Oprah Winfrey phủ nhận tin đồn có con rơi

(Dân trí) - Mới đây, một người đàn ông da màu đã bất ngờ tự xưng là con trai của “nữ hoàng” truyền thông nước Mỹ, Oprah Winfrey. Tuy nhiên, ngôi sao 61 tuổi đã chính thức phủ nhận thông tin này.

Calvin Mitchell, người tự xưng là “con trai bí mật” của Oprah Winfrey
Calvin Mitchell, người tự xưng là “con trai bí mật” của Oprah Winfrey

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên chương trình “Entertainment tonight”, Oprah Winfrey đã lên tiếng khẳng định mình không hề có bất kỳ “người con trai bí mật” nào cả.

Hôm 15/10 vừa rồi, khi Oprah Winfrey hoàn tất việc ghi hình cho chương trình “The late show" tại New York, “bà hoàng” truyền thông đã bất ngờ gặp một người đàn ông ở bên ngoài nhà hát Ed Sullivan. Calvin Mitchell, người đàn ông da màu này đã tự nhận mình chính là “người con trai bí mật” của Oprah Winfrey và lên mặt báo công khai mối quan hệ giữa mình và “mẹ” Oprah.

Cụ thể, tờ báo lá cải National Enquirer còn sắp xếp riêng một cuộc phỏng vấn với Calvin Mitchell để đưa tin về việc “cậu con trai bí mật” của Oprah Winfrey đang tìm mọi cách liên lạc lại với “mẹ” sau 20 năm xa cách.

Oprah Winfrey chỉ mới gặp lại Calvin Mitchell hồi giữa tháng này
Oprah Winfrey chỉ mới gặp lại Calvin Mitchell hồi giữa tháng này

Tuy nhiên Oprah Winfrey đã chính thức lên tiếng phủ nhận mọi chuyện. “Bà hoàng” truyền thông cũng cho biết, mình với Calvin Mitchell quả thực đã gặp nhau vào đầu những năm 1990 trên phim trường của bộ phim “There are no children here”. Opral thực sự bị ấn tượng bởi Calvin Mitchell và đã tìm cách giúp đỡ gia đình cậu bé này. Ngôi sao nổi tiếng thậm chí đã ghi danh cho Mitchell theo học ở một ngôi trường tư đắt giá nhưng Mitchell lại bị trục xuất.

“Bà hoàng” truyền thông từng quen biết Mitchell từ hai mươi năm trước
“Bà hoàng” truyền thông từng quen biết Mitchell từ hai mươi năm trước

Sau đó, Oprah Winfrey tiếp tục sắp xếp cho Mitchell đi học ở một ngôi trường nội trú tại Mississippi nhưng Mitchell lại bỏ học khi mới 17 tuổi. Và “bà hoàng” truyền thông buộc lòng phải “buông tay” bất lực với Mitchell.

Vậy mà gần hai mươi năm trôi qua, Calvin Mitchell lại tìm cách “trả ơn” cho Oprah Winfrey bằng cách thêu dệt những điều dối trá trên các tờ báo lá cải.

Oprah Winfrey rất thất vọng về Calvin Mitchell
Oprah Winfrey rất thất vọng về Calvin Mitchell

“Khi tôi nhận ra toàn bộ sự việc đã được ngụy tạo, tôi còn chẳng muốn nói chuyện thêm với cậu ta nữa”, Oprah Winfrey tiết lộ về giây phút gặp lại cậu bé Calvin Mitchell ngày nào.

Ngôi sao truyền hình cũng cho biết, mình không cảm thấy đau đớn nhưng thực sự “thất vọng” về Calvin Mitchell. Tuy vậy, Oprah thừa nhận, việc quen biết với Mitchell trong quá khứ và cả những kinh nghiệm với cậu bé da màu ngày nào chính là niềm cảm hứng giúp Oprah sáng lập nên học viện Leadership Academy for Girls vào năm 2007.

Oprah Winfrey đã rút ra nhiều kinh nghiệm sau sự việc với Calvin Mitchell
Oprah Winfrey đã rút ra nhiều kinh nghiệm sau sự việc với Calvin Mitchell

“Tôi đã học được rằng, nếu bạn thật sự muốn thay đổi cuộc sống của một ai đó, bạn phải dành đủ thời gian với họ để giúp họ thay đổi chính cái cách họ nghĩ về cuộc sống của mình. Sẽ là không bao giờ đủ nếu tạo ra một cuộc sống mới bằng tiền bạc hay mua xe mới cho người ta, bạn sẽ phải dạy họ cách để họ nuôi sống chính mình”, Oprah Winfrey kết luận.

Dung Nhi

Theo DM

Oprah Winfrey phủ nhận tin đồn có con rơi - 6