Nghệ An:

20 triệu đồng đến với 3 tân sinh viên nghèo khó

(Dân trí)-Sau khi báo điện tử <i>Dân trí</i> đăng tải 3 bài viết về 3 học sinh nghèo không có khả năng đi học đại học, thông qua PV <i>Dân trí</i> thường trú tại Nghệ An, một doanh trên địa bàn huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) đã ủng hộ 20 triệu đồng đến 3 em.

Ba hoàn cảnh mà chúng tôi muốn nói tới gồm các em: Quán Vi Tú (học sinh lớp 12D, Trường THPT Quỳ Hợp 1, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) là nhân vật trong bài viết “Nỗi niềm cậu học sinh dân tộc Thái đỗ 2 trường đại học”. Kỳ thi đại học vừa qua, Tú đã xuất sắc thi đậu ngành Bác sĩ đa khoa ĐH Y khoa Vinh 21 điểm và ĐH Chính trị (Bắc Ninh) 23 điểm.
 
Em Hoàng Mạnh Linh, học lớp 12A Trường THPT Qùy Hợp 1 là nhân vật trong bài “Giấc mơ giảng đường của học trò nghèo đỗ hai trường đại học”. Linh thi vào Học viện Quân y đạt 24,5 điểm, cộng cả điểm ưu tiên nữa là đủ điểm chuẩn của trường. Khối A, em cũng thi được 25 điểm vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
 
Còn em Võ Hồng Nhân là nhân vật trong bài viết “Bốc hàng mã viết tiếp giấc mơ giảng đường”. Cậu học sinh lớp 12C1, Trường THPT Nghi Lộc 3 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thi đỗ vào khoa Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tổng điểm 3 môn đạt 23,5 điểm.
 
Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về 3 cậu học trò nghèo học giỏi nói trên, một doanh nghiệp (xin được giấu tên) tại huyện miền núi cao Quỳ Hợp thông qua PV Dân trí thường trú tại Nghệ An quyết định ủng hộ 20 triệu đồng đến 3 em để các em có tiền nhập học.

Và ngày 28/8, PV Dân trí vượt gần 150km có mặt tại Quỳ Hợp để cùng nữ doanh nhân này đến Trường THPT Quỳ Hợp để thăm và trao số tiền 15 triệu đồng đếno hai em Quán Vi Tú và Hoàng Mạnh Linh. Tại đây, nữ doanh nhân đã trao cho em Tú 10 triệu đồng và em Hoàng Mạnh Linh 5 triệu đồng.

PV
PV Dân trí cùng nữ doanh nhân tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo Trường THPT Quỳ Hợp 1 và 2 em Linh và Tú trong buổi trao quà.

Nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp đã khóc khi trò chuyện cùng 2 em Tú và Linh

Nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp đã khóc khi trò chuyện cùng 2 em Tú và Linh.

Tại buổi trao quà đầy ý nghĩa này, nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp (doanh nghiệp T.T) cảm thông trước hoàn cảnh của hai cậu học sinh nghèo và bà xúc động đến rơi nước mắt.

“Đọc bài viết về các cháu mà tôi cảm động quá. Nếu không được tiếp tục đi học thì thật tiếc cho các cháu. Trước đây tôi cũng đói cũng khổ, cũng phải chạy vạy vay mượn từng đồng để cho các con đến lớp. Rồi bươn chải trên chiếc xe đạp rong ruổi bán muối khắp nơi để có được ngày hôm nay. Được như ngày hôm nay, bà cũng trải qua nhiều cay đắng, giờ bà có món quà nhỏ này chia sẻ và mong các cháu không từ bỏ giấc mơ của mình, xã hội, nhà trường, tất cả mọi người luôn đồng hành với các cháu. Các cháu cũng nhớ rằng, những phần quà vật chất không đáng là bao, nhưng món quà tinh thần thì vô cùng quý giá, bà chia sẻ với các cháu để các cháu an tâm hơn mà học hành”, chia sẻ cùng các em, bà đã rơi nước mắt.
 
Đại diện nhà trường, thầy Đặng Xuân Hiệp - Phó hiệu trưởng Trường THPT Qùy Hợp 1 cho biết: “Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến báo Dân trí, nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho những học sinh nghèo của nhà trường. Sự động viên, chia sẻ với các em lúc này thật vô cùng cảm động. Dù biết rằng tương lai phía trước sẽ còn đó trăm ngàn những khó khăn thử thách nhưng các em phải vượt qua. Nhưng tôi tin với hơi ấm từ những món quà, sự chia sẻ của xã hội như thế này các em sẽ có thêm động lực để vượt qua”.
 
Số tiền còn lại 5 triệu đồng, nữ doanh nhân này đã ủy quyền cho PV Dân trí tiếp tục trao đến em Võ Hồng Nhân. Và sáng ngày 29/8, PV Dân trí cùng cô giáo Lê Thị Thúy Hồng - giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 3 trực tiếp trao cho em Võ Hồng Nhân tại gia đình. Tại buổi trao quà, vợ chồng bà Huệ mừng đến rơi nước mắt. Bà bảo: “Chú nhà báo ơi, cho tôi gửi lời cảm ơn đến cô doanh nghiệp đã cho cháu Nhân nhà tôi tiền để đi học nha. Cảm ơn nhà báo nhiều lắm…”, nói đoạn bà Huệ ôm mặt khóc.
 
Được sự ủy quyền của nhà hảo tâm, PV
Được sự ủy quyền của nhà hảo tâm, PV Dân trí trao 5 triệu đồng đến em Võ Hồng Nhân.
Cô giáo Lê Thị Thúy Hồng - giáo viên Trường THPT Nghi Lộc cùng PV

Cô giáo Lê Thị Thúy Hồng - giáo viên Trường THPT Nghi Lộc cùng PV Dân trí đến trực tiếp động viên em Nhân cùng gia đình nên để em đi học
.

Đón nhận những món quà từ nhà hảo tâm, 3 cậu học trò nghèo đều hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này mang những tri thức mà mình học được về phục vụ xây dựng quê hương, đền đáp tấm lòng của nhà hảo tâm.

Nguyễn Duy