Kỳ lạ thi thể nhà sư ở An Giang mất 8 năm vẫn không bị phân hủy

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Dù không có chất bảo quản gì nhưng thi hài sư Chau Tinh ở chùa Kom Ph'lưng (huyện Tri Tôn, An Giang) mất cách đây 8 năm vẫn không bị phân hủy mà chỉ bị khô lại như xác ướp.

Rùng mình xem thi thể nhà sư mất 8 năm vẫn không phân hủy (Clip: Bảo Kỳ).

Kỳ lạ thi thể nhà sư ở An Giang mất 8 năm vẫn không bị phân hủy - 1

Thi hài nhà sư đã mất hơn 7 năm, tới nay chỉ bị khô đi mà không hề bị phân hủy khiến nhiều người tò mò. Xác vị sư ấy đang được thờ tại chùa Kom Ph'lưng (thuộc xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, An Giang) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Kỳ lạ thi thể nhà sư ở An Giang mất 8 năm vẫn không bị phân hủy - 2

Sư Chau Tinh là cựu trụ trì của chùa. Sư thầy tu học tại chùa từ năm 13 tuổi cho đến năm 2014 thì viên tịch ở tuổi 79. Khi cố hòa thượng mất thi thể được an táng trong quan tài. Theo tập tục tôn giáo, khi chôn cất được 6 năm tức tháng 3/2020, nhà chùa phải lấy xác ra để hỏa táng, tuy nhiên lúc mọi người mở nắp quan tài mới phát hiện xác nhà sư không bị phân hủy (Ảnh: Bảo Kỳ).

Kỳ lạ thi thể nhà sư ở An Giang mất 8 năm vẫn không bị phân hủy - 3

Cơ thể của cố trụ trì chỉ khô lại giống như xác ướp, còn lại tứ chi, xương cốt đều không bị rã, cũng không có mùi tử khí. Từ lúc biết được xác sư không phân hủy, mọi người đã đưa thi thể vào 2 lớp kính, mỗi ngày đều có người đến lo hương khói (Ảnh: Bảo Kỳ).

Kỳ lạ thi thể nhà sư ở An Giang mất 8 năm vẫn không bị phân hủy - 4

Cận cảnh da thịt trên cánh tay nhà sư chỉ bị khô lại giống như xác ướp. Đến lớp áo cà sa vẫn giữ màu như mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Kỳ lạ thi thể nhà sư ở An Giang mất 8 năm vẫn không bị phân hủy - 5

Ông Khưu Thanh Bình (phật tử) cho biết, 2 năm qua có nhiều người biết chuyện này và đến xem rất nhiều. Người lần đầu thấy đều tò mò, có người sợ sệt nhưng chúng tôi ở đây thường xuyên không còn lạ lẫm nữa, chỉ thắc mắc không hiểu sao xác của sư không dùng chất gì bảo quản nhưng lại khô như thế (Ảnh: Bảo Kỳ).

Kỳ lạ thi thể nhà sư ở An Giang mất 8 năm vẫn không bị phân hủy - 6

Phần da chân bị tróc lộ ra những mảng da đậm nhạt. Ngoài việc thi hài của hòa thượng Chau Tinh khô như xác ướp, vào ngày Rằm nhục thân của cố trụ trì còn tỏa ra hương thơm như hoa, còn lúc bình thường chẳng có mùi gì cả (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Chau Sóc Pha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ô Lâm cho biết, chuyện thi hài nhà sư Chau Tinh ở chùa Kom Ph'lưng không bị phân hủy là có thật. Theo tập tục của người Khmer cũng không có quy định phải chôn thi thể xuống đất nên địa phương không can thiệp vào.