Hàng trăm học sinh bị đau bụng, nôn ói: Phụ huynh yêu cầu làm rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Hàng trăm học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield (khu đô thị Ecopark, Hưng Yên) phải nghỉ học do đau bụng, tiêu chảy, nôn ói... Ban đại diện cha mẹ học sinh đã làm đơn kiến nghị gửi ban giám hiệu nhà trường yêu cầu làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield vừa làm đơn kiến nghị gửi ban giám hiệu nhà trường về việc nhận được phản ánh của phụ huynh có nhiều học sinh nghỉ học bị các triệu chứng đi ngoài, sốt cao, nôn mửa... từ chiều 2/3.

Qua thống kê của Ban phụ huynh cho thấy, tính đến chiều 5/3 đã phát hiện 91 học sinh của trường đăng ký ăn bữa ăn bán trú ở trường vào hai ngày 2 - 3/3 có các triệu chứng như sốt cao, đi ngoài, nôn mửa…

Khi đi khám, có 18/21 học sinh được kết luận bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng đường ruột. Đa số các em học sinh trên thuộc khối tiểu học. Trong đó, cá biệt có học sinh lớp 2A3 có 10 trong tổng số 30 học sinh của lớp có các dấu hiệu bệnh nói trên.

Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield
Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí chiều 6/3, chị Phạm Thúy Hằng, Trưởng Tiểu ban bán trú thuộc Ban đại diện CMHS của trường Đoàn Thị Điểm Greenfield cho biết, hiện chị vẫn đang ở trường để cùng Ban đại diện Cha mẹ học sinh có cuộc gặp với lãnh đạo trường trao đổi về vụ việc, cũng như phối hợp tìm hiểu rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng trên, từ đó có biện pháp phòng ngừa bệnh thích hợp cho học sinh.

Chị Hằng cho biết, hiện vẫn chưa có kết quả của cuộc làm việc. Và đến ngày 6/3, vẫn còn 130 học sinh chưa đi học do sức khỏe yếu.

Trao đổi ban đầu với PV Dân trí chiều 6/3, ông Nguyễn Văn Phê - Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết: “Hiện chúng tôi đang có đoàn công tác đến kiểm tra toàn bộ các vấn đề mà phụ huynh nêu. Hiện chưa thể khẳng định học sinh bị ngộ độc thực phẩm do các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra tất cả các khâu liên quan.

Chúng tôi chỉ xác nhận, hiện có nhiều học sinh nghỉ học và sẽ có câu trả lời ngay sau khi kiểm tra xong”, ông Phê cho hay.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã liên lạc đến Ban truyền thông của nhà trường. Trao đổi với PV Dân trí chiều tối 6/3, đại diện truyền thông Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield cho biết, sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, ngày 5-6/3/2018 (Thứ Hai và thứ Ba), trường Đoàn Thị Điểm Greenfield ghi nhận có nhiều học sinh nghỉ học, số lượng cụ thể: Ngày 5/3/2018: 243 học sinh nghỉ học; Ngày 6/3/2018: 130 học sinh nghỉ học.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng Ban Giám hiệu nhà trường trong buổi làm việc ngày 6/3.
Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng Ban Giám hiệu nhà trường trong buổi làm việc ngày 6/3.

Các món ăn được lấy mẫu.
Các món ăn được lấy mẫu.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cho biết đã làm việc với nhà trường về hiện tượng này. Hiểu được tính cấp bách của vấn đề, nhận thấy đây là hiện tượng bất thường liên quan tới sức khỏe học sinh, nhà trường đang gấp rút làm việc với Trung tâm y tế huyện Văn Giang, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường để tìm ra nguyên nhân sự việc.

Nhà trường và các đơn vị chức năng, cùng đại diện cha mẹ học sinh tích cực tìm rõ nguyên nhân để không chỉ tìm cách chữa trị hiệu quả kịp thời, mà còn để ngăn ngừa, phòng tránh.

Sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ công bố thông tin tới phụ huynh học sinh, thực hiện các chỉ dẫn cần thiết (nếu có), thực hiện các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với ban phụ huynh để phổ biến quy trình xử lý khi có tình huống tương tự xảy ra.

Trong thời gian chuyển mùa, thời tiết chuyển biến thất thường, nhà trường khuyến cáo cha mẹ học sinh có phương án phòng bệnh theo mùa, nâng cao sức đề kháng cho con.

Được biết, đây là lần thứ hai, phụ huynh của trường này kêu ca và yêu cầu làm rõ về vấn đề thực phẩm.

Cụ thể, vào tháng 4/2017, phụ huynh phản ánh có tình trạng trường nhập thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng cho bữa ăn bán trú của học sinh.

Mỹ Hà