Hoa hậu Bùi Bích Phương: “Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy áp lực”

(Dân trí) - Đăng quang ngôi Hoa hậu đã 18 năm, thành công trong công việc, và mãn nguyện với gia đình nhỏ của mình, Bùi Bích Phương đã bộc bạch một chút về cuộc sống riêng cũng như những áp lực mà chị đã trải qua…

Công việc hiện tại của chị là gì vậy?  

 

Hiện, Phương là đại diện của Quỹ Giáo dục Hàn Quốc tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đây là một Quỹ Quốc tế  tài trợ cho các học giả của các nước để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tất cả các nước nằm trong chương trình của d ự án. Dự án đã triển khai được 5 năm ở Việt Nam và các nước trong khu vực. Đã có 15 văn phòng được mở ra ở tất cả các quốc gia của Đông Nam Á và thu lại nhiều kết quả tốt như mong đợi.

 

Bận rộn như vậy, chị chia sẻ thời gian cho gia đình như thế nào?

 

Ngoài công việc, thời gian còn lại Phương dành cả cho gia đình, dù rất hiếm hoi. Cả gia đình Phương hiện đều ở Hà Nội mà “ông xã” Phương mới về trong nước làm việc, nên mọi việc về gia đình cơ bản là do mình quán xuyến. Con trai lớn của Phương đã bước vào lớp 1, còn cô con gái nhỏ được hơn 2 tuổi. Các cháu đều rất cần tình cảm, sự hướng dẫn, dạy bảo của mẹ nhất, không có người giúp đỡ, Phương cảm tưởng mình phải gồng người lên, sợ nhất khi ấy là…ốm. Công việc chất chồng, song Phương vẫn đặt gia đình lên trên hết, bởi đó là nơi gắn bó với cuộc sống của mình đến hết cuộc đời.

 

Được vương miện hoa hậu và giữ gìn chiếc vương miện ấy còn là điều khó khăn hơn, chị có thấy những áp lực đè nặng lên vai mình sau ngày đăng quang?

 

Khi Phương đi thi Hoa hậu là do hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ của Đoàn thanh niên, đi thi mang tính chất giao lưu, giới thiệu bạn bè nhiều hơn là một cuộc tranh giành ăn thua. Đạt được vương miện, Phương thấy mình khá may mắn. Danh hiệu ấy cũng chính là động lực giúp cho Phương trưởng thành hơn và cố gắng mỗi khi phải vượt qua những sóng gió. Và quả thật, cũng không phủ nhận rằng, nhiều khi Phương thấy những áp lực đè nặng trên vai mình. Để cho xứng đáng với chiếc vương miện đã đạt được, Phương lại càng phải nghiêm khắc với bản thân và nỗ lực nhiều hơn.

 

Ngày nay, chúng ta có những định kiến với các “chân dài”, hoa hậu, thế nhưng Phương nghĩ, chúng ta nên thông cảm với các em. Tuổi các em còn trẻ, sự va vấp với xã hội chưa có nhiều, cũng khó tránh được những cạm bẫy. Điều này, Phương chia sẻ với họ, bởi khi mình thành một người “nối tiếng” thì mọi sự chú ý của dư luận cũng trở nên nặng nề hơn. 

 

Xin cảm ơn chị!

 

                                                Đinh Hương