Đang thi, có “buồn” thì “tè” vào chai nước

(Dân trí) - Giám thị trông thi tại một trường đại học ở Đức quá cứng nhắc đến mức buộc một thí sinh bị tàn tật phải dùng nạng… “đi nhẹ” vào chai nước. Nếu bước ra khỏi phòng thi anh này sẽ bị đánh trượt.

Cậu sinh viên 27 tuổi, học trường Freiburg ở Tây Nam nước Đức, đành chịu ê mặt với 120 bạn bè trong phòng thi vì không thể nhịn hơn được nữa. Năn nỉ ỉ ôi với giám thị mãi không được, anh chàng này dù xấu hổ lắm cũng phải “hành sự” trong một góc phòng để còn yên tâm làm bài thi.


Cả 3 giám thị coi thi đều không chịu đưa cậu sinh viên bị thương tật ở chân ra toilet mặc dù các thí sinh trong phòng kịch liệt phản đối thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của họ.

 

Cuối cùng, một nữ sinh trong phòng thi uống hết chai nước mang theo để cậu bạn của mình “giải quyết nỗi buồn”.

 

Karl-Reinhard Volz - Phó hiệu trưởng trường Freiburg - đã phải viết thư xin lỗi cậu học sinh đen đủi đó và nói rằng, thái độ của giám thị trong phòng thi hôm đó rất khó hiểu và không có chút tình người nào.

 

N.H.

Theo Reuters