Italia: bãi biển cấm đàn ông

(Dân trí) - Bãi tắm Pink nằm trên bờ biển Adriatic thơ mộng nối giữa hai thành phố Rimini và Riccione (Italia) vừa mở cửa chào đón du khách với một tấm biển khác thường: hình ảnh một thanh niên bảnh trai bị sơn đỏ gạch chéo quyết liệt, ngụ ý “Cấm đàn ông”.

Bãi biển tràn ngập cát, nắng và gió này còn cấm tiệt cả những cậu nhóc nhỏ tuổi, tóm lại cứ là “được rựa” thì miễn vào.

 

Những thú vui kém tao nhã vốn trước nay luôn đi kèm với sự xuất hiện của đàn ông, ví dụ bật nhạc nhảy xập xình, ăn mực nướng, khoai tây chiên.... cũng bị hạn chế đáng kể. Thay vào đó là những món ăn có lợi cho sức khỏe và dáng vóc của phái đẹp: salad trộn, các món từ cá tươi..., chưa kể hàng loạt khu mua sắm, làm đẹp, giải trí như tiệm sửa móng tay, lớp học nấu ăn, câu lạc bộ thẩm mỹ...

 

Italia: bãi biển cấm đàn ông - 1

Lễ khai trương bãi tắm có sự góp mặt của người mẫu Karima Adebibe, nhằm quảng bá cho game Tomb Raider: Anniversary.

 

Toàn bộ đội ngũ dịch vụ trên bãi biển, từ giáo viên hướng dẫn, nhân viên phục vụ cho đến DJ sàn nhảy, 100% phải đảm bảo là nữ giới. Chàng trai may mắn duy nhất được hưởng ngoại lệ là anh bảo vệ lực lưỡng, có nhiệm vụ trông chừng những kẻ gây rối hoặc đột nhập.

 

Đặt cho Pink biệt danh “Hậu cung bên bờ biển”, tạp chí La Stampa nổi tiếng ca ngợi sự hiện diện của bãi biển phản ánh xu hướng đòi quyền bình đẳng nữ giới ngày một rộng khắp ở Italia. Đây quả là cú đòn choáng cho những ai còn nặng nề tư tưởng “trọng nam khinh nữ” - vốn đã tồn tại lâu đời trong văn hóa nước này.

 

HM

Theo Telegraph