Kim: “Em không muốn chỉ là một ngôi sao thiếu nhi”

Kim có khả năng tạo được sức nóng không chỉ làm khán giả - chủ yếu ở lứa tuổi teen của em - hòa nhịp và nhún nhảy theo, mà còn tạo được cảm hứng cho những cộng sự của mình trong quá trình làm việc.

Tôi gặp Kim 2 lần, lần đầu tiên là tại liveshow mini của em ở sân khấu E2K và lần thứ 2 là khi em đang học Anh văn với những người bạn ngoại quốc của mình ở café Poku. Hai lần với hình ảnh 1 cô bé 15 tuổi đang sống và hát với niềm đam mê hồn nhiên. Nhìn Kim biểu diễn và nói chuyện với Kim, tôi hiểu được vì sao em lại yêu thích đến mức cuồng si với Rap, hip-hop và R&B.

Em nghe nhiều, từ 50 Cents, 2 Pac, Shawna, Usher, Pharrell đến Alicia Keys, Beyonce…, làm việc và tập luyện với một guồng hoạt động chuyên nghiệp và bài bản. Kim có khả năng tạo được sức nóng không chỉ làm khán giả - chủ yếu ở lứa tuổi teen của em - hòa nhịp và nhún nhảy theo, mà còn tạo được cảm hứng cho những cộng sự của mình trong quá trình làm việc.

Tại sao Kim lại chọn Rap, hip-hop và R&B?

Em bắt đầu nghe từ năm em học lớp 6, nghe 1 bài rap của Nhóm Bone Thugs N Harmony và em mê luôn, tự nhiên bị nghiện ngày nào cũng phải mở ra, không nghe là không chịu nổi. Sau đó, em đi tìm đĩa nhạc ở thể loại này. Càng nghe nhiều em thấy đây đúng là kiểu nhạc em phải chọn để nghe và hát.

Nhưng tại sao lại nhiều thể loại thế, em có kham nổi không?

Có lẽ là em quá tham. Nhưng bỏ cái nào cũng tiếc. Em cũng nghĩ mình có khả năng ở cả 3 loại, tại sao không thử cả 3. Nhưng em thích nhất là được trở thành một rapper.

Bởi vì thích được nổi loạn?

Không đâu. Chỉ là vì cá tính, cũng là nghịch ngợm nữa. Với lại em đọc rap cũng tương đối “siêu” nhé. Em sáng tác được 2 bài rap rồi. Ở trên mạng có nhiều ý kiến chê em là bắt chước người này người kia, rap và hip-hop không ra chất, em muốn chứng tỏ khả năng của mình. Em muốn chinh phục không chỉ những fan của hip-hop mà còn cả những người chỉ nghe vì tò mò.

Và liveshow mini vừa rồi là để thực hiện ý định chinh phục ấy?

Hôm liveshow em hát 10 bài, mục đích chính là thăm dò phản ứng của các bạn trẻ, những người ở độ tuổi của em, và cũng là muốn thử sức mình. Nhưng hôm đó em không hài lòng lắm, vì trời mưa, sân khấu ngoài trời nên bị ảnh hưởng, khán giả đến ít hơn, kịch bản có thay đổi ở phút chót làm em lung lay tâm lí. Hôm đó em hát khoảng 1/2 số ca khúc sẽ ra mắt trong CD sắp ra mắt của em.

Khi nào Kim sẽ ra album đầu tiên?

Dự định ban đầu là tháng 4, nhưng em sắp thi nên chắc phải gác lại hết, hy vọng là tháng 6 có thể tiếp tục. Em là ca sĩ độc quyền của công ty Minh Nam (công ty đã từng lăng xê Lệ Quyên) nên công ty sẽ lo sản xuất giúp em. Anh Tường Văn, Hồ Hoài Anh, anh Thành nhóm Big Toes, chị Thùy Minh là những người bên cạnh giúp đỡ em để hoàn thành CD sắp tới. Hiện tại em cũng có những dự án có thể sẽ làm việc với anh Hồng Kiên (ban nhạc Anh Em) và nhạc sỹ Tuấn Khanh.

Em tập luyện thế nào?

Vũ đạo thì em học anh Thành ở nhóm Big toes, học luyện thanh với cô Minh Ánh. Một tuần em học 4-5 buổi. Nhưng dạo này đang chuẩn bị thi nên em đang gác lại tất cả, cả tập luyện và biểu diễn. Việc học luôn là ưu tiên hàng đầu.

Theo Kim, cái khó của việc hát thể loại nhạc này là gì?

Khó chứ, tiếng Việt có dấu, nên rất khó hát một cách tự do và ngẫu hứng. Ngoài ra đặt bài hát cho các nhạc sĩ cũng là một vấn đề. Anh Tường Văn nói là sáng tác cho ra chất hip-hop và R&B để phù hợp với một cô bé 15 tuổi như em cũng đau đầu lắm. Nhưng công ty có định hướng phát triển lâu dài nên trong tương lai bọn em sẽ phải tìm kiếm những nhạc sỹ mới thực sự chuyên về viết nhạc này.

Em không muốn chỉ là một ngôi sao thiếu nhi đâu. Nhiều anh chị ca sỹ nổi tiếng khác cũng muốn theo R&B, Hiphop nhưng mà rồi cũng phải quay trở lại với dòng nhạc ban đầu của họ. Em nghĩ cái quan trọng là mình phải có niềm đam mê thực sự với nó, và phải thấy khả năng của mình trong dòng nhạc kén người hát thế này.

 Theo Trọng Ninh
Giaidieuxanh