12 năm mang bệnh ung thư, cô giáo vẫn đứng lớp

(Dân trí) - Cách đây 12 năm, cô Lê Thị Quy (55 tuổi), giáo viên Trường THPT Trần Quý Cáp (TP Hội An, Quảng Nam) phát hiện mình mang bệnh ung thư. Dù vậy, cô vẫn chống chọi với bệnh tật, hằng ngày đến lớp cho đến khi nghỉ hưu đầu năm nay.

Cô giáo Lê Thị Quy sinh ra và lập nghiệp tại thành phố Hội An. Học xong phổ thông, cô thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Huế, ngành Sư phạm Hóa. Tốt nghiệp đại học, cô bắt đầu dạy tại Trường THPT Trần Quý Cáp từ năm 1981 đến nay.

 

Cuộc sống đang hạnh phúc cùng người chồng cũng là giáo viên, thì tin dữ ập đến. Năm 2002, cô Quy phát hiện mình có hạch trong ngực như hạt đậu, nhưng do chủ quan nên cô không đi khám. Đến năm 2003, cô cảm thấy sức khỏe có phần giảm sút, lúc này, cô mới đến Bệnh viện Đà Nẵng để xét nghiệm, cô Quy biết rằng mình bị bệnh ung thư vú. 
 

Thời gian đó, chồng cô gần như phải dạy cả ngày trên trường. Khi cô Quy mắc bệnh, vợ chồng cô có 2 con, con trai đầu học trung học, con gái nhỏ mới học lớp 4. Cô nói: "Tôi lo nhất vẫn là đứa con gái mới lớp 4, Nguyễn Lê Thảo Phương, tôi nghĩ rằng mình còn hơn 12 năm nữa mới nghỉ hưu, như vậy là quá dài, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình thôi đứng lớp".

 

Và cô quyết định mổ hạch, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ hạch đồng thời tiến hành hóa trị song song, giúp cô hạn chế việc phân tán căn bệnh "u ác" này. Sau đó, cô chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, tại đây cô được các bác sĩ thực hiện phác đồ điều trị kéo dài 5 năm. Và thời gian này cô vừa đi dạy vừa tiến hành điều trị theo phác đồ.

 

Cô cho biết: "Tôi biết rất rõ căn bệnh này, nhưng với tôi mong muốn để đến lớp giúp tôi vượt qua nỗi đau khi chống chọi với căn bệnh này".
 
Cô Lê Thị Quy cùng học trò Trường THPT Trần Quý Cáp (TP Hội An, Quảng
Cô Lê Thị Quy cùng học trò Trường THPT Trần Quý Cáp (TP Hội An, Quảng Nam). (Ảnh tư liệu do cô cung cấp)

 

"Có bao giờ cô nghĩ đến chuyện ngưng một thời gian đứng trên bục giảng", tôi hỏi, cô Quy cho biết: "Tôi đã nghĩ đến, nhưng mong muốn đứng lớp hằng ngày vẫn thôi thúc tôi tiếp tục".

 

Sau 5 năm hóa trị, cô cảm thấy sức khỏe khá hơn, bệnh có phần giảm đi nhiều. "Nói rằng hết bệnh thì cũng không đúng, tôi đi khám và thấy không có tình trạng tái phát bệnh, khối u cũng không phát triển nữa. Tôi cảm thấy sức khỏe khá hơn. Nên sau khi hóa trị, tôi không tái khám lại nữa", cô nói.

 

Một phần vì lớn tuổi, nên cô quyết định ngưng lại, uống thuốc duy trì cho bệnh không tái phát và tiếp tục những buổi dạy. Ngày 1/1/2015, cô chính thức nghỉ hưu và cũng là 12 năm cô mang căn bệnh "u ác" mà vẫn gắng gượng đứng lớp dạy học. Đến giờ này, căn bệnh vẫn còn trong người, nó chỉ tạm thời được khống chế, và chưa có dấu hiệu tái phát.

 

Được biết, trong hơn 30 năm đứng lớp, cô Quy đã dạy dỗ nhiều thế hệ học trò, nhiều người đang đi học, nhiều người đã ra trường và thành đạt.

 

Thầy Thái Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Trần Quý Cáp, cho biết: "Cô Lê Thị Quy là người có năng lực, luôn quan tâm đến học sinh, có uy tín trong trường. Dù mắc bệnh ung thư nhưng cô luôn đến lớp tiếp tục công việc giảng dạy".

 

Nguyễn Trang

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!