Hoãn ngày diễn, "Xin lỗi em chỉ là…" thiệt hại hơn 500 triệu đồng

(Dân trí) - Theo dự kiến ban đầu, vở kịch tiền tỷ Xin lỗi em chỉ là… sẽ được phúc khảo vào mùng 4/3/2010 và sau đó công diễn chính thức đợt 1 vào ngày 12 và 13/3/2010 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).

Nhưng vào phút cuối vở đã phải dời ngày diễn, và nhà sản xuất cho biết vì lí do này mà êkíp thực hiện phải bỏ ra hơn 500 triệu đồng nữa nâng kinh phí sản xuất vở lên đến hơn 3,5 tỷ đồng…

 

Lý do khách quan được đưa ra là bởi những vướng mắc trong khâu sản xuất, âm thanh, ánh sáng. “Chúng tôi quyết định phải hoãn ngày công diễn để làm sao khi ra mắt vở sẽ có chất lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả…” Anh Văn Công Quang - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty V.Art đồng thời là giám đốc sản xuất của vở kịch này cho biết. 
 
Hoãn ngày diễn, "Xin lỗi em chỉ là…" thiệt hại hơn 500 triệu đồng - 1

Văn Công Quang và đạo diễn Hoàng Vũ

 

Khi hoãn lịch diễn lại như vậy thì êkíp sản xuất hoặc diễn viên có phải thay đổi gì không thưa anh?

 

Sẽ không có gì thay đổi, chúng tôi vẫn giữ nguyên êkíp cũ là đạo diễn Hoàng Vũ - Yến Chi cùng như các diễn viên: NSƯT Việt Anh, Thanh Hoàng, Công Ninh, Quý Bình, Ngân Khánh, Lan Phương, Hoàng Sơn, Tấn Beo, Hữu Nghĩa, Mai Mai, Lê Giang, Cát Tường, Minh Thư… Chúng tôi muốn có thêm thời gian để vở diễn hoàn thiện theo đúng như mong muốn mà thôi.

 

Những hợp đồng đã thỏa thuận rõ ràng với các diễn viên về ngày tháng thì liệu khi dời ngày như vậy họ có được đền bù thiệt hại?

 

Chúng tôi và tất cả thành viên của vở kịch đã có một buổi họp vào khuya ngày hôm qua, và tất cả các diễn viên đều đồng ý là sẽ không có ai lấy thêm cát xê hay đòi hỏi sự đền bù nào từ phía nhà sản xuất. Tôi nghĩ bản thân họ cũng hiểu việc dời ngày diễn là bất khả kháng, và cát xê ban đầu mà chúng tôi trả cho họ rất cao chính là thể hiện sự tôn trọng của nhà sản xuất với các nghệ sĩ nên họ đều vui vẻ, không phàn nàn gì cả. Phải nói là chúng tôi thật sự biết ơn các diễn viên vì họ vẫn tiếp tục đồng lòng với êkíp thực hiện vở.

 

Thiệt hại lần này theo anh có thể đưa ra con số chính xác?

 

Không chỉ là thiệt hại về mặt hợp đồng với nhà hát mà còn liên quan đến những khâu như thuê mướn thiết bị rồi thay đổi kế hoạch làm việc, tăng cường chi phí cho một số khâu… Chúng tôi ước tinh chi phí bỏ ra thêm không thể thấp hơn 500 triệu đồng. Và đó chỉ mới là ước tính ban đầu. Bởi vì dự án vở kịch này là nằm trong chuỗi dự án bao gồm cả phim điện ảnh lẫn truyền hình cùng chuyển thể từ tác phẩm gốc của nhà văn Tào Đình, do đó đối với chúng tôi thà chậm mà chắc thì vẫn hơn.

 

Anh có khẳng định đây là lần dời lịch diễn đầu tiên và cũng là cuối cùng hay không?

 

Chắc chắn là như thế. Chúng tôi đảm bảo là sẽ không có  lần thứ hai và cách đền bù xứng đáng của êkíp những người thực hiện dự án này là để cho khán giả đến xem được thưởng thức một vở kịch xuất sắc và hoành tráng nhất ở VN từ trước đến nay.

 

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Ngọc Lê