Khán giả khóc và cười với nghệ sỹ Hồng Nga

(Dân trí) - Live show nghệ sỹ Hồng Nga “48 năm - Nụ cười và nước mắt” diễn ra đêm qua 16/1. Dù trời đổ mưa cận giờ diễn, nhưng đông khán giả vẫn có mặt để cùng cười và khóc với những vai diễn của nghệ sĩ Hồng Nga.

Trước giờ diễn 15 phút cơn mưa đã nhỏ hạt và tạnh dần, hơn 4000 khán giả ngồi đầy ấp sân khấu Trống Đồng thở phào nhẹ nhỏm. Chương trình được bắt đầu với một ca khúc nhạc nhẹ Đêm đông, thông qua ca khúc này cuộc đời của nghệ sỹ Hồng Nga được tái hiện lại khá xúc động, chị tâm sự: “Suốt 48 năm đứng trên sân khấu, Hồng Nga ăn cải lương, uống kịch nói và thở bằng tấu hài, Hồng Nga sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu đến khi nào ngã gục”.

 

Cũng nhân dịp này nghệ sỹ Hồng Nga kêu gọi khán giả quyên góp ủng hộ giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, trẻ em nghèo, con cháu những văn nghệ sỹ gặp khó khăn có đều kiện ăn Tết chu đáo và đàng hoàng hơn. Riêng cá nhân Hồng Nga cũng đã trao tặng 200 triệu đồng cho những đối tượng khó khăn này như một nghĩa cử đẹp, một sự tri ân với đời, với khán giả đã cưu mang mình từ những ngày đầu tập tành đến với sân khấu cho đến tận bây giờ.

 

Chương trình được dàn dựng khá dài với 8 tiết mục, trích đoạn kịch nói và cải lương, chỉ chừng đó thôi cũng đủ khắc họa lại chân dung một nghệ sỹ tài danh của sân khấu. Không biết có phải là cái duyên không hay do ngoại hình và khả năng thấu hiểu tâm lý tốt mà trong cuộc đời nghệ thuật cuả Hồng Nga luôn gắn liền với những vai bà mẹ. 

 

Khán giả thổn thức, chạnh lòng với vai bà mẹ trong trích đoạn Tô Ánh Nguyệt nổi tiếng một thời, nức nở đến nghẹn ngào cũng với vai bà mẹ trong vở kịch Mẹ yêu. Hồng Nga là thế, có thể diễn đến tận cùng của nổi đau, rồi làm cho khán giả ghét cay ghét đắng với những vai độc, vai lẳng khá thành công như vai người mẹ chồng độc ác, mưu mô trong Niềm đau vô tận. Rồi khán giả lại bật cười sảng khoái với nét duyên hài rất tự nhiên của Hồng Nga trong tiểu phẩm Tình cờ gặp nhau.

 

Đêm đầu tiên của live show cũng chính là sinh nhật lần thứ 63 của nghệ sỹ Hồng Nga, và trong đêm nay lần đầu tiên Hồng Nga kể về cuộc đời thật của mình, bị lưu lạc hai đứa con thuở cơ hàn, đến khi gặp lại thì con không nhận mẹ, vì bất đồng ngôn ngữ. Đau đớn đến tận cùng khi con không nhìn mẹ, chính nổi đau này đã giúp Hồng Nga thể hiện khá thành công và để đời trong những vai diễn Bà mẹ.

 

Kết thúc chương trình trong vòng tay của đồng nghiệp, được khán giả xếp hàng lên tặng hoa nhưng nước mắt Hồng Nga vẫn rơi, rơi trong xúc động và hạnh phúc vì sau 48 làm nghề đây là live show đầu tiên của Hồng Nga. Chương trình sẽ còn được tái diễn vào hai đêm 17 và 24/01/2008.

 

Sau đây là chùm ảnh đêm diễn cùng với các nghệ sỹ và ca sỹ : Diệp Lang, Thanh Sang, Lệ Thủy, Bảo Quốc, Việt Anh, Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Hoài Linh, Anh Vũ, Thúy Nga, Hoàng Sơn và Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng…

 

Khán giả khóc và cười với nghệ sỹ Hồng Nga - 1
 Nghệ sĩ Hồng Nga mở màn với ca khúc Đêm đông

 

Khán giả khóc và cười với nghệ sỹ Hồng Nga - 2

Diễn cùng bạn diễn ăn ý nhất - Diệp Lang

 

Khán giả khóc và cười với nghệ sỹ Hồng Nga - 3
 Nữ nghệ sĩ trong trích đoạn Cô gái Đồ Long cùng nam diễn viên Thanh Sang

 

Khán giả khóc và cười với nghệ sỹ Hồng Nga - 4
 Diễn cùng Lệ Thủy trong trích đoạn Đời cô lựu

 

Khán giả khóc và cười với nghệ sỹ Hồng Nga - 5
 Trong liên khúc quê hương với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

 

Khán giả khóc và cười với nghệ sỹ Hồng Nga - 6

 Nữ nghệ sĩ Hồng Nga với phần diễn cùng danh hài Hoài Linh

 

Khán giả khóc và cười với nghệ sỹ Hồng Nga - 7

 Vai diễn để đời trong Mẹ yêu

 

Khán giả khóc và cười với nghệ sỹ Hồng Nga - 8

 Đông đảo nghệ sĩ đã có mặt trong live show

của nữ nghệ sĩ Hồng Nga.

 

Bài và ảnh: Trần Trung Thành