20 năm sống tiết kiệm khó tin, người đàn ông Nhật Bản có hơn 15 tỷ đồng

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau 20 năm ăn uống đạm bạc, chi tiêu tiết kiệm đến mức triệt để, người đàn ông 45 tuổi ở Nhật Bản có số tiền lớn để sắp nghỉ hưu sớm.

Truyền thông Nhật Bản vừa chia sẻ về câu chuyện người đàn ông là nhân viên công ty, nhờ chi tiêu dè sẻn đã tiết kiệm được số tiền hơn 93 triệu yên (hơn 15,3 tỷ đồng).

Mọi chuyện bắt đầu từ bài đăng trên mạng xã hội của ông Sato Hideaki, 45 tuổi. Suốt 20 năm qua, người này thường ăn những bữa cơm đạm bạc để tiết kiệm tiền nhằm nghỉ hưu sớm. 

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Sato Hideaki cho hay: "Về cơ bản, tôi sống đơn giản, chi tiêu ở mức tối thiểu. Tất cả tiền lương được tích lũy, chi tiêu dựa vào điểm tích được khi mua hàng". 

20 năm sống tiết kiệm khó tin, người đàn ông Nhật Bản có hơn 15 tỷ đồng - 1

Bữa cơm đạm bạc mà ông Sato Hidaeki đã ăn suốt 20 năm qua (Ảnh: MBS).

Thẻ thành viên của cửa hàng tiện lợi giúp Hideaki đổi điểm lấy các mặt hàng như: nước tăng lực, bánh mì, bánh quy, trứng, giá đỗ, đậu phụ... Sau đó, người đàn ông này lên thực đơn từng bữa dựa trên các thực phẩm nhận được sau khi đổi điểm.

Ngoài ra, Hidaeki còn nhận các túi mỳ, dầu ăn và đồ ăn từ các công ty mà ông mua cổ phiếu. Để có thể thưởng thức cơm thịt bò hay cá hồi nướng, ông dùng phiếu ăn của công ty cấp.

Được biết, Hidaeki chỉ cắt tóc 2-3 tháng một lần với mức giá 1000 yên (165.000 đồng), trong những ngày nắng nóng không dùng điều hòa.

Hiện, mức lương hàng năm của ông Hidaeki là 5 triệu yên (hơn 820 triệu đồng/năm) và trong tài khoản duy trì một khoản tiền hơn 11 triệu yên (hơn 1,7 tỷ đồng). 

Căn nhà mà ông Sato Hidaeki đang sống do công ty cho thuê với giá 1505 yên/tháng (hơn 320.000 đồng/tháng). Mặc dù, nội thất của căn hộ đã cũ kỹ nhưng Hidaeki không sửa chữa vì đồ đạc vẫn có thể dùng được, mua sắm mới sẽ tốn kém.

Trong mắt mọi người, cách sống khổ sở của Hidaeki có vẻ "cực đoan" nhưng người đàn ông này cảm thấy hài lòng.

Theo Hidaeki, cách tiết kiệm tiền của ông giúp sớm thoát khỏi những đòi hỏi khắt khe của công việc hằng ngày và tận hưởng cuộc sống nhàn hạ trong tương lai. 

Nói về mục tiêu số tiền tiết kiệm, Sato Hideaki cho hay, mục tiêu tiết kiệm đủ 100 triệu yên (16,5 tỷ đồng) tiền mặt và sẽ nghỉ việc. Như vậy, ông Sato chỉ còn cách mục  tiêu khoảng 7 triệu yên (hơn 1,1 tỷ đồng).