“Cô gái càng cua” chơi dương cầm

(Dân trí) - Chào đời chỉ với 4 ngón tay và 2 chân khuyết tật nặng, những tưởng Lee Hee-ah suốt đời sẽ thu mình trong bóng tối để mặc cảm về số phận. Nhưng không, cô gái Hàn Quốc 22 tuổi giờ đây đã là nghệ sĩ dương cầm chơi nhạc cổ điển nổi tiếng, thậm chí đã phát hành hẳn album riêng vào tháng 6/2006.

Ngày 27 và 28/4 tới đây, Lee Hee-ah sẽ tổ chức buổi hòa nhạc đặc biệt tại Nhà hát Vân Phong (thành phố Thượng Hải) với mục đích gây quỹ tặng trẻ em nghèo khuyết tật. Lần ra mắt này nằm trong chuyến lưu diễn kéo dài 1 tháng tại Trung Quốc nhân kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao 2 nước Trung - Hàn.

 

Với giá vé từ 100 - 280 nhân dân tệ, nghệ sĩ dương cầm 4 ngón tay hy vọng có thể giúp các gia đình khó khăn ở tỉnh Liêu Ninh giảm bớt gánh nặng viện phí khi đưa con đi mổ mắt.

 

Bản thân Lee Hee-ah là một tấm gương điển hình về nỗ lực vượt lên số phận. Lúc mới chào đời, dị tật khiếp đảm trên đôi tay đã khiến cô suýt bị đem cho làm con nuôi. Lên 6 tuổi, cô bé bắt đầu tập chơi đàn piano với mục đích tập luyện đôi bàn tay - lúc đó yếu ớt đến nỗi không cầm nổi cây bút chì.

 

“Cô gái càng cua” chơi dương cầm - 1
 

Mỗi ngày, Hee-ah tập luyện 12 tiếng liên tục thay vì 5 tiếng như người thường. Đến năm 1992, cô được vinh dự nêu tên trong cuộc thi Âm nhạc quốc gia dành cho sinh viên Hàn Quốc; năm 1999 thì được Tổng thống trao bằng khen danh dự vì những nỗ lực hết mình để vượt lên số phận.

 

Câu chuyện về cuộc đời Hee-ah đã được đưa vào trong sách giáo khoa tại các trường học Hàn Quốc và không ít lần được kể đi kể lại trên truyền hình.

 

Hee-ah thậm chí đã có vinh dự biểu diễn cùng nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Pháp Richard Clayderman.

 

Hải Minh

Theo KBS