Cụ ông 79 tuổi bốn lần thi trượt đại học

(Dân trí) - Mặc dù đã 3 lần thất bại trong các kỳ thi tuyển sinh vào đại học trước đó, thế nhưng một cụ ông 79 tuổi người Trung Quốc vẫn kiên trì “lều chõng lên đường” lần thứ 4 với mong muốn được cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Cụ ông Wang Xia, sinh năm 1929, người tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, được mọi người biết đến với cái tên “Ông cụ có tinh thần học tập không biết mệt mỏi”. Ở cái tuổi 79, cụ Wang đã trở thành thí sinh lớn tuổi nhất từng tham dự các kỳ thi đại học ở Trung Quốc. 

 

Nói về con đường học hành của cụ Wang Xia, thì có thể tóm gọn trong hai từ “gian nan”. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 1949, do hoàn cảnh khó khăn, cụ Wang không thể tiếp tục học lên cao hơn. 

 

Cụ ông 79 tuổi bốn lần thi trượt đại học - 1

Ở cái tuổi đáng lẽ phải được an nhàn, nhưng cụ Wang Xia vẫn rất hạnh phúc với việc học hành.

 

Cụ Wang Xia đã từng làm việc ở rất nhiều cơ sở y tế khác nhau. Thế nhưng, cả đời cụ vẫn nuôi một ước muốn cháy bỏng được bước chân vào giảng đường đại học và nhận bằng bằng tấm bằng đại học. 

 

Mãi tới năm 2001, khi đó đã 72 tổi, cụ Wang Xia mới có điều kiện đi thi. Ngay từ năm đó, cụ đã nổi tiếng khắp Trung Quốc là thí sinh cao tuổi nhất tham gia thi đại học. Tuy nhiên, do đã lớn tuổi nên cụ đã không thành công ở lần thi đầu tiên này. 

 

Năm 2002, cụ vẫn tiếp tục tham gia thi, nhưng rồi vẫn thất bại. Biết được hoàn cảnh của cụ, Trường đại học y Nam Kinh Trung Quốc coi trường hợp của cụ là ngoại lệ và cho phép cụ được dự thính. Sau 4 năm học, sinh viên dự thính Wang Xia đã vượt qua toàn bộ 49 môn thi, nhưng vẫn không thể được nhận bằng bởi cụ không phải là sinh viên chính thức của trường.

 

Cụ ông 79 tuổi bốn lần thi trượt đại học - 2

Cảnh sát Trung quốc giúp cụ Wang Xia, thí sinh 79 tuổi, vào phòng thi hôm 7/6/2008. Cụ Wang là thí sinh lớn tuổi nhất từng tham dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học ở Trung Quốc.

 

Quyết tâm thực hiện bằng được mong ước của mình, đến năm 2007 một lần nữa cụ lại đi thi. Đây là lần thứ 3 thi đại học của cụ. Rất buồn, kết quả vẫn không như mong đợi.

 

Không chùn bước, ông cụ "bướng bỉnh" vẫn quyết tâm ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi năm 2008. Rồi ngày thi cũng đã đến, cụ vẫn háo hức như lần đầu tiên đi thi.

 

Tuy kỳ thi tuyển sinh vào đại học của Trung Quốc đã có kết quả và vẫn chưa phải là người may mắn, nhưng cụ Wang Xia vẫn quả quyết sẽ theo đuổi cho đến cùng. 

 

Anh Nguyễn

Theo english.cri.cn