Hoài Linh: Tết toàn ăn… cơm hộp

“Mình chưa bao giờ biết ăn Tết, trước Tết cũng có ăn vài thứ bánh tét, bánh chưng còn trong Tết toàn phải ăn cơm hộp vì đi diễn suốt, toàn làm việc "nghĩa", cống hiến hết mình cho khán giả”, danh hài Hoài Linh chia sẻ.

Chào Hoài Linh, thời gian này có vẻ như anh năng về Việt Nam hơn? Điều gì đã thôi thúc anh vậy?

 

Đúng là thời gian ở Việt Nam của tôi bây giờ nhiều hơn trước. Ở đây tôi còn làm kịch dài được chứ ở hải ngoại chỉ toàn tấu hài thôi.

 

Bao công kỳ án cũng là liveshow kỷ niệm 16 năm tấu hài của anh. Điều gì đã thôi thúc anh thực hiện liveshow về đề tài này?

 

Tính ra là 15 năm thành danh, trong 15 năm đó tôi đã gặp nhiều cảnh đời bất nhẫn, con cái bất hiếu với cha mẹ, vì vậy mà tôi quyết định làm kỷ niệm 15 năm của mình bằng liveshow này. Đúng ra là tôi phải làm những tiết mục khác vui nhiều hơn, cười nhiều hơn chứ không phải là tiếng cười thâm trầm này...

 

Trong các cây hài nữ ở Việt Nam, anh có vẻ khá ăn ý với nghệ sỹ Thúy Nga?

 

Thúy Nga là một người sống rất tình cảm, tất cả những người bạn thân thiết với Thúy Nga đều nhận thấy cô ấy có tính khùng, "điên điên". Nhưng chính cái khùng "không bình thường" ấy lại tạo nên cái duyên riêng của Thúy Nga mà ai cũng thích.
 
Hoài Linh: Tết toàn ăn… cơm hộp - 1
Danh hài Hoài Linh vào vai một cô gái đất Bắc, chuẩn bị lên sân khấu hát Mái đình làng biển

 

Ngoài Bắc có Xuân Hinh, trong Nam có Hoài Linh. Người ta thấy rằng hai nghệ sỹ hài đều yêu thích dân ca và mảng nghệ thuật dân gian. Bản thân anh thấy mình và Xuân HInh có điểm gì giống và khác nhau?

 

Đúng là cả hai chúng tôi đều thích dân ca. Lợi thế của anh Hinh là xuất thân từ chèo nên anh ấy sử dụng rất hay nhiều làn điệu dân ca đất Bắc. Tôi thực sự ái mộ anh Hinh ở khoản hát hò ấy. Còn tôi thì nói được giọng nhiều miền, và dân ca biết mỗi thứ một ít, khi cần thì cũng có thể "móc" ra được (cười).

 

Hầu hết những vở tấu hài đều do anh tự sáng tác. Anh lấy những nguồn xây dựng kịch bản ấy từ đâu?

 

Do mình va chạm, đi diễn nhiều rồi năm bắt được thị hiếu của khán giả., vì hơn ai hết mình biết được "cỡ chân" của mình là bao nhiêu mà "đo ni đóng giày" cho thật chính xác. Đôi khi mình thấy khán giả xem nhiều nhàm chán, mình dùng những kịch bản đó để khơi lại cảm hứng của khán giả nội tâm. Còn khi lên sân khấu, nghề nghiệp bắt mình phải vui vẻ thôi.

 

Khi ở nhà, anh có phải là một người vui tính không?

 

Chỉ khi nào cả gia đình tập trung đông đủ, lúc ấy tôi mới đùa vui thôi, chứ tính tôi già, hay gia trưởng nên bình thường cũng nghiêm, ít đùa lắm.
 
Hoài Linh: Tết toàn ăn… cơm hộp - 2
 Hoài Linh hóa trang thân thành một người đàn ông 70 tuổi, giả gái đi đánh ghen trong một vở kịch
 

Tết Canh Dần năm nay, anh dự định sẽ ăn Tết ở đâu? Việt Nam hay Mỹ?

 

Mình đã ăn Tết ở Việt Nam 7,8 năm rồi và năm nay cũng không ngoại lệ.

 

Trong ngày Tết, anh kiêng nhất điều gì?

 

Chưa bao giờ mình biết kiêng cứ gì trong ngày Tết, không lẽ một năm cứ làm gì vào đúng ngày mồng một thì cả năm nó vận hết vào người hay sao? Dĩ nhiên là mình cũng dựa vào một đấng thiêng liêng nào đấy để cảm thấy được bình yên trong cái tâm của mình, cầu xin cho một năm tốt đẹp và bình an.

 

Món ăn khoái khẩu của anh dịp Tết?

 

Mình chưa bao giờ biết ăn Tết, trước Tết cũng có ăn vài thứ bánh tét, bánh chưng còn trong Tết toàn phải ăn cơm hộp vì lịch diễn đi suốt. Toàn làm việc "nghĩa", cống hiến hết mình cho khán giả, sau đó là kiếm "tí tiền" dưỡng già. Năm nay từ mồng 1 đến mồng 8 Tết Hoài Linh diễn ở Sài Gòn, đến mồng 9 lại đi tỉnh. 5h sáng mồng một đã phải đi làm rồi, đến 11h đêm mới về đến nhà.

 

Theo TGĐA