Tết Đinh Hợi với MC Thảo Vân

Đây là cái Tết đầu tiên Thảo Vân phải tự tay sắm sửa mọi thứ. Nhưng không phải vì thế mà Vân cảm thấy mệt mỏi hay công việc nặng nhọc thêm mà ngược lại cô thấy hạnh phúc vì được làm việc ý nghĩa cho những người thân yêu và gia đình bé nhỏ của mình.

Công việc của cả hai vợ chồng khá bận, cộng thêm giờ giấc thất thường của một diễn viên khiến hai vợ ít có thời gian dành cho nhau. Với Vân, bữa cơm tối có ông xã bên cạnh là điều chị cảm thấy hạnh phúc nhất. Một cảm giác yên bình xen lẫn niềm hạnh phúc.

 

Thảo Vân phải công nhận mình rất quan trọng và cầu kỳ trong bữa cơm tối của gia đình. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng về đến nhà Vân luôn tự tay mình nấu những món “sở trường” mà ông xã thích. Từ khi có gia đình, Công Lý ít gặp bạn bè hơn. Đi công tác thì thôi chứ hễ về đến nhà là bao giờ anh cũng chỉ ăn những món do vợ nấu.

 

“Nghề diễn viên nay đây, mai đó, “cơm hàng ngủ khách”, nên mỗi khi được ở nhà thưởng thức tài nấu ăn của vợ và sự đầm ấm của gia đình, đối với mình thế là hạnh phúc rồi”, Công Lý tâm sự.

 

Đây là cái Tết đầu tiên Thảo Vân phải tự tay sắm sửa mọi thứ. Nhưng không phải vì thế mà Vân cảm thấy mệt mỏi hay công việc nặng nhọc thêm mà ngược lại cô lại thấy hạnh phúc vì được làm một việc ý nghĩa cho những người thân yêu và gia đình bé nhỏ của mình.

 

Ngày Tết Vân thích trang hoàng nhà cửa bằng những bông hoa xinh xắn và không bao giờ vắng mặt một cành đào phai ít nụ nhưng phải nhiều lộc. Thảo Vân rất thích “chiêu đãi” ông xã và bạn bè những món sở trường của mình nhưng hiếm khi có dịp.

 

Ngày Tết chính là cơ hội tốt để Vân có thể “khoe” tài của mình. Còn ông xã của Vân năm nay quyết định không nhận “xô chậu” nào cả để có thời gian ở nhà xum vầy cùng gia đình. "Công việc ở nhà hát thì mình phải bắt buộc thôi còn cả năm bận rộn với công việc rồi, bà xã cũng thiệt thòi nhiều nên những ngày Tết Lý sẽ cố gắng dành cho gia đình và bạn bè”, Công Lý tâm sự.

 

 Theo Điện ảnh kịch trường