Nghệ sĩ Hồng Nga: 48 năm nụ cười và nước mắt

(Dân trí) - Bước vào nghề cải lương từ khi còn là một cô bé 15 tuổi, nghệ sĩ Hồng Nga được khán giả yêu thương và trân trọng. Với người nghệ sĩ này, bên cạnh nụ cười hạnh phúc trên sân khấu là một quãng đời bất hạnh và đầy nước mắt.

Ở sân khấu kịch, mọi người đều thân thiện gọi nghệ sĩ Hồng Nga bằng má. Giải thích lí do này, nghệ sĩ kể: “Từ trước tới giờ, má chỉ được diễn vai trẻ có một lần là cô gái Đồ Long thôi. Hồi đó, má vừa xấu lại vừa mập nên luôn luôn “bị” nhận vai má, bà ngoại, bà nội không hà. Mặt khác, má cũng già rồi nên tụi nhỏ đứa nào cũng gọi vậy; riết thành quen”.

 

Nghe má Hồng Nga tổ chức live show (chương trình diễn ra vào đêm 16, 17 và 24/1 tại Sân khấu Trống Đồng, TPHCM) hơn 20 nghệ sĩ đăng kí tham gia góp mặt cùng má: Bảo Quốc, Việt Anh, Thúy Nga, Hoài Linh, Hoàng Sơn, Tấn Beo, Tấn Bo, Diệp Lang, Kim Tử Long… Đặc biệt, live show tổng hợp cải lương và kịch nói của má Nga có sự tham gia nhiệt tình của 2 người dân “ngoại đạo”: Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh. “48 năm làm nghệ thuật, cái hạnh phúc nhất là tình nghĩa giữa các thế hệ nghệ sĩ mà má có được”, má Hồng Nga tâm sự.

 

Nghệ sĩ Hồng Nga: 48 năm nụ cười và nước mắt  - 1
 Hình ảnh giới thiệu live show của nghệ sĩ Hồng Nga

 

Với má Nga, đây là live show có ý nghĩa lớn lao. 48 năm làm nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Nga sẽ tập hợp những vở diễn ấn tượng nhất, hay nhất từ trước đến giờ. Nghệ sĩ Hồng Nga đặc biệt chú trọng đến cải lương vì đơn giản “vì cải lương là cái nôi của má”.

 

Mở đầu live show, Đàm Vĩnh Hưng sẽ kể cho khán giả nghe câu chuyện 48 năm trước của má bằng những câu vọng cổ ngọt ngào. Năm 15 tuổi, Hồng Nga trốn nhà theo đoàn hát vì quá đam mê cải lương; mặt khác cô bé Hồng Nga ngày ấy không chịu nổi sự hành hạ của bố dượng. Một cô gái mới lớn cao 1m49 nặng hơn 60 kg thì ông bầu nào cũng phải e ngại. 

 

Má kể: “Nghề hát phải có thanh và có sắc. Má chỉ có một trong hai thì chưa đủ. Ngày đó, ông bầu đề nghị má ra hát thử xem phản ứng khán giả thế nào. Nghề cải lương bắt đầu từ đó. Và má luôn phải vào vai già từ lúc má còn rất trẻ”.

 

Trích đoạn “Giọt nước mắt Hồng Nga trên đất khách” là một cuộc hành trình tìm con thu nhỏ. NS chia sẻ những buồn vui của đời mình với khán giả: Hồng Nga đã sống, đấu tranh với cuộc sống mưu sinh và tìm lại con như thế nào? 

 

Phương Thanh cũng sẽ hát cải lương cùng má trong vở cô gái Đồ Long. Thời điểm sắp tết, nghệ sĩ nào cũng tất bật chuẩn bị cho những show diễn cuối năm. Vậy mà, má Hồng Nga lặn lội từ Lái Thiêu lên tập kịch cùng mọi người rồi chạy sang tập cải lương cho Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh. Má nói: “Hưng hát cải lương ngọt lắm rồi. Má tin nó sẽ chinh phục được khán giả mộ điệu”.

 

Dịp này, má Hồng Nga gửi 100 triệu cho quỹ vì người nghèo và 100 triệu cho Hội Dưỡng lão TPHCM. Má chia sẻ: “Đây là tấm lòng của má. Má muốn làm nhiều hơn nữa nhưng phải coi điều kiện có cho phép không đã. Với những người kém may mắn hơn mình, má muốn làm một cái gì đó”.

 

Kim Hường