn trách gì ở đội tuyển nữa đây, nhất là những lời trách từ các nhà báo?

 

Lúc họ thắng thì thường là các bạn tung hô quá mức cần thiết, lúc này chắc nhiều bạn lại muốn dìm họ xuống… đáy địa ngục hay sao? Chúng tôi muốn mọi người hãy công tâm theo lương tri của những con người chân chính, các bạn nhé, nhất là các nhà báo. Thân!

 

Nguyễn Văn Khoát 

email:  khoatnvpvc@yahoo.com.vn