Những bước đi đầu tiên của “nữ thần” 8 chi

(Dân trí) - <a href="http://www11.dantri.com.vn/chuyenla/2007/11/204358.vip">Lakshmi Tatma</a>, bé gái Ấn Độ sinh ra với 8 tay chân, đang hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật quan trọng hồi năm ngoái và đang có những bước đi đầu tiên mặc dù vẫn cần sự hỗ trợ của ghế tập đi.

Bé Laskhmi, 2 tuổi, đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 27 giờ hồi tháng 11/2007 để cắt bỏ 2 tay và 2 chân thừa của người chị em sinh đôi “ký sinh” không có đầu ở phần xương chậu.

Sharan Patil, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình từ Bangalore, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật này. Ông Patil quan tâm tới trường hợp của bé Lakshmi sau khi biết chuyện cha mẹ em, những người lao động nghèo chỉ kiếm được 50 xu/ngày, không thể đưa con vào chữa trị tại các bệnh viện công.

 

Mẹ của Lakshmi, chị Poonam, nói rằng con gái chị giờ đây đang dần có cuộc sống bình thường giống với như bao đứa trẻ khác.

 

Phát biểu trên truyền hình, chị Poonam nói: “Lakshmi luôn biết con bé khác biệt với mọi người. Sau ca phẫu thuật, con bé bắt đầu tỏ ra giống một đứa trẻ bình thường. Khi ngồi vào ghế tập đi, khuôn mặt Lakshmi nở một nụ cười rất tươi. Con bé rất thích tập đi”.

 

“Kể từ khi ra viện, mỗi ngày Lakshimi đều cố gắng tập đi nhiều hơn và làm những điều mà trước kia em không thể. Sự thay đổi trong cuộc đời của con bé là điều vô cùng ngạc nhiên. Thật khó có thể tin được rằng 3 tháng trước Lakshmi không thể di chuyển được, thậm chí là bò. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng nó không bao giờ có được một cuộc sống bình thường”.

 

Laksmhi vừa mới có em, bé Sarawati, và đang thích thú với vai trò làm chị.

 

Chị Poonam tâm sự: “Laksmhi nghĩ rằng mình đã lớn và cố gắng giúp đỡ mẹ bằng việc trông em. Những đứa trẻ khác giờ đều muốn chơi với con bé, khiến Laksmhi nhanh nhẹn hơn và cố gắng làm nhiều việc mà trước đây nó không thể”.

 

Gia đình bé Laksmhi giờ đã chuyển từ một ngôi làng hẻo lánh ở bang Bihar thuộc phía bắc Ấn Độ tới sống gần một bệnh viện và trường học cho trẻ em khuyết tật tại Rajasthan. Một tổ chức từ thiện địa phương đã tài trợ gia đình chỗ ở và giúp bố mẹ em có công ăn việc làm.

 

Hình ảnh bé Laksmhi 3 tháng sau ca phẫu thuật:

 

Những bước đi đầu tiên của “nữ thần” 8 chi - 1

Bé Lakshmi và mẹ trước khi phẫu thuật.

Những bước đi đầu tiên của “nữ thần” 8 chi - 2

Bé Lakshmi với 8 chi.

Những bước đi đầu tiên của “nữ thần” 8 chi - 3

Bố Lakshmi bế bé rời bệnh viện sau ca phẫu thuật hồi tháng 11 năm ngoái.

Những bước đi đầu tiên của “nữ thần” 8 chi - 4

Lakshmi giờ đây có 4 chi như người bình thường.

Những bước đi đầu tiên của “nữ thần” 8 chi - 5

Lakshmi hạnh phúc bên mẹ.

Những bước đi đầu tiên của “nữ thần” 8 chi - 6

 

Lưu Ly

Theo Telegraph