Những tấm lòng đồng hành cùng bốn thầy trò trường An Lạc Thôn

(Dân trí) - “Một nghĩa cử cao đẹp (Viettel) + Một mục đích cao cả + Tinh thần nhiệt huyết của 4 thầy trò = Thành công rực rỡ. Chúc thầy Hải và các học trò thành công, đem vinh quang về cho Tổ quốc” pham van tai: taibanbm@yahoo.com.vn nhắn gửi 4 thầy trò THPH An Lạc Thôn.

Sự tuyệt vọng, rồi niềm vui khôn xiết khi TBT báo Dân trí báo tin mừng, rồi lại hồi hộp đến nghẹt thở chờ xin visa và niềm vui tràn ngập khi nhận tin tất cả đều “thuận buồm xuôi gió”... Tất cả những cảm giác đó phần lớn độc giả đều bày tỏ đã trải qua khi "đồng hành" cùng bốn thầy trò trường THPT An Lạc Thôn trên chặng đường gian nan (được nhiều người ví như "thầy trò Đường Tăng" đi thỉnh kinh) để sang được Thụy Điển dự cuộc thi Môi trường Nước quốc tế.

  

Những tấm lòng đồng hành cùng bốn thầy trò trường An Lạc Thôn - 1

Ba chàng trai của trường THPT An Lạc Thôn.

 

TuanVu tuanphanthanh75@yahoo.com.vn thổ lộ: “Không hiểu sao mỗi lần đọc bài viết về thầy Hải và các học trò, tôi đều xúc động. Chúc thầy và các học trò hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang vinh quang về cho Tổ quốc!”

 

Nick niemtin308 nguyenthongnvt@gmail.com bày tỏ: “Cảm động tấm lòng của tập đoàn viễn thông Viettel nhiều lắm! Họ đã tài trợ cho trí tuệ và tài năng con người Việt Nam, vì tương lai đất nước con người Việt Nam. Vậy mà thời gian qua tôi không hề thấy ý kiến gì từ phía những lãnh đạo ngành GD-DT, chẳng lẽ nhiều việc khác cần giải quyết nên không nhớ?! Các ban, ngành, sở... giáo dục đào tạo đâu cả rồi, chẳng lẽ họ cũng bận nên không để ý nhỉ? Chúc thầy trò “Đường Tăng” sức khỏe và thành công nhất!”

 

Còn Đào Thị Thanh thanhdt15@gmail.com trăn trở: “Đọc bài báo tôi cảm thấy xúc động, mong thầy trò thượng lộ bình an. Nhưng có một điều tôi nghĩ rằng dường như sự việc này của thầy trò “mang chuông đi đánh xứ người” không nhận được sự quan tâm của ngành chức năng nhà nước thì phải? Và chúng ta trông chờ vào họ quá nhiều, giả sử họ không dành được chiến thắng trở về thì liệu có nhiều người mất niềm tin vì đã kì vọng quá lớn không?”

 

Minh boychuayeu_vankieu@yahoo.com.vn nêu một thực trạng buồn vẫn đang tồn tại ở nước ta: “Chúc 4 thầy trò may mắn, giống trong Tây du kí, cuối cùng các bạn sẽ là người chiến thắng, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Buồn nhất là không được sự động viên của các ban ngành liên quan, và có lẽ đau nhất là lúc đi thì hờ hững... nhưng lúc về nếu đoạt giải thì lại được vồ vập... Làm vậy liệu có trách nhiệm với nhân tài của đất nước?”

 

Bên cạnh đó, không ít độc giả thất vọng khi so sánh sự quan tâm quá mức của các cập bộ ngành liên quan đối với những cuộc thi sắc đẹp, trong khi lại thờ ơ với việc đầu tư “chất xám” cho những trường hợp như thế này. 
 
Haanh haanh@yahoo.com nêu rõ: “Có những con người vượt qua bao khó khăn vì đất nước như nhóm của thầy Hải thật là đáng trân trọng. Nhưng cũng thật là buồn và nghịch lý khi một đất nước mỗi năm tài trợ được cho bao cuộc thi sắc đẹp, mà lại để cảnh trớ trêu nhóm thầy trò thầy Hải suýt không tham gia được cuộc thi vì không có tiền. Cứ vậy sao đất nước mình không còn nghèo...” 
 
Những tấm lòng đồng hành cùng bốn thầy trò trường An Lạc Thôn - 2

Bốn thầy trò "Đường Tăng" cùng ban giám khảo cuộc thi tại Thụy Điển

 

Tương tự, Nguyenphuong nakaijiro@yahoo.com.vn viết: “Số tiền chi ra cho các cháu đi thi có lẽ cũng chưa thấm tháp gì đối với tập đoàn Viettel, nhưng quan trọng đấy là tấm lòng và trách nhiệm đối với lớp trẻ, với đất nước. Cảm ơn Viettel và cũng thấy buồn với bộ nọ, bộ kia. Chắc các vị ấy mải lo toàn những viêc nhớn nên không có thời gian ngó đến các cháu..."
   

Mong muốn đất nước ngày càng phát triển và vẻ vang Nguyễn Thị Nguyệt nguyet61usco@gmail.com nhấn mạnh: “Mong các nhà tài trợ ngoài những sự tài trợ đắc lực cho các cuộc thi sắc đẹp, ca nhạc, thể thao hãy quan tâm hơn đến sự nghiệp giáo dục. Biến những ước mơ của những nhóm như thầy Hải trở thành hiện thực, đấy là một cách tốt nhất giúp đất nước ta chóng thoát khỏi cái nghèo. Một lần nữa cảm ơn Viettel. Cảm ơn các cán bộ của Viettel, cảm ơn những học sinh đang học tại Thụy Điển. Các bạn thật đáng trân trọng. Chúc thầy trò thầy Hải thành công” .

 

“Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho Dân trí và tập đoàn Viettel. Mong sao Dân trí tiếp tục phát hiện thêm nhiều trường hợp có cùng cảnh ngộ như nhóm thầy Hải”  - độc giả này nhấn mạnh.

 

Trong khi đó, Đặng Đức Hiệu dangduchieu.dang139@gmail.com không chỉ động viên 4 thầy trò mà còn quan tâm đến các em bằng những nhận xét rất chân tình: “Tôi thấy trang phục của các em trông rộng quá và có vẻ không phù hợp lắm. Các em còn quá trẻ để mặc những bộ quần áo như thế, theo tôi các em cứ mặc sơ mi bình thường sẽ thoải mái, tự tin hơn. Trong cuộc sống hãy sống với những gì mình đang có, phù hợp lứa tuổi có lẽ sẽ hay hơn. Chúc 4 thầy trò thành công, đem về niềm tự hào cho dân tộc, chúng tôi luôn bên cạnh cuộc các bạn trong hành trình này”.

 

Có chung suy nghĩ, Luong duy lan Luonglan@gmail.com nhận xét: “Nhìn có vẻ như các em mượn bộ vest của người nhà nên mặc thấy thùng thình quá. Sao không để các em tự nhiên mặc áo sơmi, thắt cravat là được rồi. Dù sao cũng mừng cho đoàn và hết sức cảm ơn sự hỗ trợ của Viettel vì màu cờ sắc áo VN. Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công!” 

 

Nguyễn Quang Huy âlpinevn@gmail.com kiến nghị: “Tôi nghĩ tại sao chúng ta không xây dựng những quỹ để dành cho trường hợp “đem chuông đi đánh xứ người”. Như trong trường hợp này nếu không có sự tham gia của Viettel thì sao? Thật tự hào vì tôi cũng là người Sóc Trăng, xin thay mặt toàn thể người dân Sóc Trăng chúc thầy trò thành công!"

 

Dù không có cơ hội được trực tiếp cổ vũ thầy trò “Đường Tăng” chinh phục thế giới, nhưng thầy và các em không hề cô đơn bởi bao con người Việt Nam đang cùng hướng trái tim và những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến bốn thầy trò. Chúc bốn thầy trò "Đường Tăng" giành chiến thắng!

 

Trần Bách