Bạn đọc viết:

Nếu xe chở gỗ lậu không bị nạn, rừng còn chảy máu nhiều nữa...

(Dân trí) - Theo tôi, cũng do buông lỏng công tác quản lý quá lâu, nên ngành lâm nghiệp tỉnh Nghệ An thấy chuyện này “mới tinh” và có phần gây “sửng sốt”. Nhưng tôi nghĩ để rõ ràng ra được thế này, chắc cũng cần có những cái giá phải trả dù rất đau xót.

Nếu xe chở gỗ lậu không bị nạn, rừng còn chảy máu nhiều nữa... - 1
Những cột gỗ trên chiếc xe bị nạn (ảnh: Nguyễn Duy)

 

Ví dụ như trong vụ này là cái chết oan uổng của các phu gỗ. Nếu xe chở gỗ lậu này không bị nạn thì có lẽ rừng còn bị chảy máu nhiều nhiều nữa. Rồi đến một lúc sẽ không còn rừng mà chảy máu nữa đâu.

 

Thế nên, theo tôi thấy, những cái chết thương tâm đó có lẽ cũng phần nào góp thêm sức nặng đánh động vào lòng trắc ẩn của mỗi chúng ta với rừng, khi có lẽ hãy còn chưa quá muộn mằn.

 

Trách nhiệm thuộc về ai thì ai cũng rõ rồi: quản lí lỏng lẻo cộng thêm lòng tham vô đáy của cán bộ kiểm lâm nên phải đổi lấy mạng người. Mà kì thực chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra mà thôi.

 

Thưa các vị kiểm lâm viên trong vụ việc nêu trên, dù sự việc có sao không, có liên quan tới chuyện gỗ có phải do các ông đưa về làm việc công hay gỗ của một người nào khác, thì các ông cũng không thể chối tội đã câu kết, tiếp tay cho lâm tặc vào rừng và ngang nhiên phá rừng.

 

Vụ việc sẽ sớm được làm rõ nhanh chóng thôi!

 

Bình 

email:  binhngotau62@gmail.com