Hoa hậu gốc Mỹ đang chiến đấu với căn bệnh lạ về mắt

(Dân trí) - Người đẹp April Lufriu giành vương miện Hoa hậu Quý bà Thế giới ở cái tuổi 42, khi đã làm mẹ của 3 đứa con. Nhìn sắc vóc trẻ trung, nụ cười rạng rỡ của chị ít ai biết chị và hai con đang mắc phải căn bệnh lạ về mắt, ngày càng mờ dần…

Lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam và cũng là lần đầu tiên thưởng thức tiết trời thu hanh hao của Thủ đô nghìn năm tuổi, Hoa hậu Quý bà Thế giới April Lufriu luôn thể hiện sự ngạc nhiên và háo hức. Diện chiếc váy sắc vàng trẻ trung, nụ cười tươi thường trực trên môi và sở hữu nét đẹp khả ái, ít ai đoán rằng người đẹp gốc Mỹ đã 43 tuổi, đã làm mẹ của 3 đứa con.

April Lufriu nói hành trình chạm tay vào chiếc vương miện Hoa hậu Quý bà Thế giới của chị không hề dễ dàng gì. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, làm công việc nha khoa; nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người chồng, chị đã từng bước vượt qua nhiều người đẹp khác để trở thành đại diện của bang California, đại diện của nước Mỹ rồi trở thành Hoa hậu Quý bà Thế giới 2011.
 
Hoa hậu Quý bà Thế giới chụp ảnh trên đường phố Hà Nội chiều ngày 12/10

Hoa hậu Quý bà Thế giới chụp ảnh trên đường phố Hà Nội chiều ngày 12/10

“Tôi đang ngồi đây, sau khi cuộc thi đã kết thúc một năm nhưng cảm giác hạnh phúc khi nhận vương miện cứ như ngày hôm qua”, April Lufriu hạnh phúc nói.

Chia sẻ với Dân trí về đại diện của Việt Nam, người đẹp Thu Hương – người giành vị trí Á hậu tại cuộc thi sắc đẹp này, Lufriu khen Thu Hương tài giỏi và rất quý người đẹp của Việt Nam. “Có một kỷ niệm đáng nhớ giữa chúng tôi, đó là trước giây phút đọc tên người chiến thắng, tôi có nói với Thu Hương: bạn sẽ là người đoạt giải. Còn Thu Hương lại nói với tôi: Bạn mới là người thắng cuộc”, người đẹp Mỹ kể lại. Chị cũng cho biết, hai người vẫn liên lạc qua face book và có gặp nhau tại TP. Hồ Chí Minh lần này.

April Lufriu nói, vương miện Hoa hậu Quý bà Thế giới đối với chị là niềm may mắn, là cơ hội để chị đi nhiều nơi, chia sẻ với nhiều người. Niềm mong mỏi lớn nhất của chị là có thể giúp được nhiều người phụ nữ, đặc biệt là đem lại niềm vui, sự ấm áp đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương.

Nhìn sắc vóc rạng rỡ của người đẹp này, không ít người ngạc nhiên khi chị đã làm mẹ của 3 con nhỏ. Và càng ngạc nhiên và khâm phục hơn khi biết về hoàn cảnh riêng tư không ít thăng trầm của người đẹp nay.
 
Sự thân thiện, dễ mến của người đẹp gốc Mỹ bên TS. Kim Hồng

Sự thân thiện, dễ mến của người đẹp gốc Mỹ bên TS. Kim Hồng

Lập gia đình khi tuổi đời mới ngoài 20, April Lufriu nói may mắn khi lấy được người đàn ông hài hước và hết mực yêu thương mình. “Tôi vốn là người e thẹn, hay ngại ngùng. Còn anh là người hài hước. Tôi yêu anh vì những nụ cười anh đem lại cho mình. Còn anh yêu tôi vì con tim, tính cách của tôi”, April Lufriu thổ lộ. Chồng của chị chính là người đã động viên chị suốt quá trình chiến đấu giành vương miện. Và anh cũng là người chồng hết sức tự hào về thành công của vợ. Anh đã dành cụm từ “siêu phụ nữ” cho người vợ hiền của mình.  Tình yêu bền vững giữa họ đã đơm hoa kết trái với 3 người con kháu khỉnh.

Tuy nhiên, ông trời chẳng bao giờ ban cho ai tất cả, hạnh phúc của April Lufriu  vẫn còn vết khuyết bởi niềm đau đáu về căn bệnh mắt của hai trong số 3 đứa con. Cũng giống như chị, hai đứa con của chị bị một căn bệnh lạ về mắt, khiến chúng cứ mờ dần… Hoa hậu Quý bà Thế giới không kìm nén được xúc động, bật khóc khi nhắc đến con, đến căn bệnh di truyền chị phải chống chọi với cơn đau hành hạ về đêm và ánh sáng khép dần.

Sự dũng cảm của April Lufriu được TS Kim Hồng cũng như ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Quý bà rất khâm phục. “Trong suốt 60 năm làm về công tác tổ chức Hoa hậu, tôi chưa bao giờ nói điều này nhưng giờ đây tôi sẽ nói: April Lufriu – cô ấy là người hùng của chúng tôi. Cô ấy luôn giữ sự lạc quan, xinh đẹp để đem đến niềm vui cho người khác mà không ai biết bên trong cô ấy đang phải chiến đấu với bệnh tật”, ông David Marmel – Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Quý bà Thế giới xúc động.
 
ông David Marmel – Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Quý bà Thế giới động viên April Lufriu (Ảnh: Dũng Phạm)

ông David Marmel – Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Quý bà Thế giới động viên April Lufriu (Ảnh: Dũng Phạm)

“Sau khi hoàn thành sứ mệnh của Hoa hậu Quý bà Thế giới trong một thời gian nhất định, tôi quay lại vị trí một người vợ, người mẹ trong gia đình. Mang trên mình sứ mệnh của một Hoa hậu, tôi phải hi sinh thời gian cá nhân. Nhưng với trọng trách này, tôi cũng đang giúp gia đình tôi. Tôi muốn đi nhiều nơi, chia sẻ về căn bệnh mà mình và con mắc phải”, April Lufriu trả lời câu hỏi rằng bận bịu với sứ mệnh của một Hoa hậu thì thời gian nào chị dành cho hai con nhỏ đang bị bệnh.

“Khi không còn ánh sáng, tôi muốn dùng nghị lực dẫn dắt hai con trên đường đời”, bà mẹ 43 tuổi lạc quan khẳng định.

Với những chia sẻ thành thật và câu chuyện cuộc đời của April Lufriu, hình ảnh Hoa hậu Quý bà Thế giới càng trở nên đáng mến, gần gũi hơn trong mắt khán giả Việt Nam.

Nguyễn Hằng