Cụ bà 101 tuổi ở Mỹ học đại học, chuẩn bị tốt nghiệp cùng cháu gái

Vi Hoàng

(Dân trí) - Một "sinh viên" 101 tuổi ở Virginia (Mỹ) dự kiến sẽ tốt nghiệp cùng cháu gái vào tháng 5/2024.

Theo Daily Mail, cụ Sarah Simpkins (101 tuổi), sống tại bang Virginia (Mỹ) đã hoàn thành kỳ học đầu tại trường Cao đẳng Brightpoint với điểm tốt nghiệp trung bình 3.5.

"Tôi đã quyết định đi học lại và không bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì điều đó", bà Simpkins nói, với mong muốn bản thân sẽ là một nguồn cảm hứng cho những người khác. 

Cụ bà 101 tuổi ở Mỹ học đại học, chuẩn bị tốt nghiệp cùng cháu gái - 1

Cụ bà 101 dự kiến tốt nghiệp đại học cùng cháu gái vào năm sau (Ảnh: Daily Mail).

Simpkins từng theo học tại Đại học Allen ở Columbia nhưng đã bỏ học ở tuổi 20 khi mang thai đứa con đầu trong tổng số 12 con của bà. 

Năm 96 tuổi, cụ chuyển từ Brooklyn (New York) sang Virginia để sống với cháu gái Halimah Shepherd-Crawford, người hiện là sinh viên tại Cao đẳng Brightpoint.

"Tôi nghiên cứu và giải thích những học phần cho bà, rồi bà trả lời tôi cho từng học phần ấy. Tôi vô cùng ngưỡng mộ bộ óc sắc sảo, tinh tường của bà", Shepherd Crawford nói.

Dự kiến tháng 5/2024, cụ Simpkins sẽ nhận bằng tốt nghiệp khi đã 102 tuổi. Nhưng đối với cụ, tuổi tác chỉ là con số, "tôi cảm thấy như đang 42 tuổi vậy".

Theo luật giáo dục đại học ở Virginia từ năm 1974, người trên 60 tuổi được đăng ký các lớp tín chỉ hoặc khóa học cao hơn mà không cần trả học phí.

Simpkins đã mong muốn được quay lại trường học. 81 năm sau, cụ cũng đã hoàn thành ước mơ ấy.

"Đó là một điều tôi phải làm. Tôi cảm thấy rất biết ơn khi Chúa đã trao cho tôi cơ hội được làm vậy", cụ nói. 

Cụ bà 101 tuổi ở Mỹ học đại học, chuẩn bị tốt nghiệp cùng cháu gái - 2

Lớp học yêu thích nhất của cụ là nghệ thuật trực tiếp vào thứ ba và thứ năm (Ảnh: Daily Mail).

Khi đi học, Simpkins giống những sinh viên khác, "tận hưởng từng giây phút ở trường và hòa nhập cùng các bạn", thích những buổi học nghệ thuật trực tiếp vào thứ ba và thứ năm.

"Tôi thấy bài tập về nhà rất dễ, cứ như "húp cháo" vậy", cụ vừa nói vừa cười. Ở tuổi 101, cụ theo đuổi lối sống đơn giản, "sống và biết ơn những gì mình đang có".

"Bạn biết gì không, tôi chưa bao giờ tính xa đến thế này. Tôi chỉ đơn giản là sống và tận hưởng những gì đang xảy ra trong hiện tại thôi", cụ nói.

Shepherd-Crawford luôn coi người bà là một nguồn cảm hứng sống. "Ngày tốt nghiệp tới sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt vì tôi và bà sẽ cùng tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ cùng nhau đồng hành trên sân khấu", cô nói.