6 tháng câm lặng của nữ sinh bị bạn đánh

(Dân trí) - Hà nghẹn ngào nói: “Em chỉ mong mau khỏi để được đi học. Ở nhà, mỗi khi nhìn thấy các bạn cắp sách đến trường là em lại thấy buồn…”.

Ngồi trên giường bệnh, trò chuyện với phóng viên, cô nữ sinh Quyền Thị Phương Hà (học sinh lớp 11A4, trường THPT Tử Hà, Phú Thọ) tỏ ra bối rối sau một thời gian dài sống trong im lặng. Mặc dù chỉ là những câu nói đứt quãng, không liền mạch nhưng đó là niềm hạnh phúc lớn lao của em và gia đình.

Nữ sinh Hà chia sẻ rằng, gần nửa năm sống trong câm lặng là khoảng thời gian u tối nhất mà em từng trải qua, Hà giao tiếp với mọi người đều phải bằng giấy bút. Những ngày tháng đó, bố mẹ của Hà luôn trĩu nặng một nỗi buồn vô hạn, gia đình cũng đã đi tìm tiếng nói cho con ở các bệnh viện, thầy lang nhưng đều không có kết quả.

Nữ sinh Hà cùng bố bên giường bệnh

Nữ sinh Hà cùng bố bên giường bệnh

Ngày 17/3, Hà được bố mẹ đưa xuống Bệnh viện châm cứu Trung ương ở Hà Nội điều trị. Những ngày đầu, Hà tỏ ra sợ hãi và đau đớn sau khi các bác sĩ châm cứu, vợ chồng ông Phong vừa lo lắng vừa xót con. Hằng ngày, Hà được các bác sĩ châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt đều đặn nên bệnh tình thuyên giảm nhanh chóng. Ăn trưa xong, Hà nghỉ ngơi rồi buổi chiều học tiếng.

Mọi việc bắt đầu đối với Hà cũng giống như một đứa trẻ. Lúc đầu chỉ ú ớ, nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập nên em đã có thể nói được “bố ơi, mẹ ơi”. Những người bệnh xung quanh biết chuyện, thấy Hà nói được cũng thấy vui cho em và thường xuyên sang thăm hỏi.

Hà nghẹn ngào nói: “Em chỉ mong mau khỏi để được đi học. Ở nhà, mỗi khi nhìn thấy các bạn cắp sách đến trường là em lại thấy buồn. Em cũng muốn mỗi khi đi học về nói chuyện với các bạn hôm nay được mấy điểm, làm được bài kiểm tra không hay thậm chí là bị cô mắng vì chuyện gì đó”.

Trao đổi với PV, bác sĩ Dương Văn Tâm - Trưởng đơn vị điều trị liệt vận động và rối loạn ngôn ngữ (Bệnh viện châm cứu Trung ương) cho biết: “Sau khi bệnh nhân Hà được thầy giáo và gia đình đưa cháu xuống Hà Nội, chúng tôi đã tiếp nhận điều trị ngay đồng thời báo với ban giám đốc bệnh viện. Giám đốc cũng trao đổi với chúng tôi và vạch ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân kết hợp nhiều phương pháp, dùng điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, tâm lý ngôn ngữ trị liệu”.

“Sau 8 lần châm cứu, bệnh nhân Hà có thể tự trình bày được ý nghĩ, suy nghĩ của mình, nói chuyện vui vẻ với mọi người chứ không thu mình sợ hãi, ngại không giao tiếp như những ngày đầu mới đưa vào bệnh viện. Đây được gọi là chứng bệnh mất ngôn ngữ nặng nề sau ức chế stress, tây y gọi là hội chứng phân ly (rối loạn tâm can). Bệnh tình của nữ sinh Hà đang tiến triển tốt, một vài hôm nữa, Hà có thể nói lại lưu loát”, bác sĩ Tâm chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 10/2014, chỉ vì một câu nói trên mạng xã hội mà Hà bị 4 nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng. Một tuần sau đó, Hà đột nhiên không nói được, giao tiếp với mọi người đều chỉ là qua giấy bút. Chỉ đến lúc ấy nhà trường mới biết chuyện và xử lý kỷ luật 4 nữ sinh đã tham gia đánh hội đồng hôm đó.

Hoàng Thúy – Lê Tú