Hai cháu bé có khả năng đặc biệt

Một bé ở Bình Dương, mới 31 tháng tuổi, thậm chí chưa nói được nhiều đã đọc sách báo rõ ràng, mạch lạc. Một cháu khác ở Đồng Nai mới lên 4 đã giải được toán lớp 4, thậm chí là lớp 5.

Chưa biết nói đã biết đọc sách báo

 

Cậu bé có tên Nguyễn Đông Quốc, sinh ngày 9/3/2002, là con trai thứ 2 của anh Nguyễn Quốc Trung và chị Phan Hồng Yến (ngụ tổ 2, khu phố Khánh Hội, TT. Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương). Ngay khi chúng tôi vừa đến nhà, cháu Quốc đã chạy ra cửa, nhìn biển số xe và đọc to “52H9 - 7016”.

 

Quốc đọc rất rõ ràng, đầy đủ các con số và chữ in trên biển số xe. Chúng tôi đưa Quốc đọc thử tờ báo Tiền Phong mới số ra ngày thứ 2, cháu đọc đầy đủ tất cả các hàng chữ từ trên xuống “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa - Thanh niên anh dũng tiến lên” và tên báo Tiền Phong cùng dòng chữ “Cơ quan trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

 

Đọc xong mỗi câu cháu lại đòi mọi người phải vỗ tay hoan hô khen mình. Tôi viết câu thơ trong Truyện Kiều đưa Quốc đọc, cháu đọc rất lưu loát như đã thuộc từ trước vậy…

 

Tôi đưa điện thoại di động của mình cho cháu, cháu tự biết sử dụng, mở sang các phần tin nhắn, chơi game… và cháu cũng biết chơi game cũng như đọc được nội dung tin nhắn trong máy.

 

Điều đặc biệt là Quốc lại chưa tự nói được nhiều. Cháu chỉ có thể kêu những tiếng rất đơn giản như “nước” (uống nước), “bánh” (ăn bánh), còn gọi ba mẹ, ông bà nội hay anh của mình cháu đều không biết.

 

Theo ba mẹ cháu kể, thì lúc mới sinh ra đầu Quốc hơi lớn hơn so với bình thường. Gia đình rất lo lắng nhưng một thời gian sau thì đầu cháu phát triển bình thường trở lại.

 

 “Lúc cháu được 31 tháng tuổi, trong lúc cả nhà xem tivi thấy cháu đọc được những hàng chữ trong chương trình “Nhịp cầu âm nhạc”, cả hai vợ chồng đều rất ngạc nhiên. Lấy sách ra kêu cháu đọc. Cháu đọc được, đọc rất to và rõ. Kêu cháu thử gọi ba mẹ, cháu lại không biết!” - Anh Trung cho chúng tôi biết.

 

Được biết trước đây, cháu Đông Sử, anh trai của cháu (hiện đang học lớp 2 trường Tiểu học Tân Phước Khánh B) cũng thể hiện khả năng tương tự.

 

Bốn tuổi làm toán lớp 4 

 

Hai cháu bé có khả năng đặc biệt - 1

Cháu Nguyễn Hoàng Danh và mẹ.

Đó là trường hợp của cậu bé Nguyễn Hoàng Danh, sinh ngày 20/5/2001, con thứ 2 của hai anh chị Nguyễn Hoàng Phương và Phan Thị Phụng (ngụ tại số 349, tổ 4, ấp Đồng, Phước Tân, H.Long Thành, Đồng Nai).

 

“Khi mới lên 2 tuổi, cháu rất thích xem tranh ảnh và nghe đọc truyện. Lúc cháu 2 tuổi rưỡi, nghe mình đọc xong câu chuyện, cháu chỉ cần xem tranh là có thể đọc lại trôi chảy gần nguyên cả câu chuyện mà rất ít sai sót về từ ngữ!”, mẹ cháu cho biết.

 

Cháu Danh rất thích đọc và làm toán. Lúc chúng tôi đến, cháu đang đọc  cuốn Tiếng Việt lớp 5 của chị gái. Cháu giở ra và đọc cho chúng tôi nghe một bài văn khá dài, rất trôi chảy, biết cả ngắt câu dấu chấm, phẩy.

 

Ngạc nhiên hơn, khi ba mẹ chỉ cho đếm số, trong vòng 3 ngày, cháu đã thuộc lên tới con số hàng chục ngàn. Chúng tôi kiểm chứng bằng cách viết số 246.587 lên bảng, cháu đọc được đầy đủ và đúng. Tôi xóa và kêu cháu viết lại. Cháu viết lại đầy đủ con số vừa rồi.

 

Thử cháu bằng phép tính nhân giữa số 2347 x 6, cháu nhanh chóng tính ra kết quả 14.082. Tiếp tục bằng phép tính cộng 174852 + 69471 cháu cũng tính ra kết quả 244.323 rất nhanh.

 

Anh Phụng - ba của cháu kêu cháu đọc cho chúng tôi nghe bảng cửu chương, cháu đọc liền tù tì từ cửu chương đến 9 không hề có sai sót. Cháu viết chữ cũng rất đẹp.

 

Hai em bé ở miền Đông Nam bộ nêu trên có nhiều điểm đặc biệt dạng “thần đồng”. Rất mong các em sớm được sự quan tâm, môi trường nuôi dạy tốt để phát huy khả năng đặc biệt của mình.

 

Theo Lê Hoàng Hiệp
Tiền Phong