Lê Hiếu: "Tôi không cố tình chọn yêu người nổi tiếng"

"Tôi yêu nhiều, nhưng không lừa dối ai. Khi đến với cô gái nào đó, tôi luôn thẳng thắn thể hiện suy nghĩ và quan niệm của bản thân về mối quan hệ sắp tới. Tôi không quen với sự ép buộc, càng không quen với sự giả dối", chàng ca sĩ Hà thành tâm sự về những mối tình đã qua.

Mọi người đồn anh "sát gái" lắm, bản thân anh thấy mình thế nào?

Tôi không hiểu lắm về từ sát gái, chỉ thấy mình cũng hơi có duyên với phụ nữ, thế thôi. Tôi cũng chẳng có chiêu gì đặc biệt, chỉ sống bằng bản năng của chính mình. Tất nhiên, tôi cũng có đôi chút kinh nghiệm nho nhỏ trong chuyện ứng xử với phụ nữ. Có lẽ chính vì sự khéo léo và thật thà đó mà con gái "mến" tôi chăng?

Cũng có nhiều cô gái khiến tôi khó xử. Học chung từ cấp 3, cách xa khá lâu, đến khi gặp lại tỏ ra vồn vã khiến tôi thấy thật không tiện từ chối. Những lúc đó tôi thực chẳng biết nên làm thế nào, thôi thì đành à ừ rồi đánh bài chuồn.

Sao anh lại xử sự có vẻ tự kiêu vậy?

Tôi không tự kiêu. Chỉ vì tôi biết mình không hợp với họ. Nếu tôi cố tình kéo dài mối quan hệ mà bản thân tôi biết sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp thì thà ngay từ đầu thể hiện sự không hòa hợp cho rồi. Không nên gieo hy vọng, chờ đợi. Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng thì đúng hơn.

Vậy đã bao giờ anh có những mối quan hệ tình cảm kéo dài dù biết rằng "sẽ chẳng tới đâu"?

Có, và thực sự khá nhiều. Nhưng vào thời điểm đến với họ, tôi chắc chắn có tình cảm, và cũng muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng đó không phải là người mình cần, không phù hợp với con người mình. Chia tay là sự giải thoát cần thiết cho cả tôi và họ. Tất nhiên, như một thứ luật bất thành văn, ngay từ ban đầu tôi và cả người ta đều hiểu rằng chúng tôi sẽ không ràng buộc bất cứ điều gì. Vì thế, sự chia tay cũng trở nên nhẹ nhàng, chẳng ai trách cứ ai.

Đến giờ này, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình thực sự?

Ba người. Đó thực sự là ba người con gái để lại trong tôi những kỷ niệm không thể quên. Người đầu tiên ra đi khiến tim tôi tan nát, tới mức suốt 3 tháng đầu tôi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh cô ấy. Phải thực sự 6 tháng sau, tôi mới lấy lại cân bằng, và trở lại cuộc sống bình thường.

Người thứ hai tôi yêu khi nhiều người còn chưa biết tôi là ai, còn cô ấy đã là người của công chúng. Những ngày tháng bên cô ấy cho tôi nhiều cảm xúc, và thực sự có ý nghĩa với tôi. Nhưng rồi những mâu thuẫn cuộc sống đã tách chúng tôi xa dần. Tất nhiên, giờ đây gặp lại chúng tôi vẫn là hai người bạn tốt.

Người thứ ba là một cô gái ngoan. Tôi yêu cô ấy bởi sự thánh thiện trong tâm hồn. Nhưng áp lực đến từ nhiều phía khiến cả hai không vượt qua nổi để đến với nhau.

Việc luôn tán đổ những tên tuổi nổi tiếng có ý nghĩa gì với anh?

Tôi không cố tình chọn người nổi tiếng để yêu, mà nếu không có duyên, dù có cố gắng mấy cũng chẳng thể yêu được họ. Tất cả do cái duyên đã cho chúng tôi gặp nhau, và gắn kết hai người. Dù chưa có "nợ" để đi đến đích cuối cùng, nhưng họ mãi mãi là kỷ niệm đẹp của tôi.

Trong những ngày đầu tiên bước chân vào nghề, nhờ có sự giúp đỡ của Hà Trần mà anh mới được các bầu sô để ý, và cũng từ đó mới có chuyện tình yêu giữa anh và Diva này. Anh thấy sao trước tin truyền miệng này? 

Chị Hà là người giúp tôi tiếp cận với giới nghệ sĩ, làm quen được với các gương mặt tiếng tăm. Nếu tôi không hát được thì chắc chắn chị Mỹ Linh, chị Thanh Lam hay chị Hồng Nhung chẳng bao giờ nhận lời hát chung với tôi, dù Hà Trần có can thiệp đến mức nào chăng nữa. Mọi người muốn nói gì cũng được, tôi không có ý thanh minh, nhưng với tôi, Hà Trần luôn là người bạn, người chị thân thiết.

Bây giờ không còn Hà Trần bên cạnh, một mình anh đứng giữa thị trường nhạc Việt ra sao?

Tôi đã quen với việc phải hoạt động độc lập. Trước kia tôi ngang bướng, thích thì làm, không thích thì chẳng ai ép buộc được. Nhưng giờ thì khác. Tôi biết cách ứng xử mềm mại, phù hợp, và vì thế, mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn với con đường âm nhạc tôi đã lựa chọn.

Nhưng anh cứ đi mãi theo dòng pop ballad pha âm hưởng hải ngoại. Điều đó giúp gì cho anh trong việc trụ lại làng nhạc trong thời buổi quá nhiều cạnh tranh?

Tôi hát bằng cảm xúc chân thực, điều đó giúp tôi nhiều khi cạnh tranh lành mạnh. Pop ballad là sự lựa chọn của tôi ngay từ bước đầu tiên, và tôi muốn trung thành với nó. Tôi chỉ biết cố gắng hơn nữa cho mỗi tác phẩm của mình, còn thay đổi, tôi chưa nghĩ tới điều này.

Theo Lê Bảo
Vnexpress