“Sao” nhớ lại ngày chia tay mái trường…

(Dân trí) - Khi chia tay trường lớp, các “sao” thường có những cảm xúc và kỉ niệm riêng của mình. Lương Bằng Quang nhớ mọi ngõ ngách trong trường, nhớ những buổi học thêm và đặc biệt, nhớ nhất là cô dạy Lý. Còn ca sĩ Thu Thủy thì không nhớ nổi mình đã khóc nhiều như thế nào...

Ca sĩ Thu Thủy: Ngày ấy, cứ đến giờ ra chơi là Thủy lại cùng các bạn ùa ra xem các bạn nam đá cầu. Nhìn khung cảnh cả bọn con gái ríu ra ríu rít bàn tán về những quả cầu bay qua bay lại và những cú đá thật đẹp ấy bạn sẽ thấy sự vô tư của tuổi học trò. Ngày cuối cùng không nhớ nổi là đã khóc biết bao nhiêu, giấu vội trong sổ một vài dòng về bạn bè và… một ai đó dễ thương nữa!

 

Thủy không có nhiều bạn bè thân thiết, nhưng khi gặp lại nhau trên phố đều tay bắt mặt mừng. Thủy tin rằng các bạn sẽ thành công với con đường mình đã chọn. Tạm biệt nhé ngày xanh!

 

Ca sĩ Lê Hiếu: Ngày hôm đó là ngày mà Hiếu không bao giờ quên được. Xúc động nhất là bài diễn văn chia tay của thầy hiệu trưởng làm mọi người đều rơi nước mắt.

 

“Sao” nhớ lại ngày chia tay mái trường… - 1

 

Đặc biệt nhất là Hiếu còn được nhận một bó hoa và những lời động viên từ thầy, rằng ngày mai hãy luôn vững tin trên con đường mình đã chọn.

Vì là ngày chia tay nên các bạn đều rất quyến luyến nhau và cùng nhau chia sẻ những tình cảm giấu trong lòng mà bấy lâu chẳng dám nói ra, tuổi học trò hồn nhiên thế đấy!

 

Ca sĩ Yến Trang - Yến Nhi: Trong đầu bây giờ vẫn còn nhớ y nguyên ngày cuối cùng nhìn nhau chào tạm biệt. Trang thì luôn giữ trong tủ chiếc áo ngày xưa các bạn chung tay kí tên làm kỷ niệm cho mình, lâu lâu thấy nhớ thời đi học lại lấy ra xem và tự cười hạnh phúc.

 

“Sao” nhớ lại ngày chia tay mái trường… - 2

 

Còn Nhi thì xem cuốn lưu bút ngày xanh ấy như báu vật, trong đó có biết bao nhiêu tâm sự ngô nghê của các bạn và cả mình nữa. May mắn là bây giờ Nhi và các bạn vẫn còn có thể gặp gỡ và cùng nhau đi ăn, chứ không hoàn toàn mất liên lạc.

 

Ca sĩ - nhạc sĩ Lương Bằng Quang: Ngày chia tay ghế nhà trường với Quang đã rất lâu, giờ chỉ le lói vài hình ảnh mờ mờ, bạn bè lớp 12 thì không thân lắm vì năm đó học là chính. Quang nhớ mọi ngõ ngách trong trường, nhớ những buổi học thêm…

 

“Sao” nhớ lại ngày chia tay mái trường… - 3

 

Nhớ nhất là cô dạy môn lý lớp 12, trường Marie Curie. Cô rất khó tính, trả bài kiểm tra thường xuyên, buổi chiều lại bắt lên ôn bài, và dĩ nhiên là kết quả thi môn lý của Quang và các bạn rất khả quan. Đến giờ, khi ra đời đi kiếm sống mới biết cô đã cống hiến thời gian cho học trò không biết mệt mỏi và không hề đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào, vậy mà Quang đã từng rất ghét cô.

 

Thêm  nữa, Quang cũng muốn cám ơn những người bạn hiếm hoi đã hiểu mình và chấp nhận một người đặc biệt như mình, chứ không dành cho mình ánh mắt nhìn một kẻ lập dị.

 

Ca sĩ Lương Bích Hữu: Ngày chia tay trường lớp của Hữu diễn ra trong rất nhiều những tiếng cười. Mọi người chia nhau những chiếc kẹo, bánh và hát cho nhau nghe. Trước đó cứ hễ có dịp là thầy cô lại gọi Hữu lên hát cho các bạn nghe, thế nên ngày cuối cùng những bạn chưa bao giờ hát sẽ đứng lên hát cho lớp nghe.

 

“Sao” nhớ lại ngày chia tay mái trường… - 4

 

Hữu nhớ nhất cô bạn tên Bảo Yến, một người rất thích hát. Ngày cuối ấy bạn ghi vào cuốn sổ lưu bút cho Hữu: “Đến khi nào Hữu nổi tiếng Hữu không được quên Bảo Yến đâu nha!”. Lâu lâu vẫn hay gặp nhau trên Diamond Plaza (TPHCM), Yến làm việc trên ấy chứ không theo nghề hát như Hữu. 

 

Min - Sam ghi