Do khó khăn về cơ sở vật chất, khi xã không có khu cách ly tập trung mà phải mượn trường học để làm nơi ăn ở cho người dân khi trở về quê. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã bước vào năm học mới, nên chính quyền đã trả lại để các nhà trường sửa sang, phun khử trùng chuẩn bị đón các em trở lại trường. "Năm học mới đã đến, phải trả lại trường do đó xã chúng tôi lại thiếu khu cách ly tập trung. Xã chỉ có một Trạm Y tế nên chỉ vừa đủ cho cán bộ làm việc... Để có khu cách ly tập trung, xã đã phải vận động toàn bộ bà con các bản làng ra làm những căn phòng bằng tre nứa để cho người đang thực hiện cách ly ở...", ông Cụt Văn Long cho biết.