Mẹ & những khoảnh khắc vàng

Nhân tháng tôn vinh phụ nữ, hãy lắng nghe những người con cùng chia sẻ những kỷ niệm về mẹ và nhắn gửi đến mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất qua cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc vàng bên mẹ” do Hội Dinh Dưỡng Việt Nam và Ensure Gold cùng tổ chức.

Vì mẹ luôn dành cho con những điều tốt nhất

Mẹ & những khoảnh khắc vàng - 1

Người ta thường nói “Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng”, nhưng bất kể là sinh cháu đầu lòng hay cháu thứ hai, tôi vẫn luôn có mẹ mình bên cạnh. Lần nào cũng vậy, bà từ Hà Nội bay vào ngay khi tôi còn trong thai kỳ, ở lại chăm sóc đến khi các cháu đã cứng cáp mới trở về...
 
Hình ảnh của mẹ trong tôi lúc nào cũng gắn liền với một chiếc áo khoác đen bằng vải kaki, bởi những năm tháng tuổi thơ lớn lên bên cạnh mẹ, tôi không thấy bà có chiếc áo khoác nào khác. Vì luôn nhường phần vải ít ỏi được cấp để may sửa cho con những bộ trang phục tươm tất, bà chỉ có một chiếc áo khoác duy nhất, vài năm một lần mang đi nhuộm lại tại cửa hàng mậu dịch trong chợ Ngọc Hà. Dù sau này có thể mua tặng mẹ nhiều áo đẹp, tôi vẫn tin rằng đó là chiếc áo đẹp nhất, bởi nó đã góp phần làm nên hình ảnh của mẹ tôi...
 
Không chỉ nhân tháng tôn vinh phụ nữ này, mà bất kể ngày tháng nào trong năm, tôi cũng luôn muốn nhắn gửi đến mẹ những lời yêu thương nhất! “Mẹ ơi, con yêu mẹ! Hãy bớt lo toan và vui hưởng tuổi vàng, mẹ nhé!”
 
(Bác sĩ Nguyễn Trần Thúy Hằng – Phó trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ và Thần kinh Nhãn khoa – Bệnh viện Mắt Tp. HCM)
 
Hành trình ngày thơ ấu

Mẹ & những khoảnh khắc vàng - 2

Khi tôi chưa đầy một tuổi, má thường chở tôi theo đến chỗ làm, bởi ba đi bộ đội ở tận rừng thẳm Đakmin, mà thời điểm ấy cả thị xã nghèo chưa có cái nhà trẻ nào. Dạo ấy, má làm việc ở xí nghiệp sản xuất đường và nước mắm, một xí nghiệp làm kinh tế cho Đảng. Mỗi ngày, tôi “đi làm” cùng má trên chiếc xe đạp nhỏ, lúc nào cũng ôm khư khư con hình nộm bằng nhựa thổi đầy hơi, món đồ chơi không thể tách rời. Đặt tôi ngồi trên chiếc yên nhỏ gắn thêm đằng trước, hai má con luôn có nhau trên mọi ngả đường. Từ nhà đến xí nghiệp không xa, chừng vài cây số, nhưng có lẽ khi ấy với tôi là cả một cuộc hành trình.
 
Gần ba mươi năm trôi qua như một cái chớp mắt. Giờ đây, đứa trẻ trong bức ảnh ngày nào đã trưởng thành. Có thể tôi không còn ngồi vừa chiếc yên nhỏ ngày xưa, nhưng chắc chắn tôi vẫn còn bé nhỏ vụng về trong vòng tay má. Đi làm xa nhà, không được kề cận bên má thường xuyên, nên với tôi, những lúc về thăm nhà là những phút giây tuyệt vời không gì so sánh được. Và nhân tháng tôn vinh phụ nữ, xin chúc má luôn khỏe mạnh, minh mẫn để những khoảnh khắc vàng của hai má con sẽ mãi mãi dài lâu.
 
(Anh Phan Anh Duy – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Nước đá Long An)
 

Mẹ & những khoảnh khắc vàng - 3

Hãy gửi hình ảnh chụp cùng mẹ của mình (không giới hạn thời điểm hình được chụp) và lời bình đến địa chỉ email khoanhkhacvang@suckhoevang.com.vn để nhận phiếu khám sức khỏe miễn phí cho mẹ & nhờ Ensure Gold gửi tặng mẹ những món quà vàng cho sức khỏe!
 
Thông tin chi tiết tại đây.