Thanh Giang bày tỏ tình yêu với ông xã...

(Dân trí) - Đám cưới của Thân Thanh Giang từng gây “chấn động” ĐH Sân khấu- Điện ảnh. Vừa bước vào năm thứ 3, Thanh Giang bất ngờ cưới chồng, khiến sinh viên trong trường “choáng váng”. Năm thứ 4 sinh con gái đầu lòng. Thanh Giang đã bắt đầu cuộc sống bằng một cách rất khác!

Nhìn cách Thanh Giang cười, cách Giang nói chuyện, người đối diện sẽ thấy được sự nuông chiều của cuộc sống dành cho cô gái Bắc Giang. Từ nhỏ đã nhận được sự chăm sóc tận tình, yêu thương, đùm bọc của gia đình, Giang lớn lên trong hạnh phúc đủ đầy, cuộc sống lúc nào cũng rộng mở và tươi đẹp trong mắt cô gái trẻ. Tự nhận mình là người may mắn, được cuộc sống ưu ái dành tặng cho nhiều điều, “cái gì đến sẽ đến”, lần lượt theo thời gian, hạnh phúc cứ rơi xuống bàn tay cô gái có gương mặt thôn quê ấy.

“Tôi hài lòng với những gì mình có. Tôi không mong đợi điều gì hơn thế nữa. Đôi khi tôi chỉ sợ những hạnh phúc đang có bị mất đi, bị tan đi, tôi không biết mình sẽ sống thế nào. Nhưng từ bé tới giờ, cuộc sống của tôi như ý, trọn vẹn, hạnh phúc. Tôi là một người may mắn”, Giang tâm sự.

Thanh Giang bày tỏ tình yêu với ông xã...  - 1

 

Vào nhiều những vai khắc khổ, nghèo đói, quê mùa, bị phụ bạc, nhưng ngoài đời, Thân Thanh Giang lại là người “không chờ đợi gì thêm nữa, hạnh phúc thế là đủ”. Giang phải thú thật, đứng trước những cảnh diễn đau khổ, cô phải lấy cảm xúc rất khó khăn. Vì chưa sống qua những nỗi đau buồn như thế bao giờ, Giang phải đọc nhiều, phải xem phim nhiều để tích lũy vốn nghề.

Tốt nghiệp cấp 3 với danh hiệu học sinh thanh lịch, Giang thi ĐH Sân khấu Điện ảnh. Ngay từ năm học Đại học đầu tiên, khi vai diễn còn là điều mơ ước của hầu hết các sinh viên trong trường, Thân Thanh Giang đã là gương mặt được chú ý.

Khi là sinh viên năm thứ 2, Thanh Giang trở thành một trong những sinh viên nổi nhất trường ĐH Sân khấu Điện ảnh với số vai diễn đáng nể. Chưa dừng lại ở đó, sau vai Đào trong phim Đất và Người (Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần), Thanh Giang vụt sáng trở thành gương mặt diễn viên trẻ tiêu biểu của màn ảnh nhỏ. Nghĩa là, danh tiếng đến với Giang cũng đầy may mắn. Danh tiếng với nhiều người là ước mơ, là khao khát, với Giang tất cả lại nhẹ nhàng như quà tặng ý nghĩa của cuộc sống.
 
Thanh Giang bày tỏ tình yêu với ông xã...  - 2
 

Vừa bước vào năm học thứ 3, khi đang là sinh viên nổi nhất trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, Giang bất ngờ cưới chồng, một quyết định khiến tất cả gia đình, bạn bè đều “sốc”. Gia đình ngăn cản, bạn bè bất ngờ, nhiều người đặt dấu hỏi, nhưng tất cả đều không thể làm giảm quyết tâm cưới chồng của cô sinh viên năm thứ 3.

“Thật sự, nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng thấy mình liều. Không hiểu sao lúc ấy lại quyết tâm cưới chồng đến thế. Tôi cứ nghĩ đơn giản, yêu là cưới thôi. Anh Sơn (chồng của Thanh Giang) lúc ấy cũng chỉ vừa mới ra trường, nhà cửa chưa có, lương 600 ngàn/1 tháng. Anh bảo với tôi, anh sẽ không bao giờ để em phải khổ, anh sẽ mãi mãi làm cho em hạnh phúc. Anh chỉ nói có thế và tôi tin, thế là quyết định cưới. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên”, Thanh Giang nhớ lại, “Tôi cũng là người sống đơn giản, nghĩ mọi chuyện đơn giản. Chồng vẫn khen là dễ nuôi”.

Năm thứ 4 đại học, Thanh Giang sinh con gái đầu lòng. Giữa lúc tên tuổi đang gây được ấn tượng với các nhà làm phim, Giang quyết định dừng 3 năm đóng phim để lo cho gia đình, chồng con. Khoảng thời gian ấy, Giang nói, cô nhớ nghề ghê gớm. Biết là mình không thể xa nghề diễn lâu hơn được nữa, con gái cứng cáp, Giang trở lại phim trường. Đúng lúc ấy, cô gặp nam diễn viên Trung Anh cùng tham gia trong đoàn làm phim, Trung Anh mời Thanh Giang về đầu quân cho Nhà hát kịch TW. Cuộc sống dường như không chỉ nuông chiều cô gái có vẻ đẹp thôn quê giản dị ấy, mà còn nuông chiều rất đúng lúc, đúng cách.

 

Thanh Giang bày tỏ tình yêu với ông xã...  - 3

Thanh Giang bày tỏ tình yêu với ông xã...  - 4
 Gia đình hạnh phúc của Thanh Giang

Con gái của Giang giờ đã 5 tuổi, sau hơn năm năm kết hôn, tình yêu dành cho chồng trong đôi mắt Giang vẫn nồng nàn, trọn vẹn. “Anh ấy là một người chồng tuyệt vời. Tôi không mong đợi gì hơn thế. Anh ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi đi làm, đi diễn, có khi đi hai tháng trời, anh vẫn cặm cụi trông con, làm mọi việc nhà.

Tôi làm nghề chỉ vì đam mê, chứ không phải vì tiền. Biết vợ không có tiền, anh luôn cẩn thận đưa tiền cho vợ trước mỗi chuyến lưu diễn xa để chi tiêu thêm. Anh Sơn luôn biết tôi cần gì, tôi thích gì và không thích gì. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì có lỗi với anh ấy được, vì anh ấy quá tốt, quá yêu chiều vợ”. Trong suốt buổi trò chuyện, Giang nhắc nhiều đến chồng, và luôn nhắc với niềm yêu thương xen lẫn sự hài lòng, hạnh phúc.

Chồng Thanh Giang hiện tại mở rộng ty kinh doanh ôtô. Công việc bận rộn, anh vẫn đi từ sáng tới tối. Niềm vui nhất trong ngày của Giang là được dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng và buổi tối đợi chồng về ăn cơm. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, hai vợ chồng rủ nhau đi xem phim. Sang năm tới, hai vợ chồng dự định có thêm em bé nữa. “Nếu có một mong ước, giờ tôi chỉ mong có thêm một bé trai nữa thôi”, Giang cười nói.

Ly Lan