Thành Lê phủ nhận tin đồn với Lê Anh Dũng

(Dân trí) - Sau khi Lê Anh Dũng “khoe” bạn gái mới và chỉ nhắc đến Thành Lê như một cô bạn thân, giải nhất dòng nhạc dân gian Sao mai 2007 cũng lên tiếng: “Tình cảm thì phải có thật, Lê và Dũng không thể tự tạo cho mình một cái bóng để tìm sự nổi tiếng”.

Thành Lê phủ nhận tin đồn với Lê Anh Dũng - 1
"Do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, nên không chỉ riêng mình tôi mà hầu hết các ca sĩ đều trong tình cảnh “ế show”"
 
Những ngày giáp Tết năm ngoái, Lê chạy show “bở hơi tai”; năm nay nghe chừng “im ắng”?

Do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, nên không chỉ riêng mình tôi mà hầu hết các ca sĩ đều trong tình cảnh “ế show”. Tình hình thu nhập từ các chương trình phục vụ Tết có vẻ “xuống” lắm!

 Tết năm nay tôi muốn được về nhà sớm, muốn được dọn dẹp để vào nhà mới, nhà tôi mới xây lại. Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, hai chị gái đều lập gia đình cả rồi…
 
Trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này, kế hoạch ra mắt album vol 2 vào năm tới có bị ảnh hưởng?
 
Chắc chắn bị ảnh hưởng lớn đấy! Thu nhập của tôi ảnh hưởng rất lớn đến việc làm đĩa. Tôi chỉ thu nhập từ việc đi hát, giờ thì… Nhiều lúc nghĩ thấy mệt mỏi lắm!
 
Nhắc đến chuyện làm đĩa, "Nơi ấy quê mình", album vol1 Lê phải vất vả mới thực hiện xong, nghe nói kết quả không khả quan lắm sau khi phát hành?
 
Tôi thì lại nghĩ khác. Dự định ra album của tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được. Tôi rất vui vì bên Hồ Gươm Audio báo là đĩa bán khá nhiều và tôi lại sắp tái bản. Tính cho đến thời điểm này, gần 3 tháng đã hết 3 ngàn CD.
 
Thành Lê phủ nhận tin đồn với Lê Anh Dũng - 2
"Ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đều vui vẻ đón nhận những lời khen chê"
 
Cho đến thời điểm này, Lê có thực sự hài lòng về album đầu tay của mình?

CD đầu tay bao giờ cũng nhiều thiếu sót. Để làm lại thì chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn. Điều mà tôi hài lòng là mình đã hát bằng cả trái tim và cảm xúc có thật trong mỗi bài hát.

Đây cũng là một bước đệm quan trọng để tôi có thể hoàn thiện mình hơn cho các album sắp tới. Và may mắn nhất, tôi đã nhận được nhiều ý kiến trái ngược nhau giúp cho bản thân có cái nhìn toàn diện hơn.
 
Ý kiến trái ngược như thế nào?
 
Rất nhiều lời góp ý của những người đi trước, điều đó giúp tôi trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Vì đúng ra, con đường tôi đi còn rất dài, CD đầu tay chưa nói lên tất cả. Điều tôi hạnh phúc nhất là giọng hát của mình được nhiều người đón nhận. Quan trọng là tôi ý thức được mình đang ở đâu.
 
Nói một cách thẳng thắn, có người chê  album này Lê hát "nhạt" hơn đợt thi Sao mai 2007!
 
Ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đều vui vẻ đón nhận những lời khen chê. Bên cạnh những lời chê, tôi cũng nhận được những lời khen rất chân thành từ các anh chị, bạn bè đồng nghiệp. Cảm nhận âm nhạc mỗi người một khác nhưng trên hết thì tôi nghĩ mình còn rất nhiều điều phải cố gắng.
 
Thành Lê phủ nhận tin đồn với Lê Anh Dũng - 3
"Tình bạn giữa tôi và Dũng chẳng bao giờ có thể thay đổi được"
 
Sau những thăng trầm và mất mát, sự đổ vỡ trong tình yêu…, giờ Thành Lê đã tìm được một bờ vai để tựa?
 
Hiện tại, tôi vẫn đi về một mình, chẳng còn thời gian để nhận ra mình buồn như ngày xưa nữa. Lúc nào rỗi rãi thì tôi tìm việc để làm, lại thấy thích cuộc sống và yêu đời hơn. Phải biết tạo cho mình cảm giác thanh thản, chứ ai mà không muốn có người đàn ông để tự hào, để được che chở?
 
Thời gian vừa rồi, ca sĩ Lê Anh Dũng công khai bạn gái và chỉ nhắc đến Thành Lê như một cô bạn thân, Lê có thấy… chạnh lòng?
 
Rất tiếc là trong đầu tôi chưa bao giờ xuất hiện điều đó. Với tôi, Lê Anh Dũng chỉ là một người bạn đúng nghĩa. Tình bạn giữa tôi và Dũng chẳng bao giờ có thể thay đổi được.
 
Thành Lê phủ nhận tin đồn với Lê Anh Dũng - 4
Hiện tại, Thành Lê vẫn đi về một mình...
 
Nhưng đâu phải “bỗng dưng” xuất hiện  tin đồn hai giải nhất Sao mai 2007 là một cặp, gây xôn xao một thời gian?
 
Có thể trước Lê và Dũng đã có Tân Nhàn và Tuấn Anh nên người ta lại nghĩ thêm một cặp nữa. Nhưng tình cảm thì phải có thật, Lê và Dũng không thể tự tạo cho mình một cái bóng để tìm đến sự nổi tiếng. Tình bạn giữa Lê và Dũng được bắt đầu từ những ngày bước chân vào Nhạc viện, cho đến nay đã 8 năm rồi. Tôi một lần nữa khẳng định, đó là tình bạn đẹp và trong sáng.
 
Vậy, trong mắt Lê, bạn gái của anh bạn thân là người như thế nào?
 
Chúng tôi cũng đã tiếp xúc, vài lần đi ăn uống cùng nhau rồi. Tôi thấy cô ấy xinh, tính lại tốt. Chắc chỉ có thể nói như thế , tôi ngại nhận xét về người khác.
 
T. Nguyễn