16 tuổi tốt nghiệp đại học

16 tuổi, khi các cô cậu học trò còn đang tập làm quen với môi trường cấp 3 mới mẻ thì Mikaela Irene Fudolig đã có bằng đại học trong tay. Cô gái “thần đồng” này đã trở thành sinh viên trẻ nhất tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Philippin (UP).

Không chỉ vậy, Fudolig còn nhận được giải thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong môn Vật lý cùng bằng khen của hiệu trưởng về thành tích tốt nghiệp. Một điều đáng nói nữa, đây là trường Đại học Quốc gia duy nhất tại Philippin và mức độ cạnh tranh là rất cao.

 

Trong tương lai, Fudolig dự định sẽ dạy học và hoàn thành bằng thạc sĩ về vật lý cùng một lúc. Qua đó, “giáo viên tuổi teen” này có thể truyền lại kinh nghiệm của mình cho các bạn cùng lứa, những bạn nhỏ tuổi hơn có năng khiếu thông qua chương trình khuyến khích tham gia đại học sớm của UP (ECPP).

 

Theo Fudolig thì “tớ đã thành công và rất mong muốn truyền kinh nghiệm học tập cho những bạn khác”.

 

Năm 11 tuổi, khi đang học ở trường cấp 3 Quezon City Science, Fudolig đã vượt qua bài kiểm tra khả năng tham gia đại học dành cho các thần đồng. Sau đó, Fudolig được phép theo học lớp toán cao cấp của trường Đại học UP. Sau khi hoàn thành năm thứ nhất với số điểm rất cao 1.395, Fudolig trở thành sinh viên chính thức của UP và giờ đây là cử nhân ở tuổi 16

 

Theo Hoa Học Trò