Mẹ đơn thân có 15 con ở Thái Lan: "Không xấu hổ là người nhiều con kỷ lục"

Tuệ Minh

(Dân trí) - Bà mẹ có 15 đứa con ở tỉnh Trang, Thái Lan cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học dù áp lực cơm, áo, gạo, tiền luôn đè nặng

Đến Samran (tỉnh Trang, Thái Lan), không ai là không biết câu chuyện về người mẹ được xem là sinh nhiều con nhất tại địa phương này. Chị Sriyupa, 46 tuổi có tổng cộng 15 người con. Trong đó, đứa lớn nhất là con gái hiện đã 29 tuổi, đứa nhỏ nhất 7 tuổi. 

Được biết, 15 đứa con của Sriyupa là kết quả của 2 cuộc hôn nhân. Người phụ nữ này có 5 đứa con với chồng đầu tiên và 10 đứa con với chồng thứ hai. Tuy nhiên, 2 cuộc hôn nhân đều đổ vỡ. Sriyupa ly hôn chồng thứ hai cách đây 4 năm và trở thành mẹ đơn thân. 

Mẹ đơn thân có 15 con ở Thái Lan: Không xấu hổ là người nhiều con kỷ lục - 1

Bà mẹ có 15 đứa con luôn nỗ lực mỗi ngày để lo miếng cơm và cho các con ăn học đến nơi đến chốn (Ảnh: KS).

Bà mẹ đơn thân và các con sống trong căn nhà nhỏ với 2 phòng ngủ, chẳng có đồ đạc gì giá trị. Căn nhà được xây còn dở dang, tường chưa được sơn, bên trong, quần áo, chăn, nệm ngổn ngang. 

Việc nuôi đàn con đang tuổi ăn tuổi học đã là quá sức, Sriyupa chẳng dám nghĩ đến việc mua sắm, chỉnh trang nhà cửa cho bằng mọi người xung quanh.

Cuộc sống vật chất tuy thiếu thốn nhưng căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Chị Sriyupa dành sự quan tâm cho các con bằng tất cả khả năng của mình, dẫu biết nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn đè nặng đôi vai. 

Chị tâm sự, nếu cưới thêm một lần nữa cũng chỉ dừng ở 15 đứa con, không sinh thêm nữa. Hình ảnh chia sẻ cho thấy các con của chị đùa nghịch, nở nụ cười hồn nhiên bên cạnh mẹ trong ngôi nhà nhỏ. Có lẽ chúng cũng chưa thấu hiểu hết sự vất vả của một người mẹ đơn thân, tự cáng đáng chuyện gia đình khi không có chồng bên cạnh. 

Không có ai hỗ trợ, người mẹ của 15 đứa con vất vả với công việc cạo mủ cao su, thu nhập 500-700 baht/ngày (350.000 đồng - 490.000 đồng/ngày). Tuy nhiên, đó là những ngày thời tiết thuận lợi, vào những ngày mưa, không thể cạo mủ cao su coi như chị Sriyupa không có thu nhập này.

Mẹ đơn thân có 15 con ở Thái Lan: Không xấu hổ là người nhiều con kỷ lục - 2

Bà mẹ của 15 đứa con sống bằng nghề cạo mủ cao su kiếm sống (Ảnh: KS).

Vào mùa không có mủ cao su để khai thác, ai thuê công việc gì, chị Sriyupa đều nhận làm. Bà mẹ của 15 đứa con không nề hà khó khăn mà luôn cố gắng hết sức để lo miếng cơm, manh áo cho cả nhà. Chị mong muốn với khả năng của mình có thể lo cho các con được ăn học, trở thành người tốt của xã hội.

Hiện, có 4 đứa con đã tự lo được cho cuộc sống, hàng tháng đều đặn gửi tiền về đỡ đần mẹ nuôi các em khôn lớn, trưởng thành. Các con của chị Sryupa có thể không lớn lên trong nhung lụa hay cuộc sống đầy đủ, nhưng chúng biết tự bảo ban cố gắng học tập. Các em đều là học sinh chăm ngoan, không quậy phá hay làm buồn lòng mẹ. 

Nhờ sự cố gắng của chị Sriyupa, một cô con gái đã tốt nghiệp đại học, sống ở Bangkok. Sriyupa mong muốn các con đang ngồi trên ghế nhà trường sẽ nhìn vào tấm gương của anh chị mà nỗ lực để có tương lai tươi sáng hơn. Sự trưởng thành mỗi ngày của các con cũng chính là động lực và là niềm tự hào để bà mẹ 15 con thêm cố gắng chèo chống gia đình nhiều miệng ăn.

Chia sẻ với báo chí, Sriyupa cho biết, chưa bao giờ hối hận hay xấu hổ khi được xem là bà mẹ nhiều con nhất tỉnh Trang (Thái Lan), bởi chưa gây rắc rối hay làm liên lụy ai. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng bà mẹ này đều cho các con đi học đầy đủ. Bởi, chị muốn các con sẽ tìm được tương lai tươi sáng hơn nhờ con chữ. 

"Tôi sinh các con và có khả năng nuôi dạy, không có vấn đề gì. Điều đáng tự hào nhất là chiến đấu với cuộc sống để nuôi con đến bây giờ. Tôi hơi sai lầm khi chia tay chồng cách đây 4 năm để rồi mấy năm qua phải một mình nuôi con", Sriyupa thật thà tâm sự.

Từ câu chuyện làm mẹ đơn thân của mình, chị Sriyupa gửi gắm: "Tôi muốn nhắn nhủ tới các chị em phụ nữ, đừng nghĩ mẹ đơn thân thì không làm được gì. Không cần đàn ông vẫn có thể sống tốt, chỉ cần chăm chỉ, siêng năng là làm được".