Vị Tổng thống “khác người”... "hút hồn" độc giả Việt Nam

(Dân trí) - Nếu như các thông tin “hot” thu hút được bộ phận khá đông độc giả ngày nay bởi những tình tiết giật gân, thì các bài viết về những người tốt, việc tốt còn có phạm vi lan tỏa rộng lớn hơn hẳn bởi chính vẻ đẹp toát lên từ con người và sự việc.

Tổng thống Mujica trong khuôn viên nhà của vợ
Tổng thống Mujica trong khuôn viên nhà của vợ

 

Không nổi tiếng lắm với người dân VN, nhưng cái tên của vị Tổng thống thống Uruguay Jose Mujica “chẳng giống ai” bỗng nổi bật trên diễn đàn Dân trí với vô số lời bình luận trước hết là ca ngợi, ngưỡng mộ, ước ao...

 

“Đây là một con người xứng đáng được giải Nobel Hòa bình nhất trong xã hội hiện nay!!!” - Phuong:  phuongtl1090@gmail.com

 

“Một nhân cách lớn thật đáng ngưỡng mộ!” - Văn Chiến:  vchien51@yahoo.com

 
“MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG! Thật đáng nể, đáng kính phục. Thế mới là người lãnh đạo, là người của công chúng để mọi người kính trọng” – Ho Sy Diep:  diephgt@gmail.com

 

Tấm gương sáng dù ở một đất nước rất xa xôi, nhưng khi có điểm chung là cùng hướng tới cái Đẹp, cái Thiện… thì như lẽ tất nhiên, cũng như điểm khởi nguồn cho những liên tưởng rất VN về nhân sinh quan, về triết lý sống từ đơn giản đến phức tạp…

 

“Quan điểm của tổng thống Mujica cũng giống như triết lý của nhà Phật: Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi. Một đời người từ lúc sinh ra tới lúc trưởng thành phải tranh đấu vì kim tiền, quyền lực, vật chất… Nhưng khi mất đi thì chỉ có 1 nấm mồ, 3 tấc đất mà thôi. Ông Mujica đã thấu hiểu tận cùng ý nghĩa của cuộc sống này, thật vô cùng khâm phục ông!” - nick Thật khâm phục!:  dung.vuu@gmail.com

 

“Bình thường. ! Cuộc sống thoải mái, vui vẻ sẽ làm cho con người thoải mái, vui vẻ, đầu óc sáng suốt hơn để làm việc. Ví dụ đơn giản như chiếc chiếu làm mình ngủ không ngon, thì ngày mai rất dễ 2 vợ chồng sẽ… cãi nhau. Thấy thoải mái thể nào thì làm thế đó thôi” - Hải Quạu:  bqt360games@gmail.com

 

Và cũng dẫn tới nhiều so sánh kiểu “trông người lại ngẫm đến ta” mà lâu nay rất dễ bắt gặp trong suy nghĩ của nhiều người VN trước những điều bất cập, gây nhiều nỗi bức xúc trong dư luận…

 

“Đã lâu lắm, mới thấy một "Ông già kỳ cục", nhưng tôi tin rằng trong con mắt của nhiều người, Ngài là thần tượng và là người đáng kính nhất trong những người đáng kính! Mặc dù không phải là chính khách, nhưng tôi rất lấy làm hổ thẹn thay cho không ít các vị “đày tớ của dân” ta hiện nay, chỉ vì tư lợi cá nhân mà họ bất chấp phẩm giá, đạo đức, sống xa hoa trên nỗi khổ cực của người nghèo và sự phát triển chậm chạp (nếu không muốn nói là tụt hậu) của quốc gia! Kính chúc Ngài thượng thọ và hoàn thành sứ mệnh với quốc dân, đồng bào mình!” – Thành Tâm: thanhtmadvice@gmail.com

 

“Đây chỉ là một ví dụ điển hình thôi, hãy cùng xem số liệu thống kê của các Tổng thống tiền nhiệm bạn nhé ;) - Họ kiếm khoảng 12.000$ mỗi tháng nhưng không phải là triệu phú, kê khai tài sản cũng chỉ gấp 1 vài lần Tổng thống đuơng nhiệm. VN cần học hỏi rất nhiều... Hiện tại có quá nhiều vấn đề bất cập :|.” - Đỗ Tiến Điệp: dotiendiep@gmail.com

 

“Sống như Tổng thống Uruguay thì chí ít ra kẻ nào muốn tham nhũng cũng phải dè chừng, co vòi lại chứ không dám vươn vòi ra hút của dân đâu. Cuộc đời Ông thật đẹp sao! Quá hay!” - Bình Minh:  thquang21@gmail.com

 

“Thật tuyệt vời! Nước mình cũng có nhiều giới chức như thế này thì làm gì tệ tham nhũng ở bất kỳ lĩnh vực nào còn tồn tại được nữa nhỉ” - Kim Bum:  giacmotruaqn@gmail.com

 

“Quan trọng là ông ấy thấy thoải mái và hạnh phúc. Mà có 1 điều mình lưu ý rằng bài báo trên viết là năm nào lãnh đạo của Uruguay cũng công khai kê khai tài sản cá nhân… Nước ta làm nghiêm vậy thì hay nhỉ…” - Vũ Văn Dũng: dung178@gmail.com
 
Ngôi nhà nông trang nằm bên con đường đất này chính là dinh thự của Tổng thống Uruguay
Ngôi nhà nông trang nằm bên con đường đất này chính là "dinh thự" của Tổng thống Uruguay

 

Và cũng có cả bàn tròn thảo luận của các bình luận viên chính trị từ các”thông tấn xã vỉa hè”. Cũng phân tích, dự đoán, “phán”… không chính thức đủ các chuyện từ quốc nội tới quốc ngoại, từ tầm ảnh hưởng quốc gia tới quốc tế, toàn cầu.

 

“Chẳng phải chỉ Tổng thống Uruguay không đâu, mà theo tôi biết thì ngay cả Tổng thống Nga hay Tổng thống Mỹ cũng… rất khổ. Ở Mỹ, Tổng thống được coi là một nghề nguy hiểm. Trước khi được làm Tổng thống, họ phải bỏ tiền (túi?) ra để vận động tranh cử (không rõ bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất nhiều). Họ làm Tổng thống vì Giấc mơ Mỹ, vì một nước Mỹ thịnh vượng, chứ không phải để làm giàu thêm của cải cho riêng mình...” - Nhật Minh:  nhatminh@yahoo.com

 

"Điều gì sẽ xảy ra đối với hành tinh này nếu người Ấn Độ sẽ có số lượng xe hơi/hộ gia đình nhiều hơn người Đức? Chúng ta sẽ còn lại bao nhiêu oxy?” Có thể dưới con mắt nhiều người thì Tổng thống Mujica “không giống ai”, nhưng qua bài báo này tôi rất thích ông. Đã đến lúc con người phải nhìn lại cách sống của mình trong thời kỳ hậu công nghiệp: Giảm bớt cuộc sống tiện nghi, ăn uống thức ăn nghèo dinh dưỡng, sống gần thiên nhiên... để giảm bớt bệnh tật, tiết kiệm tài nguyên, phát triển bền vững” - Trần Viết Bảo:  baotranvietsxd@yahoo.com

 

“Ông Mujica sao có quan điểm rất giống Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: sống gần gũi với thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ đem lại cho chúng ta nhiều điều tốt lành và bình yên. Nếu cuộc sống cứ chỉ lo làm giàu, thì người đó sẽ luôn suy nghĩ bóc lột sức lao động của người khác và đồng thời khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên. Xã hội lại vẫn tồn tại hai loại người bóc lột và người bị bóc lột, và chế độ khai thác thuộc địa trên chính lãnh thổ quốc gia mình, hay rộng hơn là hành tinh xinh đẹp của chúng ta. Cần có đạo đức trong suốt cuộc đời mình là chia sẻ cho mọi người. Bảo vệ hành tinh cũng chính là bảo vệ chúng ta cùng các thế hệ con cháu của loài người chúng ta. Nếu không chính loài người là tội nhân phá huỷ toàn bộ hành tinh xanh này, là tội nhân của tất cả các loài động - thực vật....v v...” - Nguyen Hong Hiep:  nguyenhonghiep01@yahoo.com.vn

 

Cảm nhận của bạn đọc về những tấm gương sáng đồng thời còn được thể hiện qua những góp ý, nhắn gửi rất có ý nghĩa xây dựng từ phía bạn đọc với các cơ quan truyền thông:

 

“Kính mong báo chí phát huy sưu tầm những điều hay ở nước ngoài cho các cán bộ và người dân ta có thêm những kênh mở mang trí thức trên nhiều lĩnh vực như giao thông, kinh tế, quy hoạch, việc làm ....Cũng là giúp cho nhiều người VN ta biết được nước ngoài có những chính sách gì tốt cho  người dân nước họ. Xin chân thành cảm ơn! Bài này rất hay và đã giúp tôi tới bây giờ mới biết có một vị Tổng thống như vậy, rất đáng kính nể!” - Thinh:  thinh@yahoo.com

 

Kiều Anh