100 tuổi đi học… vẫn chưa muộn

Tại Venezuela, có một cụ bà vừa tổ chức lễ mừng thọ ở tuổi 100, với món quà sinh nhật thật đặc biệt, đó là giấy chứng nhận tốp nghiệp lớp 6 (tốt nghiệp tiểu học) của Bộ Giáo dục nước này cấp cho cụ sau hai năm theo học chương trình bổ túc văn hoá.

Trước đó hai năm, cụ F.Gô-mết cũng đã được cấp giấy chứng nhận xóa nạn mù chữ theo chương trình phổ cập giáo dục dựa vào giáo trình sư phạm do Cuba sọan thảo mang tên “Vâng, Tôi có thể học được”. Chương trình cũng vừa được tổ chức UNESCO công nhận và tặng giải thưởng.

 

Cụ tâm sự lúc đầu cụ rất ngại đi học do cho mình đã ở độ tuổi xưa nay rất hiếm. Nhưng với sự động viên của con cháu và người thân trong gia đình, cụ quyết tâm đi học và đã biết đọc, biết viết chỉ sau một thời gian ngắn, rồi sau đó tiếp tục theo học chương trình bổ túc văn hóa. Hiện tại, cụ đang có tới 27 người cháu nội ngoại, 20 người chút và 2 người chít.

 

Khi được hỏi liệu cụ có còn tiếp tục muốn học nữa không, cụ đã trả lời: “Tôi nghĩ là tiếp tục học nữa, mặc dù bây giờ thì con cháu khuyên là đã đủ rồi đối với tuổi của tôi. Nhưng tôi đã quyết định sẽ tiếp tục học văn hóa để tốt nghiệp tú tài”.

 

Theo TTXVN