7 tuổi chuẩn bị vào đại học

Cậu bé thần đồng khoa học Song Yoo-gun ở bé ở Kuri (tỉnh Kyonggi, Hàn Quốc) đang chuẩn bị thi vào đại học. Thậm chí, cậu còn nuôi tham vọng giành giải Nobel.

Tháng 8/2003, Song Yoo-gun đã giải được các phương trình tích phân, vi phân sau 6 tháng học bảng cửu chương.  Tháng 2 vừa qua, cậu đã học xong cấp 2 sau ba tháng hoàn tất chương trình cấp 1 ở  Kuri, phía đông Seoul.

 

Cậu bé chỉ mất một tháng để lấy bằng cấp học dành cho trẻ từ 9 đến 13 tuổi. Cậu đã thi đỗ kỳ thi tương đương mức tuyển sinh trung học vào ngày 6/5. Cậu sẽ tham dự kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông trong vài tháng nữa.

 

Song là cậu bé am hiểu cơ học lượng tử. Cậu từng xuất hiện nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có 30 chương trình truyền hình. 

 

Hiện, Song đang chuẩn bị theo học trường khoa học dành cho thần đồng ở thành phố cảng Pusan vào tháng 9.

 

Một trong những cuốn sách Song thích đọc là Vật lý học hiện đại dành cho nhà khoa học và kỹ sư của tác giả  John R. Taylor bằng tiếng Anh nguyên bản chứ không phải sách dịch!

 

Mặc dù là một thần đồng khoa học, cậu bé Song và gia đình gặp nhiều thách thức. Phải khó khăn lắm, cậu mới có được bằng tốt nghiệp cấp 2. Bởi vì thông thường, các HS khác phải mất sáu năm học mới được thi lấy bằng này.

 

Trước đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Sở Giáo dục tỉnh Kyonggi không chấp nhận cho cậu bé học cấp 2 bởi vì cậu không theo tiến trình thông thường.

 

Bố mẹ cậu bé đã phải “chiến đấu” quyết liệt với chính quyền để tòa án địa phương cho phép cậu lấy bằng tốt nghiệp cấp 2.

 

Thử thách tiếp theo của gia đình là tìm cho cậu con trai một địa điểm học để nghiên cứu chuyên sâu và thỏa mãn sự ham học hỏi không ngừng nghỉ của cậu.

 

Ông Song Soo-jin, 46 tuổi, cha cậu bé thần đồng cho biết, cũng giống như các thần đồng khác trong lĩnh vực thể thao hoặc nghệ thuật, cậu bé cần được phụ đạo chuyên sâu. Ví dụ như thảo luận một số học thuyết với các nhà khoa học nổi tiếng. Hiện nay, phần lớn là cậu bé tự  học, tự nghiên cứu chứ không được nghe giảng.

 

Bố Song cho phóng viên Thời báo Hàn Quốc biết thêm, cậu bé thường nghiên cứu một học thuyết trong 14 giờ mỗi ngày. Bây giờ cha mẹ không thể dạy cậu mặc dù trước đây, cả hai đều giảng dạy tại trường cấp 2.

 

Hàng tuần, vào thứ bảy, Song theo học với một giáo sư toán tại Trung tâm Giáo dục Thiên tài thuộc trường ĐH Inha (Inchon). Ccc ngày trong tuần còn lại, cậu bé tự học chương trình cấp 3 tại nhà.

 

Gia đình dự định cho Song theo học tại một trường ĐH nhỏ tại thành phố Pusan vào năm ngoái bởi vì đó là trường ĐH duy nhất chấp nhận cho cậu tiếp tục học tập. Trước đó, bố mẹ Song đã liên hệ với một vài trường ĐH ở Seoul, nhưng các giáo sư ở đó dường như không sẵn lòng dạy cậu bé bởi vì họ không thể chỉ tập trung vào một HS, dù cho HS đó thông minh đến mấy.

 

Gia đình cũng không nghĩ đến chuyện cho Song du học vì cậu bé còn quá nhỏ. Gia đình Song mong chính phủ và các công ty trong nước hỗ trợ cậu bé, ví dụ như cung cấp sách khoa học.

 

Tuy nhiên, các công ty Hàn Quốc chỉ hỗ trợ cho các trường ĐH và các chương trình liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ. Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Samsung cũng chỉ hỗ trợ cho các SV Hàn Quốc học tập ở nước ngoài nhưng chưa có kế hoạch thiết lập hệ thống giáo dục trong nước cho các thần đồng khoa học.

 

Giáo sư Kim Chae-Ok ở trường ĐH Hanyang (Seoul) nhận định, tình hình này sẽ khó mà cải thiện trừ khi chính phủ và các trường ĐH cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho thần đồng khoa học.

 

Theo Vũ Minh Thương

Vietnamnet/ Thời báo Hàn Quốc